1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõTƠỏfƯ Ngày ...th?Ăng.. n?fm_phỏ?Đn 3 õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõT&#4

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi oceansua, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    miềng nhớ, có 1 ngày 13 vào thứ 6, miềng đi chơi về muộn và miềng không còn cơm ăn, hê hê, thế là miềng bị tung hình lên mạng vào cái ngày ni, ui,,,, củ chuối
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    SG lại mưa! mưa hoài mưa hoài
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    thời gian bây giờ là đếm ngược thôi. ko biết đến lúc đi rồi có lưu luyến gì ko...............
    ko biết quyết định có đúng đắn ko, ko biết sắp tới có diễn ra đúng như mình mong hay ko, hay lại ngoai tầm kiểm soát......
    sắp về thì cảm nhận được nhiều thứ, làm hơi e ngại cho quyết định này. mọi thứ đâu có đứng im đợi mình đâu, nhưng thật sự ko thể quen được với kiểu cách đó, "vào đời" là như vậy hay sao?????? Sao mà bon chen còn hơn ở đây nữa. Bất an
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    ... có những niềm riêng làm sao nói hết ...
    Cười trừ - hi vọng sẽ có ai đó hiểu ... hic
  5. Vinabits

    Vinabits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phàm làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn - nhất là dân i-tờ
    Thế mà ...
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mưa có vẻ to nhỉ Hôm nay ĐN được 1 trận mưa mát mẻ quá
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    H muốn về nhà, coi fin, ngủ 1 giấc. Cuối tuần vừa roài lại travel...ko ngủ nghỉ rì hít.....
    Tính ra là 1 năm 5 tháng 20 ngày về lại ĐN.... lẹ quá đi trùi ui
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày........Tháng...........Năm
    Lát nữa 17h tớ lại phải đi học tiếng Trung đấy nhật ký à, tớ phải nhồi nhét như người ta nhồi gà vịt cho tăng ký đó. Mới cả má chồng tớ hông có bít tiếng Trung, tớ đi học để có zìa tớ " nói chiện " hông bị mắc cỡ
    Hí hí
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    cậu học gì kệ bố cậu
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi,vẫn khóc khi sợ hãi,vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ con vẫn cần lắm có anh ở bên,có anh để tin tưởng ,có anh để che chở,có anh để hạnh phúc !
    Anh biết không?Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt.Em yêu anh nhè nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà em chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại? những lúc em không muốn bước trên đường một mình là lúc em cần có anh ở bên biết chừng nào?
    Ai cũng bảo rằng thời gian trôi qua rồi sẽ làm người ta quên đi mọi thứ...Thậm chí chẳng nhớ nổi những điều không muốn quên .Nếu một ngày nào đó vô tình em đánh mất anh trong trái tim mình,thì anh cũng đừng khi nào quên rằng em đã yêu anh,tình yêu ngây ngô và đặc biệt như chính cái cách mà em đã ở bên anh ....
    Anh hãy nhìn tất cả những thứ xung quanh ta: nước giận dữ nổi sóng, đất trở nên bất cần, những ngọn núi vượt hẳn lên trên, rồi cây cối, rồi ánh sáng mà mỗi phút trong ngày lại đùa nghịch thay đổi cường độ và màu sắc những con chim bay lượn trên đầu ta, những con cá cố tìm cách để khỏi phải làm mồi cho lũ hải âu vừa đi săn lùng những con cá khác.Có sự hoà điệu của các âm thanh, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cát; và rồi ở giữa cái dàn nhạc phi thường này của cuộc đời và vạn vật, có anh, có em và tất cả những gì quanh ta.Có bao nhiêu người nhìn thấy những cái mà em vừa miêu tả cho anh?Có bao nhiêu người mỗi buổi sáng ra lại biết nhận thấy cái đặc quyền được tỉnh dậy và được thấy, được ngửi, được động chạm, được nghe, được cảm?Có bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng quên đi trong giây lát, những nỗi lo toan của mình để mê đắm trước cái cảnh tượng kỳ diệu này?

Chia sẻ trang này