1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ ó??HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo ố??ọ??ó??óf>ófẳóf?ó??ỏfƯõTƠỏfƯõTê -ó?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tulinh_1980, 25/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy thơ ca gì ở Hội già cả, nhân dịp làn Mây nhỏ iu Aki trở lại bảo kê Hội già, post tặng em iu và cả nhà bài thơ của Vũ Thị Tươi:
    Hoa cỏ may
    Em cứ nghĩ em như hoa cỏ may
    Anh là Gió lay hồn em thoảng chốc
    Nhưng bất chợt một sáng choàng tỉnh giấc
    Mới biết rằng cơn gió chỉ vu vơ
    Em giận hờn. Ghét lây hoa cỏ may
    Em vò nát ném tung vào vô vọng
    Lại thấy ngốc, cớ chi mình nổi nóng
    Gió đã đi, đâu dễ sẽ quay về
    Rồi một chiều buồn trống vắng tâm tư
    Thấy thấp thoáng xôn xao đồng cỏ lạ
    Phải chăng Gió những chiều xưa thương nhớ
    Lại quay về đùa những bbônng cỏ may

    Yêu cả nhà nhiều
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nó cũng như một phép lịch sự của những người lớn tuổi
    @ Akiko: em rất có tiếng nói, mừng em quay lại ghế chỉ đạo
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Oa, chủ đề mây gió hoa cỏ. Nhưng giờ mà làm thơ thì các anh chị nhà Già lại kêu em cho coi! Lấy tạm bài 4 dòng này vậy! Tặng chị iu! Tâm trạng lắm đó, không biết chị iu có hiểu!!
    Giang tay dài rộng cào ánh nắng
    Soạc chân dăm thước lập tâm trang
    Cuộc đời xuôi ngược vô tình lối
    Thu sang thổn thức sắc phai tàn!

  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Aki yêu mến, cũng đã từng định không làm thơ trong Hội già nữa nhưng không hiểu sao, lang thang khắp chốn vẫn muốn dừng chân gửi tâm trạng lên đây. Chị cũng hiểu ít nhiều tâm trạng của em cũng như em hiểu chị vậy. Không biết có ai để ý chị đã đổi tít không nhỉ. "Cuốn theo Chiều Gió". Tự nhiên nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn :
    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì........
    Để Gió cuốn đi ........."
    Thế là chị lại làm thơ, em ạ, dẫu biết không được viết nữa, nhưng không hiểu sao lại không thể dừng được.
    Cuốn theo Chiều Gió
    Giá có thể thả buồn bay theo Gió
    Vờ lãng quên trước vần thơ bỏ ngỏ
    Em trở về là chiếc Lá hư không
    Mê mải kiếm tìm một làn Gió lạ
    Ước gì Gió sẽ cuốn đi tất cả
    Những gì còn day dứt mãi trong em
    Để chiếc Lá kia tĩnh lặng đêm đêm
    Nghe Gió thổi ngỡ như ngàn câu hát
    Lá cần Gió như trưa hè cháy khát
    Say những lời ca e ấp, miên man
    Say cả trong những giấc mơ nồng nàn
    Cuốn theo Gió giữa vô cùng vũ trụ
    Để không còn phải giật mình trăn trở
    Hay cô đơn trước Giông tố cuộc đời
    Em có thể phiêu du khắp biển khơi
    Theo tiếng ca vang, dịu dàng mời gọi
    Dẫu em chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi
    Nhưng mang trong mình trái tim rực lửa
    Luôn khao khát như nắng Hạ khát mưa
    Chỉ ngừng đập khi Gió kia ngừng thổi

  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    TV vẫn là TV dù túi đầy G hay hết G/
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy nhà mình đang trở lại với xưa kia, với cái thời nguyên thuỷ của nó. Chị TV và em Aki là 2 cái hồn lớn của nhà mình. Hôm nay em có hơi chtú buồn man mác, lại treo hồn ngược cành cây rồi.
  7. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà.
    Chúc 1 ngày tốt lành.
    @Aki.Nếu đ it7 thì sớm hơn chút đi,ăn uống xong chúng ta còn đi hát hò chứ nhỉ?
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tiền bạc ko tạo nên sự lãng mạn, bản chất roài
    Giống như em bi giờ mới bộc lộ là con bạc thiêu nhá... nhá
    Ờ, nhắc đến mới nhớ là chưa bầu phiếu bé ngoan cho Thu vàng
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Sắp chính ngọ rồi mà còn chúc 1 ngày tốt lành.
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Em đây, vào hóng hớt tý, nghe tin có vụ ọp ẹp.
    Cả nhà ơi, có thể chuyển qua chủ nhật không
    @ss linh: tối ni đi đâu hả ss
    @ anh tùng man mát: anh làm xấu hình tượng của em quá nhá
    @ ss aki: ss khỏi ốm chưa vậy, ss về là thấy nhà mình tấp nập hẳn lên đó
    @ all: chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này