1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Nhà Già sỏằ' 67 ỏfƯõTƠỏfƯõTê T?ơnh y?êu - Tiỏ??ng cặ?ỏằ?i - M?ạa ?'ông ỏ?Ơm ?Ăp &#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liu_tiu, 24/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Không bảo sớm anh trót táng em khác ồi
    Các cụ chờ em mấy phút nhớ, post típ truyện Thạch Zungbatdau
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đã qua, Thạch Zung vẫn chưa tìm thấy cánh cửa nhốt công chúa tên Lan 17 tuổi. Anh chàng người Việt cổ gốc Anh Điêng Sitonmoney may mắn đã được một công chúa khác cứu ra khỏi miệng hang. Còn lại Thạch Zung và Võ Đô Đầu vẫn mải miết kiếm tìm, trước con mắt soi mói của mụ phù thủy Si-la, vớ vẩn là cùng chung số phận hẩm hiu với Hugo như chơi .
    Tuy không biết thế nào là ngày hay đêm bởi trong hang lúc nào cũng chỉ duy nhất một thứ ánh sáng mờ ảo huyền bí, nhưng hai chàng biết là trên kia địa giới đêm đã dần buông. Lại một đêm vô vọng. Thạch Zung mang đàn ra bắt đầu dạo. Còn Võ Đô Đầu rút bình rượu thần (rót hết lại đầy) giắt ở cạp quần ra, táng liền 18 bát, lấy ngay tay áo quẹt mồm rồi ngồi đánh phạch một phát xuống cạnh Thạch Zung, chờ nghe đàn khóc lóc giải sầu .
    Bỗng...
    Gió nổi ầm ầm, bụi mù đường hang. Mùi tanh tanh đến lợm giọng. Có tiếng rít từng nhịp đều, mạnh và đầy uy lực. Trằn Tinh xuất hiện. Võ Đô Đầu thoạt thất kinh, mặt xanh như đít Ếch cốm, mồ hôi vã ra như tắm. Hơi men của 18 bát rượu tiêu tan đâu mất. Chàng vận công, nhanh chóng định thần và lấy lại được chân khí sung mãn như lần nào đả hổ trên non.
    Về phía Thạch Zung, chàng đang âu sầu vì chưa gặp được công chúa tên Lan nên hình như không để ý mấy đến Trằn Tinh. Chỉ khi thấy áp lực nội công của Võ Đô Đầu quá khủng Zungbatdau mới ngẩng lên. Ôi chao, trần đời chàng chửa gặp con Trằn nào lớn thế này. Cả người to như cây lim cổ thụ, vảy xanh bóng đến phát kinh. Mang Trằn bạnh ra (to gấp mấy lần cái má xị của cán bộ bên Cuộc sống), đỏ ngầu dữ tợn, miệng phun phì phì như sắp giết người đến nơi.
    Ánh mắt Thạch Zung vẫn không hề biến sắc, mà ngược lại chàng lại càng thảm thiết u sầu. Thật lạ kỳ, khi ánh mắt hung tợn của con Trằn Tinh đụng phải ánh mắt rầu rĩ của Zung, nó bỗng trùng xuống, lê vào góc hang, ngo ngoe cái đuôi hiền đến mức không giải thích nổi (đấy là chưa hề có khúc xương cho nó gặm nào đấy nhá). Nhẹ nhàng, êm ái, Thạch Zung từ từ thoát khỏi giấc mơ...
    - Dậy đi đại ca - Võ Đô Đầu lay gọi và chỉ cho Thạch Zung một luồng ánh sáng loé lên nơi cuối hang.
    (đọc đến đoạn này các cụ cứ hình dung như trên TV đang xuống đèn nhá)
    [chương trình quảng cáo]Muốn biết giấc mơ ý nghĩa thế nào, mời quý khán thính độc giả sang bên Cửa hàng ***g Đèn để biết thêm chi tiết. Hoặc anhô cho Zụng tiên sinh. Muốn biết số của Zụng -> Hãy mè sịt cho Alanh Muốn biết số của Alanh -> Gọi cho Zụng mà hỏi
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chết mất với cái SA nhá
    Sợ quá sợ quá. May mà hồi trước mình nhường cho Chai với Tí giả
    Hề hề
    Chết dở thật là thế mà
  4. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong em chạy sang LĐ thấy bác đã oánh đủ số G rồi nên hok chuyển nữa
  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Kệ em
    Em chào các kụ em dzề

  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, kiều nữ bắt đầu công cuộc luyện hát, Híp công tử ngồi chịu trận đc một lúc đành phải nói:
    - Này em, em đang hát bài gì vậy
    - Bài "Biển hát chiều nay" anh ạ
    - Bây giờ tối rồi "biển" ạ, "biển" để chiều mai hát có đc ko
    - Ko...... mai em thi rồi, đích thân tổng giám đốc chấm điểm đấy, em sẽ cố gắng đoạt giải nhì
    - Cái gì cơ này, thế anh hỏi thật nhá, tổng giám đốc của em tuổi ...trâu hửm
    - Sao anh biết, tổng giám đốc của em suốt ngày ngâm câu thơ "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng"
    Híp công tử lẩm bẩm - Thảo nào, hát với hò thế mà .... - Bỗng nhiên có tiếng nhà hàng xóm vọng sang
    - Có vấn đề gì thì đóng cửa mà nhẹ nhàng bảo nhau, đàn ông gì mà đánh vợ khiến người ta kêu ầm lên thế
    Meow ......
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 05/12/2008
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    May thế.
    Chúc mừng cả 3 chú.
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Các kụ ná, ném em hơi bị nìu đới .
    Em đi vìa, mai em báo trù
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này lại về cố gắng là phẳng cái "váy ngủ" đơi mà!
    Khổ thân cái "váy ngủ"
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Các cụ kể chuyện thế thì tủi thưn cho Giáp Dần nhà em Sa quá. Thôi thì em kể câu chuyện này, gỡ gạc tí danh dự cho anh Giáp Dần vậy
    Tuần trăng mật, Híp pi công tử và Sa tỉu thơ lên Sapa chơi. Trong khi Sa vào thuê khách sạn và cất vali, anh đi dạo. Một cô gái người dân tộc tiến lại:
    - Anh yêu, có đi với em không?
    Không có nhu cầu nhưng vì tòa mòa nên Híp pi công tử cũng hỏi:
    - Bao nhiêu?
    - Một trăm khìn!
    Dù thấy rẻ, nhưng sợ Sa tỉu thơ biết nên Híp pi công tử vội từ chối:
    - Đắt quá!
    - Thích rẻ thì đi mà tìm người khác! Nói rồi, cô gái dân tộc bỏ đi.
    Đến khuya, cô gái dân tộc quay lại, gặp Híp pi công tử đang khoác tay Sa tỉu thơ đi dạo quanh khách sạn. Cô gái dân tộc liền nói:
    - Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của ấy!
    [nick]
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 05/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này