1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõTƠỏfƯ Ngày ...th?Ăng.. n?fm_phỏ?Đn 3 õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõT&#4

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi oceansua, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Chúc mừng chú mi đã trở thành anh bộ đội *****, nhớ cố gắng rèn luyện học tập để xứng đáng là quân nhân trong QĐ ND VN, xây dựng lLLVT VN thành 1 đội quân chính quy hiện đại, sánh vai cùng quân đội các cường quốc 5 châu, và trên hết là ko bị đụng hàng.
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chuyện buồn dài tập vữa chưa đi được nửa đường mà sao có quá nhiều pha ú tim, giật gân
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cậu
    Được vào Quân Đội là ước mơ của tôi, ngày xưa suýt nữa tôi cũng được vào tổng cục hậu cần & đi học tiếp lên cao nhưng tiếc quá là lại đậu ĐH òy mới cả tôi là con gái nên cũng có nhiều hạn chế
    Nói luôn 4 tháng rèn luyện tân binh cho cậu chuẩn bị tinh thần nè : Quân đội là môi trường rèn luyện rất khắt khe, kỷ luật cao.Những tháng đầu làm lính tân binh là vất cả nhất, báo động liên tục từ 12h đêm đến 5h sáng (có thể trọn 1 đêm ko ngủ là chuyện bình thường ). Vậy báo động họ bắt làm gì?
    Họ giấu súng vào trong tủ rồi bắt mình đi tìm, có thể họ bắt lội xuống ao bùn (kể cả mùa đông ) rồi lội lên về ngủ tiếp
    Ngày nghỉ như thứ 7 & CN thì họ bắt đi tăng gia (trồng rau, nuôi lợn..........tuỳ theo ) rồi nói chung là ai ko bít làm việc gì thì bắt làm bằng được, ví dụ như là gói bánh chưng ( là gấp chăn màn cho vuông vắn đó )
    Rồi ngoài ra nếu cậu ko bít uống rượu thì sẽ có 3 thắng " huấn luyện " cho cậu theo phương pháp : 2 thằng đè ngửa ra còn 1 thằng cầm chai rượu dốc hết vô miệng cậu cho đến khi cậu sặc thì thôi
    Còn rất, rất nhiều................tôi ko tiện kể hết kẻo cậu sợ mất mật Nói chung tôi rất nặng lòng với lính (từ hồi nhỏ ). Cứ vô thử đi, cậu sẽ bít liền à
  4. smetal

    smetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người đã tư vấn và chia sẽ!
    chủ nhật này vác cục sắt nguội " vẫn ầm ầm cùng em đi về" để off buổi đầu tiên cùng anh chị em nhà mình! hhehe, có mấy hôm gặp anh chị em tại quán thư viên nhưng sợ quá chẳng dám chào!
  5. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Start counting down.... hài
  6. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Gia nhập đội 5 7job làm ... ngày dài lê thê
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng, tin là thế và cũng hy vọng thế. Sẽ ổn và sẽ tốt đẹp.
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người ra đi từ ĐN và cũng có người trở về ĐN.... Nhìn qua nhìn lại , 1 năm trôi qua nhanh quá ....
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    má, ngày ni đúng zui,quậy tưng bừng mặc dù hơi mệt xíu, zui hỉ zui hì??????
    mới đọc được cái ni cũng zui
    Thế nào là vợ tốt ?
    anwser:
    Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ- chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn- Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua- Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn. --> Không có đâu --> Đừng có KIẾM
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đã đời, Tã tơi, phờ râu nhưng vui là được roài. Vui là chính mà

Chia sẻ trang này