1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Gió mùa đông bắc về rồi anh ạ. Em không biết anh có thích không còn em thì rất thích. Nếu lúc này em ở trong ấy, chắc hẳn em sẽ nhớ nó da diết, dù chưa đủ lạnh tê người, nhưng cái man mát của gió đầu mùa cũng làm em thích thú. Hít sâu gió vào ***g ngực cảm thấy thật tuyệt vời.Mùa lành lạnh.
    Copy from blog:


    [nick]
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 20/10/2007
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Dắt xe khỏi cổng cơ quan là fóng vèo vèo tới gặp chúng. Không túm năm tụm ba buôn chuyện thì lại cùng nhau vòng vèo khắp phố phường. Sau giờ làm mà về ngay có hoạ là ốm hay nhà có việc, còn không thì chúng cứ thế, cứ hò hẹn suốt. Tối đi chơi mà đêm về chúng lại ôm cái điện thoại. Chả hiểu chúng nói gì mà lắm thế, lắm cái để quan tâm vậy ?!
    Buôn mãi thì cái bè lũ 4 tên ấy cũng hết chuyện, rùi chúng nghĩ ra mọi trò quỷ quái, trêu ghẹo người này người kia.
    Mọi chuyện bắt đầu từ chiều thu, từ cơn gió heo may se lạnh năm ấy...
  3. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ơi hãy chờ đợi tôi, 5 năm hay hơn thế nữa tôi cũng sẽ về, tôi sẽ về với những tâm hồn lạnh giá, hiểu nhau bằng tiếng gió, tiếng mưa, cười với nhau bằng ánh nắng thu chiều. Mùa đông không cô đơn, đừng băng giá chỉ vì tôi, mùa đông còn có các bạn trẻ đang háo hức đợi chờ, và có lẽ còn những tâm hồn lang thang trên khắp nẻo quê hương buồn nhớ mà không nói lên lời.
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Anh à 1 mùa đông lại đến lòng em lại chợt nhớ đến anh chợt thấy trống vắng vô cùng già như lúc này có anh bên cạnh anh ở bên em cùng em đi dạo fố hưởng không khí lạnh đến tê người.
    Anh ôm em trong vòng tay trao cho em sự ấm áp đi bên em những lúc em buồn .Nhưng mùa đông này em đã không còn có anh nữa em buồn biết bao
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông vẫn chưa về, vẫn ngập ngừng với những cơn gió hanh và cái nắng vàng cuối thu. Mùa đông thỉnh thoảng thò một chân, nhưng chưa kịp đặt chân xuống lại rút chân về. Mùa đông ơi, sao lại e thẹn thế. Bước sang đi để tôi còn được diện những bộ quần áo rét đủ màu, được lao mình trong cơn gió lạnh, được trần mặt trong những cơn gió cắt da cắt thịt, được ủ ấm đôi bàn tay trong tay của ai kia, và được cuộn tròn ấm áp trong chiếc chăn như một con mèo lười. Mùa đông. Bao giờ đến?
    [nick]
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 28/10/2007
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây.

    Làm sao để đưa nhạc lên đây được nhỉ? Bác nào biết chỉ giùm cái ạ. Cảm ơn nhiều
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    "Em thích mùa đông....... vẫn luôn bảo rằng mùa đông không lạnh......
    Nhưng mà bây giờ...... khi đang viết những dòng này.... trong một chiều đông lạnh..... và không có anh..... không có bất kỳ ai..... dù chỉ là trong ý nghĩ...... em mới nhận ra rằng..... bàn tay em đang lạnh cóng...... nó có giống trái tim em không nhỉ ?.................................
    .................................................................
    Mùa đông lạnh quá....... mùa đông ơi ! "

    Lang thang..... chạm phải cảm giác của những ngày đông xa.......
    .... và mong chờ......một mùa đông sẽ không còn lạnh..............
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chả định post gì đâu, chỉ là khoe cái avatar mới thôi . Nhân tiện thông báo luôn rằng, chiều nay gió mùa về đấy. Nghe được tin này từ hôm qua, thế mà đến tận hôm nay vẫn thấy hân hoan, thế mới lạ chứ. Tiện thể, post luôn lên một ca khúc mà tớ rất thích.
    My Memory
    My Memory I remember everything
    I can see even a little thing when I close my eyes.
    You''re far away somewhere that I can?Tt reach
    I didn?Tt say I love you or I will wait for you
    I really didn''t imagine meeting you again
    I still love you, I confess you now
    I wanna love forever if it is not late, forever with me
    Even though my heart lived without you for a long time,
    You were in my heart
    I really didn''t imagine meeting you again.
    I still love you, I confess you now
    I wanna love forever if it is not late, forever with me
  9. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khẽ để hờ cửa..chắc sáng mai gió mùa mới về, lại được cuộn mình trong chăn. Sáng sẽ lạnh, ăn gì đây ?
  10. tequila19

    tequila19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng Đông đã về

Chia sẻ trang này