1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mùa đông , nó yêu mùa đông , yêu những cơn gió lạnh buốt đến cả trái tim
    mùa đông con người ta nhỏ bé hơn nhưng ấm áp và đáng yêu hơn
    mùa đông có những cái nắm tay thật chặt , có những nụ cười thật ấm , có những cái ôm của thương yêu
    nó thick ăn kem mùa đông , lạnh lẽo nhưng ngọt ngào
    mùa đông có tình yêu của kem và 1 nụ cười
    nó yêu mùa đông
    @ cảm ơn chủ topic
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thèm, thèm cảm giác mùa đông đến lạ, cảm thấy thật lâu, phải chăng nàng yêu mùa đông. Mùa đông có gì hay đâu nhỉ? Cái rét cắt da cắt thịt như xén sâu vào tâm hồn đa cảm, những mảng mưa ướt lướt thướt bao trùm không gian vốn lạnh lẽo mà cô quạnh. Vậy mà nàng thích, nàng rất thích.
    Nàng còn nhớ những ngày ở Sài Gòn, trời nóng như thiêu như đốt, nàng nhận được tin của Gấu mèo "Mày ơi, gió lạnh đầu mùa đã về, tao đang nằm trong chăn, rét quá" làm nàng như phát điên. Nàng chỉ muốn bay nhanh ra Hà Nội, nơi nàng có thể nghe thấy tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ mà cuộn tròn trong chăn ấm, nơi nàng có thế chường cái mặt ra phố mặc kệ cho gió rét rát rạt trên da mặt nàng, nơi nàng có thể ngồi bên bàn trà để thưởng thức một tách trà nóng hổi bốc khói và nơi nàng có thể thưởng thức cái rét ngọt ngào nhất mà nàng có.
    Trời đã sang thu, chẳng mấy chốc là mùa đông đấy nàng nhỉ? Cũng nhanh chóng đến thôi. Nàng lại đợi, đợi cho những ký ức của mùa đông tràn về, đợi cho những cơn gió se lạnh mơn man trên da thịt, hơi ấm lan tỏa quanh những cốc cà phê nóng, cốc trà tỏa khói và hít hà của những món ăn nóng hổi. Mùa đông ơi, đến nhanh. Cảm xúc mùa.

    Copy from my blog
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đã 6 mùa đông rồi...trong cái lạnh lẽo..dù có e yêu nhưng chúng ta vẫn phải xa nhau...và năm nay lại cũng vậy...một cuộc tình mới...nhưng vẫn là khoảng cách.
    Nhưng mình lại chợt cảm nhận những đêm đông lại sắp về...lại mình ta với ta đi về trên những con đường vắng vào cái h mà mọi người đã yên giấc....khi mà miệng muốn thốt lên nhớ e nhưng chỉ phả ra cái hơi rịu ấm ấp...chợp nhận ra HN về đêm đẹp đến lạ lùng...nhìn lại..ta kh vô cảm một chút nào
  4. tequila19

    tequila19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mùa thu hơn mùa đông. Mùa thu thật ngắn ngủi, người ta còn chưa kịp hân hoan thì đã sang đông. Và tôi có một người bạn, giờ sống ở nơi bốn mùa nắng gió. Bạn tôi rất yêu mùa đông Hà Nội. Mỗi mùa đông đến, khi biết tin những đợt gió mùa đông bắc tràn về, bạn tôi lại điên cuồng gọi điện, chỉ để nghe con bé tôi tả từng chi tiết cái lạnh của mùa đông, để tự huyễn hoặc mình bằng cái rét cắt da cắt thịt trong ký ức, để lại khao khát đến cháy bỏng được trở về. Thương lắm bạn tôi ơi... mùa đông lại sắp về rồi mày ạ...
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng 1 chiều đông
    Sáng mùa đông, khi anh cảm thấy không thể tiếp tục công việc, khi anh cảm thấy cần 1 chút không khí trong vắt, 1 chút tự do và 1 chút một mình. Anh rong ruổi trên đường ngoại thành vào 1 ngaỳ giữa tuần, cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản. Anh muốn tìm 1 chút lãng đãng của ngày đông. Không khí mướt mát và mịn se sẽ lan toả, dịu dàng như bàn tay con gái. Hít đầy ***g ngực cái mùi ngai ngái của rạ đồng, của mấy chú bò gầy guộc. Chợt nhớ đến cái lạnh trong Dế mèn phiêu lưu ký. Vẫn còn 1 giọt sương ban mai đọng trên phiến lá lúc anh đi qua, xanh và trong đến lạ. Ngồi bệt xuống bờ đê xanh, 1chút nắng mới e lệ in trên vạt cỏ may, bông lau. Thư thái lạ lùng. Nằm dài trên chiền đê, hít căng ***g ngực mùi vị đồng quê...thật là tuyệt.
    Anh chợt nhớ ngày xưa đọc sách vẫn thấy ngưòi ta nói về cỏ mật, cố gắgn tìm thứ cỏ lá xanh mướt nhỏ xinh ấy, nhưng mà chả thấy đâu, ngày xưa cỏ mật của Tháng Giêng chỉ nghe tả thôi đã cảm nhận được vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, giống như mình cắn vào nó vậy.
    Thèm được nhìn 1 vạt hoa cải vàng như đầu đông, miên man trong câu hát
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đương thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng...
    Vào nhà 1 cô gần đấy hỏi giờ còn hoa cải vàng không cô ấy chỉ đi xa tít tắp. Mệt thật nhưng vẫn muốn nhìn ngắm vạt nắng vàng ấy.
    Hờ, mệt, cái chân đau lại nhức rồi, kệ sắp đến rồi .
    Từ xa đã thấy cái màu vàng ấy, cái màu vàng rực rỡ và quyến rũ. Cô còn dặn là hoa ngưòi ta đang trồng làm giống lấy hạt đấy, chớ có mà làm gì. Hic
    Thì ra hoa cải không chỉ có màu vàng, lại có cả màu trắng nữa, điểm xuyến vào đấy là 1 vài bông hoa hơi tim tím, hồng hồng. Hoa trắng trồng riêng và vạt nắng vàng trồng riêng. Thật là tuyệt.
    Ong **** chập chờn và 1 cái thằng tôi.... Hoa cải thơm ngai ngái mà đầy say đắm. Chẳng muốn về vì còn lưu luyến 1 vạt nắng vàng. 1 cơn gió lạnh ùa về se cả lòng. Săp đến tết rồi.
    Về thôi nhé, tạm biệt 1 ngày đông lãng đãng, tạm biệt vạt nắng vàng ... Không dám ngắt về dù chỉ 1 nhành hoa nhỏ, thấy sao mà mong manh yếu mềm. Cũng thấy mình thật ích kỷ chỉ muốn trọn vẹn cái vạt nắng vàng ấy là của riêng mình thôi.

  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần bài hát ấy cất lên, dường như là nỗi lòng ta chưa thể ngỏ...cứ day dứt, cứ khắc khoải đến nao lòng.
    Mùa đông Hà nội
    Lãng đãng chiều đông Hà nội
    Nhạc và lời : Phú Quang
    Chiều đông sương giăng phố vắng hàng cây lặng câm, hát câu mặc trầm.
    Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa.
    Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi.
    Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều.
    Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh.
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa.
    Sương giăng trắng niềm mong chờ.
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ

  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, Mùa đông được coi là mùa của lãng quên, quên tiếng ve nhức nhối, quên sắc đỏ phượng hồng, và quên cả những đợt nắng chói chang oi bức của mùa hè. Thế nhưng với tôi, mùa đông cũng có rất nhiều điều không thể nào quên.
    Cũng có ai đó bảo, Mùa đông thật giống những nỗi buồn. Phải chăng vì cái vẻ ảm đảm xám xịt của trời đông Hà Nội, hay vì cái lạnh đến tê lòng của những cơn gió mùa đông bắc. Còn tôi đôi khi cũng thấy, mùa đông thật buồn.
    Trong cái lạnh tê buốt của mùa đông, tôi thèm được ngồi với lũ bạn, bên chén rượu nồng. Dường như lúc đó, tôi mới có thể cảm nhận được rõ nhất cái men cay và ấm nồng của rượu, cảm nhận luồng hơi ấm lan tỏa khắp người cũng như cảm nhận được bầu không khí đầm ấm và vô cùng thân thương ấy.
    Nhưng với tôi, Mùa đông còn là mùa của những nỗi đau và mất mát.
  8. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mùa Đông
    (Ngọc như Hoa)

    Có ai ôm lấy bóng thời gian,
    Đọng lại trong thư đã muộn màng!
    Và ai đan lưới đêm trăng sáng,
    Giữ giấc mơ hoa khỏi vỡ tan?
    Tôi muốn vào trang tiểu thuyết xưa,
    Tìm về huyền thoại một chiều mưa,
    Một chiều anh đến mang nhung nhớ,
    Dâng ngập tim tôi đã mấy mùa.
    Thuyền qua sông vắng khói sương mờ,
    Vòng tay thu hút, phút bơ vơ.
    Kề tai anh bảo: ''nghe tim nhỏ
    thỏ thẻ lời yêu chẳng bến bờ''.

    Buổi đó làm sao quên được người?
    Tôi mười tám tuổi, anh đôi mươi,
    Đồng quê thơm ngát hương lúa chín,
    **** lượn bên hoa mới biết cười.
    Nha Trang, Đà Lạt ta đã đi,
    Đường mơ xây mộng tuổi xuân thì,
    Mắt xanh nào biết trùng dương đó,
    Mở rộng vòng tay của biệt ly.
    Lần chia tay ấy đã xa rồi,
    Bên trời viễn xứ khóc tình tôi,
    Chất sầu làm gối, chăn cay đắng,
    Mộng cũ ngày xuân hãy chôn vùi.
    Hai năm hương lửa cũng bằng không,
    Hờ hững chồng tôi với nỗi lòng,
    Khép lại thư xưa chôn tâm sự,
    Ngậm ngùi tôi tiễn gió qua sông.
    Trưa nay ngồi vá áo cho chồng,
    Con thơ võng lụa bổng bồng bông,
    À ơi mẹ hát câu thương tiếc,
    Một loài hoa nở giữa mùa Đông.​
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể, mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Nhưng cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn, còn mỗi năm chỉ có một mùa đông.
    Vì thế mà Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài. Những đêm dài khó ngủ cho ta nhận biết rõ cái sâu, thẳm và sắc của màn đen đau đáu đến mức nào. Đêm đông... ta nghe tiếng ai than hoài nỗi nhớ. Đêm đông...
    Mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt, mùa đông khiến tôi nhớ, nhớ đến da diết một người, một người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Người đã mãi ra đi vào mùa đông, để không bao giờ trở lại, chỉ để lại trong tôi một niềm day dứt không nguôi. Đã gần một mùa đông trôi qua, tôi đón mùa đông năm nay với một nỗi đau không bao giờ lành hẳn.
    Đêm đông.... Lạnh ..... Nhớ ..... Đau. Tôi lại một mình thổn thức, đón những cơn gió lạnh đến tê lòng, lạnh như chính trái tim tôi lúc này.... Trái tim đóng băng.....
    Đêm đông....
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên...
    Đêm đông... Ước gì có thể say.... Có thể quên, chỉ trong chốc lát... Ước gì Gió cuốn đi, thổi đi.... Để tôi có thể bình yên trong giây lát.....
    ĐÊM ĐÔNG
    -Nguyễn Văn Thương-
    ?oChiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời?
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Sương thướt tha?Ôi! Đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai, thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà"
  10. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông cũng hay, người ta cứ phải xích lại gần nhau cho nó ấm. Nhưng mà mùa đông mặc nhiều quần áo dầy cộp thế, gần nhau toàn thấy quần áo. Cũng không thích lắm.
    Mùa đông lạnh lắm, đi chơi xa thì ngại chết đi được. Ngồi ở nhà nằm mà xem ti vi cùng người yêu hay hơn nhiều
    Nói chung mùa nào cũng có cái hay, nhưng tớ không thích mùa đông lắm vì tớ ko chịu được lạnh. Hình như những người béo chịu rét tốt lắm, tớ thì gầy nhom à.

Chia sẻ trang này