1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Nhà Già sỏằ' 67 ỏfƯõTƠỏfƯõTê T?ơnh y?êu - Tiỏ??ng cặ?ỏằ?i - M?ạa ?'ông ỏ?Ơm ?Ăp &#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liu_tiu, 24/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các anh chị em gặp nhau trưa nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác Linh ạ!
    Lâu lắm mới lại ngồi ở CLB Quân Đội
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    dạ iem cũng kám ơn các kụ ạ.
    Iem chào các kụ iem vìa...

  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Em chào các kụ em zìa
  4. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Cụ chào em
    Đi về nhớ đi vào lề đường bên phải, bóp còi khi có xe trước cản đường. Đèn đỏ dừng lại, đèn vàng chuẩn bị, đèn xanh đi . Nhớ nhường đường cho người già, trẻ em, những xe được ưu tiên , tốc độ không đc vượt quá 35Km/h trong nội thành và 60km/h trên đường quốc lộ , khi đi đến ngã rẽ, nếu rẽ bên phải thì xinhan bên phải, rẽ trái thì xinhan bên trái. Không đi lấn vào phần đường dành cho các phương tiện khác... Về đến nhà nhớ cất xe cẩn thận, kiểm tra khoá đàng hoàng rồi vào nhà, phải đảm bảo chắc chắn là xe sẽ an toàn rồi mới vào nhà nhé . Vào nhà gặp ai chào người đó, nhớ chào từ người lớn tuổi nhất đến người bé tuổi nhất. Chuẩn bị thay đồ, nấu cơm, giặt đồ....
    Chúc muội buổi tối ấm áp
    Chương trình GDGT đến đây là kết thúc
    Xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại vào h này ngày mai
    [nick]
    Được vnexpressnez sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/12/2008
  5. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Quý vị đến với chương trình dạy tiếng Việt của chúng tôi
    Bạn thuytien2004 chú ý:
    Xét về mặt chính tả mà nói thì bạn đã sai chính tả rất nhiều trong đoạn trên. Đó là những từ: iem, kụ, kám, vìa
    Đề nghị bạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, những từ bạn vừa viết hoàn toàn không có trong từ điển tiếng Việt cũng như những loại từ điển khác đã được công bố . Những từ như chúng tôi nêu ở trên vi phạm nghiêm trọng vào cái gọi là "ngôn ngữ thuần Việt". Chính vì thế chúng tôi đề nghị bạn sửa lại với nội dung chuẩn như sau:
    Dạ, em cũng cám ơn các cụ ạ!
    Em chào các cụ em về.

    Hy vọng những lần sau bạn sẽ chú ý hơn! Cảm ơn bạn!
    Chương trình của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!
    Qả lài chắc iem bị ném vỡ đầu dồi kác kụ ơi
  6. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    anh Yếu viết:
    Thay mặt các anh chị em gặp nhau trưa nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác Linh ạ!
    Lâu lắm mới lại ngồi ở CLB Quân Đội.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bie ke qi (Không có gì)
    Cám ơn cả nhà đã tham dự vui vẻ...
    anh LinhXX.
  7. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh vẫn là thành viên mới mà có nhiều Gold nhỉ
    Số G lại đẹp nữa chứ
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Bé ơi, ngủ ngon đêm đã khuya rồi
    Kìa những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em
    Bé ơi ngủ ngon ...
    Chào các em,
    Hôm nay chị kính hồng đi vắng, chú kính dâm thay mặt chị kính hồng sẽ làm em xi buổi tối hôm nay.
    Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đường chân trời nhé.
    Các em thân mến, trời có chân không các em nhỉ! Chú kính dâm đoán các em sẽ rất khó khi trả lời câu hỏi này. Vì vậy chú kính dâm sẽ kể cho các em nghe một câu truyện nhỏ để các em xem ông trời có chân không nhé.
    Một đêm hôm nọ, đang say trong giấc nồng, đột nhiên bé Cố của chúng ta chợt tỉnh giấc. Trong bóng tối lờ mờ, bé thấy 2 bóng người đang hì hụi, hì hụi làm gì đó. Và bé nghe tiếng một người nói: "Trời ơi, dạng chân ra!"
    Câu truyện của chúng ta hết mất rồi. Vậy theo các em, trời có chân không?
    Chú kính dâm sẽ giải đáp cho các em vào chương trình ngày mai.
    Còn bây giờ, chúng ta cùng nói gì nào: "Chúc các bạn ngủ ngon"
    Bé ơi, ngủ ngon đêm đã khuya rồi
    Kìa những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em
    Bé ơi ngủ ngon ...
  9. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này hay thía
    Vậy mà sau khi dậy xong thì thế này đây
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có người ăn bún chả xong về đau đầu, có người ăn bún dọc mùng xong chiều làm mấy chương trình liền mới sợ Có khi không phải ăn bún, mà là uống sinh tố dọc mùng thì phải [​IMG]
    @bác Linh: VN-ích-pờ-dzét đang dùng ngôn ngữ sao chổi ợ!
    @Các cụ: Em hôm nay phải tạm biệt các cụ một thời gian khá dài đấy ít nhất là phải đến sáng mai em mới phọt bài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này