1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích cái se lạnh cuối thu đầu đông. Vì đi chơi trong thời tiết đó rất thích, lại được diện những bộ đồ đẹp mà ko sợ quá nóng hoặc quá lạnh. Nhưng........huhu, thời tiết như thế bọn mình thì vui nhưng những người đang cô đơn thì nhớ NY lắm lắm bạn Cua ạ..
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 02/10/2007
  2. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùa đông nắm
    Alanh cho tớ tham gia với nhá
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Tối nay ra đường đã bắt đầu thấy lành lạnh. Mặc dù trong này không có mùa đông nhưng cũng cảm nhận được dường như tiết trời đang trở mình để bắt đầu 1 mùa mới, mùa của Noel nhộn nhịp, của từng đôi tình nhân súng sính bên nhau trong những bộ áo khoác, sát lại gần ủ ấm cho nhau mà không cần bất cứ lý do nào... Bỗng dưng thèm có được cảm giác của cái ôm chặt truyền hơi ấm, được ủ ấm đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh, được nép mình vào bờ vai rộng để thấy mình nhỏ bé cần được chở che, để cảm nhận hơi ấm lan toả từ lòng người, và được chạm vào bờ môi để biết mình hạnh phúc...
    Nhớ một buổi sớm mùa đông rét run cầm cập, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là mùa đông phương Bắc, ngồi giữa lòng HN xao xác, phố phường vắng lặng vẫn còn say giấc nồng, chỉ có ngọn đèn đường vàng vọt toả sáng, run rẩy với cốc sữa nóng trên tay, lòng man mác buồn vì sắp phải rời xa... nhưng vẫn ấm áp, vẫn tràn đầy niềm tin và hy vọng với lời dặn dò tạm biệt còn ngái ngủ bên kia điện thoại. Phút giây ấy thấy mình thật hạnh fúc... "
    (From my Blog)
    Từ bấy đến giờ mỗi lần nghe Mỹ Linh và Tấn Minh hát "Cơn mưa mùa đông" lại thấy nhớ mùa đông HN da diết...
  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, copy mỗi một đoạn nhìn dang dở bỏ xừ
    Một ánh mắt nhìn cũng làm tớ xao xuyến. Một câu nói vu vơ, cũng làm tớ bâng khuâng . Phải chăng, trong những thời điểm giao mùa, con người ta bỗng thấy mình trở nên yếu đuối hơn, nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn .
    Tớ thích những cơn gió đầu mùa se lạnh, thích ngẩng cao đầu ngửa mặt đón gió. Thích chạy xe lang thang trên những con phố quen. Hoặc tung tăng đi bộ trong những buổi chiều vương chút nắng.
    Tớ cũng thích những đợt gió mùa rét căm căm. Thích cảm giác ấm áp ngập tràn khi bước chân qua cánh cửa, bỏ mặc đằng sau những ngọn gió đang gào thét điên cuồng . Thích được ngồi suýt xoa bên những bếp than hồng nóng rực, hít đầy hương thơm của những bắp ngô non. Tớ cũng thích cảm giác những đôi bàn tay được ủ ấm... trong bàn tay . Và thích hơn cả, là những con người... bỗng xích lại gần nhau .
    Tớ không biết mình có thích tuyết hay không, bởi vì tớ chưa bao giờ thấy tuyết. Tớ vẫn thấy trong phim, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Và những con người, với nét mặt hân hoan, xòe tay hứng những bông tuyết nhỏ xíu một cách thích thú. Vì thế, tớ rất thích được một lần nhìn thấy tuyết, sờ vào tuyết và ăn những bông tuyết trắng phau phau để xem cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Uh nhỉ, nó sẽ như thế nào nhỉ?
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lần tìm trở về chốn cũ, thấy những hồi ức về một Hà Nội mùa đông. Phải chăng mùa đông Hà Nội có một cái gì đó quyến rũ, một điều gì đó rất riêng, đến nỗi những người - dù chỉ một lần được tận hưởng cái rét của những cơn gió đầu đông - cũng cảm thấy bâng khuâng luyến nhớ.
    Những sáng mùa đông, cuộn tròn trong chăn ấm, bỗng thấy mình lười biếng cho sự khởi đầu của một ngày mới. Nghe những tiếng xuýt xoa khi bàn tay chạm vào hơi nước lạnh. Cảm giác rùng mình khi những bước chân trần chạm đất. Tất cả... tạo nên sự thích thú đến ngộ nghĩnh như trẻ thơ.
    Có đôi khi thèm được ngồi trên những chiếc xe đạp cũ, lòng vòng đi qua những con phố quen. Hít hà cái lạnh của những buổi sớm mai. Ngắm mặt hồ vẫn còn bảng lảng hơi sương. Và xoay trong tay cốc cafe nghi ngút khói, áp vào má để cảm nhận hơi ấm đang tỏa lan.
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ishi: mùa đông năm nay tao có người lang thang cùng rùi, àh, trèo lên Fan ăn 1 cốc sữa chua cũng thích lắm mày ạh, cái cảm giác lạnh buốt từ trong ra ngoài lúc đấy mới thực sự muốn có 1 bàn tay ấm
    @ Hằng: mày viết hay thật đấy tao cũng có cảm xúc như mày cơ mà ko viết được
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào Cua có cái ava đẹp thế. chắc là thích Bản tình ca mùa Đông đây mà.
    Mùa đông, em có một sở thích đặc biệt, thích ăn kem và sữa chua, thật lạnh, lạnh có thể cảm nhận tê cả lưỡi, lạnh buốt cả ruột gan luôn, ăn đến đâu, biết đến đó. Dường như cả cái lạnh buốt giá của mùa đông nó hoà quyện trong hương vị kem lạnh ấy, càng nói lại càng thấy thèm. Mùa đông năm nay chắc lại lang thang Kem Tràng Tiền thôi, lại có những buổi chiều tà, những đêm lãng đãng giữa mùa đông Hà Nội. Như để bù lại thời gian trước đây ở Sài Gòn, chẳng bao giờ được sùm sụp khăn áo trong cái rét ngọt ngào.
    Chỉ có điều khi mùa đông năm nay đến.... sợ rằng em sẽ cảm thấy rét hơn, lạnh hơn bất cứ mùa đông nào đã đi qua trong cuộc đời, sợ cái rét đó sẽ cứa thêm vào lòng nỗi đau mà thôi, một ngày định mệnh cũng vào mùa đông.... lại sắp đến rồi, một năm qua đi, chỉ càng làm vết thương hằn sâu hơn.... chỉ càng làm nhức nhối hơn...., vừa mong thời gian trôi thật nhanh.... nhưng cũng lại sợ, sợ lại đến ngày mùa đông đó.... Một năm.... đau hơn.... Hai năm, ba năm.... và nhiều hơn nữa..... liệu có thể xoá mờ được không nhỉ.... Liệu đến mùa đông năm sau, đến cái mùa lãng đãng ấy, trái tim mình có ấm hơn bây giờ không nhỉ...........!!!
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ hay của Bùi Sim Sim, nhưng là viết cho mùa lá đổ, gửi vào nhà bạn Cua bởi đó cũng là những bản tình ca bất tận, bạn Cua nhờ
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    ngược lòng mình tìm về nông nổi
    lãng du vô định cánh chim trời....
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
    ...em đánh thức nỗi buồn....
    em gợi khát khao xanh...
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    chợt sững lai... trước cây mùa trút lá
    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?
    em trở về im lặng của đêm
    chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    riêng chiều nay em biết - một mình em....

  9. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa iem thích nhất !
    SInh nhật iem cũng mùa nài lun nài !
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    có ngừoi đã nói rằng nuhững ngừoi thích mùa dông là những ngừoi no đủ và ích kỉ..họ chỉ nghĩ cái thú vui của bản thân họ mà k nghĩ đến còn biết bao ngừoi đang co ro trong cái lạnh tê tái
    im lặng và chấp nhận....ừ thì ích kỉ nhưng vẫn yêu mùa đông...vẫn yêu cái mùi hoa sữa thơm nồng mỗi đêm trên đừong về...và vẫn nhớ rằng có ngừoi hứa với mìh sẽ cùng đi dạo trên con đừong đầy hoa đấy...và từ ngày đó hàng năm vẫn mong đến mùa hoa sữa ...vẫn mải miết chờ đợi để chợt thảng thốt nhận ra mình đã già từ bao jờ.

Chia sẻ trang này