1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõTƠỏfƯ Ngày ...th?Ăng.. n?fm_phỏ?Đn 3 õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõT&#4

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi oceansua, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại đến TRần....Anh em nói chiện vui vẻ
    Dường như cũng chẳng thấy ai lớn hay chững chạc chút nào. Cư sdở dở ương ương!
    Vui vui, Kem cũng ngon nữa
    Chỉ buồn 1 cái là hụt mất 600k...hichic
  2. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang vui & yêu thích công việc.
    Buồn là ko đi tắm biển vì sợ dịch bệnh ... haha Còn quá yêu đời và yêu người nên rất là sợ chết.
    Làm việc thoai...
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy u ám cả bầu trời. Sẽ lại về, sẽ lại đi. Cả em cũng sẽ phải rời nơi đây. Đi xa.... nghĩ tới đã thấy buồn. Biết sao giờ, time ko còn nhiều, vậy mà.... Hixxx, ấm ức.
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tình bạn 8 năm ...
    Hồi xưa....à ko e nhầm , phải là hồi trước ...cứ những tưởng ra trường là sẽ chấm dứt , sẽ hết , sẽ ko còn tình bạn nữa ....vậy mà theo thời gian nó vẫn cứ tồn tại mà đôi lúc e cũng không hiểu vì sao nó lại bền chặt đến như vậy ?
    Những bức thư vẫn gửi đi , theo địa chỉ trường rồi đến địa chỉ khác nhau và cuối cùng thì em vẫn luôn nhận được nó ở những thời điểm có lẽ là cần lời an ui động viên chân thành nhất ....
    Hôm trước nghe a kể về mấy cái chuyện học sinh hồi xưa tự nhiên thấy vui quá ....2 lớp quậy quá trời luôn ...Và cái ước mơ hẹn nhau 1 trân đá bóng vẫn chưa có thực hiện được .....
    Và em cũng ko ngờ trong vô số những kỉ niệm của thời xa xưa a vẫn còn cất giữ cái trẻ con ngây ngô đến lạ....Vui có...Buồn cũng có....Nhất là cái hôm bế giảng năm học....Giờ thấy tiếc cho thời gian đó ...
    Bây giờ ...cho đến ngày hôm nay ....tình bạn giữa chúng ta vẫn còn tồn tại ....mặc dù theo thời gian những thành viên xưa của lớp em , lớp anh cứ trôi tuột dần dần , để ngày hôm nay còn lại 4 người chia đều cho 2 lớp (chính xác là 3 lớp )
    Sẽ thực hiện nốt những kế hoạc đã đề ra fải ko?
    Lâu lắm mới có thời gian để nhớ về cái chuyện học trò xa xưa ...
    Tự nhiên thấy nhớ hồi trước quá!
    Cầu chúc aQ & aL luôn vui vẻ và hạnh phúc...
    Nhân dịp gặp lại ở Trần và Phì lũ 3
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng ,ngày... tháng...năm....
    Vắng lặng quá nơi này một thời hoành tráng...
    Giờ tìm nhau giữa chốn võ lâm
    Xưa:
    Sáng Thư Viên cafe tán dóc
    Tối quán Gió đàn đúm hát ca.
    Nay:
    Góc quán Long bàn chuyện Bang phái
    Rồi cùng nhau hành hiệp đến khuya.
    Nhiều năm bôn tẩu đời Lữ Khách
    Võ lâm chấn động Kỷ Yên Nhiên
    Đảo Hoa Sơn có chàng Tạ Tốn
    Dẫn Huyền Nhi đến cuối chân trời
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY DADDY!
    WE MISS YOU MUCH!!!!!!!!!!!!!
    Ba kính yêu của con, 2 năm rồi không còn ba để cắt bánh sinh nhật nhưng nhà mình vẫn luôn nhớ cái ngày đặc biệt này. Sẽ luôn luôn.
    Con còn nhớ lần cuối ba được nhận hoa là ở BV. Vẫn nợ Ba một chầu nhậu Ba ui!
    Ba vẫn luôn ở đây, trong trái tim Má và tụi con.
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật Daddy của chị Socola... Vẫn luôn yêu & nhớ Ba trong tim.... Ba chị vẫn sẽ vui lắm đó...
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    thanks
  9. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị về nhà. đi tắm biển. Ăn roài ngủ. mai nướng. k đi làm...hoho Tối nay nếu có hứng sẽ đi nhà sách. Đồng bọn đi Sì gần chơi chưa dzìa, đi 1 mình lừi quớ chịu hem nổi...
  10. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm gia đình bạn giành cho Ba thật sự làm mình xúc động. Mình cũng không muốn nhắc lại nổi đau của YT khi mất một người thân. YT ơi. bạn có lẻ vẫn còn đó một ngôi nhà hạnh phúc dù đã vắng bóng người đã đặt nền tảng đầu tiên để tạo nên ngôi nhà ấy. Còn mình thì dù còn đó một người cha nhưng không còn nưa một gia đình. YT làm mình nhớ lại lần cuối bên Mẹ.
    Mẹ ơi bây giờ có lẻ Mẹ hiểu ai là người yêu thương Mẹ nhất Mẹ nhỉ. Ở nơi cõi vĩnh hằng kia con nghỉ Mẹ vẫn là một người tốt nhất trên cõi đời này và cả ở thế giới bên kia. Mẹ có phù hộ cho con được qua khỏi giai đoạn khó khăn này không mẹ nhỉ. Bây giờ con chợt hối hận là đã không bao giờ biết ngày sinh nhật của Mẹ để như cô YT kia hát "happy birthday dear Mommy" Nhưng thôi con sẽ nhớ ngày giỗ của Mẹ vậy và có thể xem đó là ngày Mẹ được sinh ra ở thế giới bên kia.
    @YT: chúc bạn luôn có một mái ấm gia đình như hôm nay và mái ấm đó sẽ là mãi mãi

Chia sẻ trang này