1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ ó??HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo ố??ọ??ó??óf>ófẳóf?ó??ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tulinh_1980, 16/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn !
    Có đứa vào phá nhà !
    Người ta trông nhà chứ làm jề !
    Bực !
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Không bít gì về tơ mà cứ đòi lơ tơ mơ
    Mà ai đây ấy cả nhà nhỉ???
  3. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ set vào danh sách chồng của Hít !
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    "Nắng lên rồi đêm vội qua ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cùng hân hoan đón mặt trời"
    Hi hi, hôm nay nắng thật, 6h30 ra nhìn trời, hix, nắng chói chang.
    Mong một ngày bình yên cho cả nhà
    BÌNH YÊN
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=1515&iType=20)
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn,1 chầu cafe cho cả nhà nhé.
    A lấy Liv,em có cần fải chấp k nhỉ?Hay bóng hòa đuợc thua.
  6. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em là "Ki hói ", Em là Trạch Văn Đoành , và em là nông dân, em sinh ra ở nông thôn ạ .
  7. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chia 2 phe rõ rệt nhờ
    Chú linh5X với ss TV <--- AC.
    Anh ku Điêu với ss Sa <--- Liv.
    He he, em thích ăn kem hơn cafe. Tối ni thức ủng hộ AC
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Điạ điểm cafe là em chọn.
    Em ứ biết gì về cá cược, hihi, chịu cái món này.
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Ngư ông đắc lợi đây.
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Ngư bà, hông phải ông, hé hé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này