1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay chắc cũng chẳng có gì thay đổi ! Vẫn một mình, vẫn lạnh lẽo như chính cái lạnh vốn có của nó ! Thèm được tự mình đan chiếc khăn quàng cổ cho người ấy. Thèm được cùng người ấy đi mua găng tay đôi, hay đơn giản là chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ sưởi ấm mình suốt cả mùa đông.....
    " Biết đến bao giờ em mới gặp được anh?
    Khi mùa đông kia cứ thế xoay vòng mãi
    Trái tim em đã bắt đầu thổn thức
    Cũng đã lạnh để cần một yêu thương "
  2. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài hát Bản tình ca mùa đông bằng tiếng hàn cho em xin với ạ. Em xin cảm ơn ạ
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì chỉ có bài hát Bản tình ca mùa đông bằng tiếng Việt, phổ theo nhạc bài hát "My Memory" trong phim Bản tình ca mùa đông. Chả biết có phải bài bạn này cần không nhưng tớ cứ đưa lên đây nhé:
    http://www.baeyongjune.com/sound/sound.htm
    Có cả nhạc và lời đấy. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn luôn.
  4. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhé
    Em vào đấy nhưng ko biết làm thế nào để nghe được nhạc. chỉ có lời thôi
    Dù sao cũng cảm ơn chị, em sẽ tìm trên mạng vậy.
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sang bên phải màn hình, có biểu tượng cái loa. Bấm vào đấy là nghe được.
  6. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật là không thể hiểu nổi mùa đông thì có cái gì là lãng mạn là thích thú nhỉ. Dân cày chúng tôi là chúa ghét mùa đông các bạn ạ. Thử nghĩ mà xem trời lạnh cắt da cắt thịt, mặc bao nhiêu áo còn lạnh thế mà chúng tôi phải lội xuống ruộng đi cấy đi cày. Xuống ao đánh cá mò cua.
    Mà mùa đông ở nông thôn chúng tôi dường như lạnh hơn ở thành phố thì phải, không biết có phải tại mật độ dân cư thưa thớt hơn, hay vì ít có nhà cao tầng, vì ít chướng ngại vật nên gió lùa tốt hơn. Cũng có lẽ là thế
    Ngại làm sao mùa đông lạnh thế đang nằm trong chăn lại phải mò xuống ao vớt bèo nấu cám lợn. Thật là vất vả các bạn nhỉ? Mà chưa hết đâu, mùa đông lạnh quá còn dẫn đến nhiều bệnh tật cho gia súc gia cầm đấy. Khổ chứ không sướng gì đâu.
  7. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đông...lạnh
    cái lạnh từ trong lòng..thèm 1 bàn tay ấm...
    hít căng fổi hưong hoa sữa...cừoi 1cái vì thơm quá..rồi lại khóc đc ngay vì buồn...
    sao hoa sữa lại vào mùa thu nhỉ???sao nó lại cộng hửong với mùa thu để mình càng buồn hơn......
  8. namlunkt49b

    namlunkt49b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thu,người ta vì lạnh sắp tới mà cần đôi...cho nên trong không gian đầy những lời nhớ nhung....những tâm hồn cô đơn đang thở ra những tiếng thở dà để gọi nhau....
    còn 32 ngày nữa là tới mùa đông rồi.....em thích mùa đông lắm...vì mùa đông có sinh nhật em...mùa đông có tết toíư...mùa đông em ăn mặc ấm hơn...và đặc biệt là em đã quen anh trong mùa đông.....
    thế là cũng gần 1 năm từ khi chúng ta quen nhau rồi....và cũng gần nửa năm khi anh ko ở bên em...đông lại sắp tới.....mọi người vẫn tay trong tay nhau....em h ko còn được bên anh nữa....tay anh sẽ sưởi ấm người khác....những cái ôm của anh cũng dành cho người khác.....nhưng đối với em anh vẫn chỉ là duy nhất....anh ơi ...em nhớ anh quá....
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    ''Gió heo may tìm theo những bông cỏ may
    Mùa thu đã qua cùng gió...
    Bài này ngày trước cũng nổi nhỉ
  10. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Đông. Lạnh giá.
    Đông. Buồn tênh.
    Đông. Gợi những nhớ thương của một người con gái.
    Đông. Gợi nhớ vòng tay ấm áp của một người con trai.
    Đông. Kỷ niệm.
    Và rồi: Đông. Lãng quên.

    [nick]
    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 06/10/2007

Chia sẻ trang này