1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ ó??HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo ố??ọ??ó??óf>ófẳóf?ó??ỏfƯõTƠỏfƯõTê -ó?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Anh_trai_76, 05/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Ngợm đã về nhà rồi à.
    @Ken.Sao em cứ viết k dấu thế,hix.Lại fải dịch mệt wá
  2. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Em mới a ngoài có tí xíu thôi mà quay lại dã mấy trang òy, Ơ thế anh Chung gọi Ngumo là Ngợm à? hay ghê cơ.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    TỔNG ĐỘNG VIÊN THƠ

    1. Thân này ví xẻ được làm ba
    Phần Vàng, phần Sả, phần Kèn ta
    Chuyên viên, con bạc, giờ hỏng hết
    Thôi rồi truyền thống của nhà ta
    *
    2. Ôi chao Khoai sợ xẻ làm ba
    Thế là cóc nhải nhảy ào ra
    Líu lo ca hát hòng xin xỏ
    Chuyên viên, con bạc chớ có tha
    *
    3. Sả nào ý nhể anh Khoai nhể?
    Em quyết tu tâm đổi ý rùi
    Cờ bạc em tu không oánh nữa
    Lại là Sa hiền, em gái ngoan
    *
    4. Muốn ăn mà lại làm thơ
    Thế thì bắt lão Ngủ mơ mà làm
    Bi giờ tay đã nhúng chàm
    Nói bỏ dễ thế thì làm đi Sa
    *
    5. Nho ken doi xe thit anh Khoai
    ma Sa nha ta tu tinh roai
    Cong Ken lon nhat ca nha oai
    *

    Buổi sáng hôm nay lắm khách thơ
    Làm cho bao kẻ cứ ngu ngơ (là tớ ý)
    Trôi tuột một phát trang 31
    Bám mãi mới theo phát ngốt òy

    PS:
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em dang viet bao cao, hĩ, ngai doi font chu anh a chiu kho dich di mo`.......... hay nham'' y''.........
  5. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì sáng nay có ai hóng
    Hóng mãi không thấy ý kiến đâu
    Hóng nhiều nên mới hoá ngơ ngơ thế
    Chả biết làm thơ buông mấy dòng
  6. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    chao ôi cái sự thơ ca
    Vận vào rùi khó thoát ra
    anh yếu ngu ngơ vào hoa mắt
    Một hồi rồi cũng có thơ ra
    ha ha ha
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Có ếch nhái nhảy tùm lum
    Thơ ca hoá thành hoa mắt nhỉ?
  8. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Hnay thay đổi thời tiết,mình thì thấy mệt còn chị em thi nhau làm thơ.Sắp mưa roài có khác cóc nhái nhảy ra ầm ầm.
  9. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    à anh Chung ốm thế nào đấy?? Kêu than nhìu mà bi giờ em mới hỏi thăm anh. sozy anh nha! Anh có phải uống thuốc k???
  10. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    em ốm nhìu rùi nên kệ. Chả mấy khi em uống thuốc. Ốm rùi khắc khỏi. chạ lo!thi thoảng kêu tí cho ấm nhỉ?? hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này