1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienvj

    hienvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ..Nhớ lại ...những gì nó đá có và đã mất ...giá mà ..tất cả những thứ giá mà đều đã là wá muộn ..lại một mùa đông lạnh ...
    ..Hôm nọ con bạn gục vai nó khóc ..."tao chia tay rồi "...có gì mà phải buồn chứ ...như thế chẳng phải sướng hơn sao ...cứ nhìn tao đây này ...nói đến đó ..nó nghĩ lại ..thấy mình là kẻ nói dối ..chẳng phái nó vẫn mong có 1 mùa đông ấm là gì ...hâm...
    ...Phóng xe giữa dòng người ngược xuôi ..lạnh cóng ..như thế cũng tốt ...thoải mái đầu óc ..nhưng tự nhiên ..bỗng thấy mình cô đơn lạ ...lại buồn ..chẳng muốn nghĩ nữa ...
    ..nhìn người ta kìa ..có đôi có cặp ....chạnh lòng ..
  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Hình như mùa đông đã chậm chân mất rồi, nó không kịp về với hoa sữa, hoa đang tỏa hương ngào ngạt thế kia mà. Có lẽ lỗi này nên trách mùa đông nhỉ? Cũng không hẳn, trách hoa sữa nở vội đi.
    Mà thôi đó là cuộc đời, là lẽ tự nhiên rồi. Đôi khi ta cũng đã mất đi những điều mà ta chưa kịp có đấy thôi.
    Tự dưng lại nghe nhạc nhạc Tùng Dương hát mới kinh chứ, đại loại là nghe bập bõm được vài câu: ?oĐốt cháy mùa đông bằng ngọn lửa, lửa trong mắt em. Xua đi mùa hạ, mùa hạ vàng đầy nắng và gió... Tóc bay mùa đông, mùa đông không còn lạnh. Em mong mùa thu không lá vàng rơi rơi rơi. Em trắng trong chờ đợi. Em tháng năm vời vợi. Em lửa bùng cháy. Em bốn mùa bùng cháy...Lạ, tự dưng lại máu nghe nhạc Jazz mới hãi chứ, khao khát được bùng cháy... để đón chào một mùa đông không còn lạnh.
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Mùa đông ,cái từ mùa đông trong tôi cứ se lạnh .Chẳng biết từ bao giơ tôi lại trơ nên thích mùa đông măc dù mùa đông mang đến hơi lạnh giá rét buốt nhưng cũng thật lãng mạn biết bao khi đc nắm tay ngươi mà mình yêu thương đi trên con đg heo may thi thoảng hương hoa sữa và ước hẹn 1 mối tình đầy mộng mơ
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mùa đông gần đây lạ nhỉ.
    không cnf cái rét cắt da cắt thịt,trời cứ hưng hửng nắng...yêu mùa đông quá..
    dưng mà cú 1 cái là năm nào cũng thía..cứ đến đúng hôm SN mình thì gió về
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến mùa đông rồi!
    Nhưng mà sao mùa đông đến chậm thế nhỉ?
    Cứ chậm thế nào ý...
    Rét lắm...
  6. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cá tính của bạn qua mùa yêu thích​
    Mùa đông
    Bạn là người lãng mạn, thích văn chương thơ phú, đôi lúc bạn muốn viết để thổ lộ những suy nghĩ, tâm trạng của mình. Những nhà văn, nhà chính trị thường rất thích mùa đông vì khi đó năng lượng của họ rất dồi dào với sự suy nghĩ, tính toán một cách bình tĩnh, sâu xa. Người ta thường gọi đó là sự hoạt động của một trái tim nóng và cái đầu lạnh.
    Những người yêu thích mùa đông thường có những hành động, tâm hồn kỳ bí nhưng có sức thu hút mạnh mẽ người khác. Họ có những lời nói rất thuyết phục, có năng khiếu bẩm sinh về văn chương và một trí nhớ tuyệt vời. Người nào thích mùa đông thì rất hợp với nghề viết văn, chuyên gia tâm lý và thậm chí là nhà chính trị học. Tuy nhiên, những người này hay thất bại vào mùa hè.
    Copy & của Aqua (nó copy ở đâu chả biết)
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy mùa đông và mùa thu có nhiều điểm chung. Chả nhẽ lại giống nhau à???
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chắc là có nhiều điểm chung chứ. Ranh giới giữa 2 mùa cũng khó phân định mà. Đầy người còn khẳng định mùa đông thì không còn hoa sữa đấy thôi. Anh thì vẫn thấy hoa sữa ở đầu đông. Lúc đó hoa ít nhưng hay hơn nhiều. Ít ra là hay vì nó không quá nhiều
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    xin cái ảnh anh cua nhé. khi nào rỗi em có cảm nhận heo may và hoa sữa sau nhé
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì chẳng sao. Tiếc rằng có chữ đề tặng bạn WS ở dưới mất dồi. Ảnh không phải của anh đâu, tài nguyên trên mạng thôi. Lấy thì xoá cái chữ ấy đi nhé.
    Mà ảnh đẹp phết nhờ?

Chia sẻ trang này