1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõTƠỏfƯ Ngày ...th?Ăng.. n?fm_phỏ?Đn 3 õTêỏfƯõTƠỏfƯ õTêỏfƯõT&#4

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi oceansua, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tôi đi làm chuyện ấy
    Tự nhiên nhớ lại cách đây mấy hôm Ù tui đi tìm sự sung sướng chuyện là như thế này :
    Cuối tuần thật là buồn tẻ, cái này chắc là nhiều người hay gặp ấy nhỉ nhưng chính vì sự tẻ nhạt đó mà thúc đẩy Ù tui nhắm mắt đưa chân vào chốn đó. Đầu tiên là bốc điện thoại gọi :
    - Hêy, Kưng à
    - Hí hí Em chào Anh
    - Ờ ờ, Anh qua chỗ Kưng, Kưng ấy Anh tý nhé
    - Hí hí Anh qua đi Em chờ, Anh đến thì hỏi Bảo kê thì tụi nó chỉ cho nghen
    - Ok.
    Vừa vào cổng thấy cũng nhiều người vào chốn này thế. Quả là nhu cầu của con người cũng lớn thật.
    - Woa, Anh giai vào đây
    - Chào các Pé
    - Anh đi một mình thôi à
    - À ừh vào đây chỉ một mình thôi
    - Anh vào đây Em làm cho Anh
    Nói xong cô nàng lôi tuột Ù tui vào bên trong
    - Anh ngồi xuống đi, . . . Ấy không phải bên này cơ
    - . . .
    - Anh nằm xuống đi nào
    - . . .
    - Xong rồi đấy
    - Ơ nhanh thế à
    - Chỉ thế thôi, hay là Anh . . . luôn
    - Ok
    - Hí hí vậy Anh ra ngoài kia đóng tiền đi rồi quay lại Em làm cho Anh, Em không được nhận tiền của khách
    - Làm đã rồi Anh sẽ đóng tiền sau ( Lúc đấy đang máu, chỉ muốn làm nhanh kẻo mất hứng)
    - Không được, nhỡ Anh bóc bánh kô trả tiền thì sao?
    - Được rồi. vậy từ A -> Z là bao nhiêu ?
    - Anh ra kia đóng 50K, bảo là khách quen của Em.
    - . . . (50K mà từ A -> Z đứng là Hạt dẻ bất ngờ
    Sau khi đóng tiền xong quay lại cô bé lại lôi Ù tui vào trong
    - Hôm nay Em có bao nhiêu khách rồi ?
    - Dạ. Anh là người thứ 3 ạ. Anh nằm xuống luôn đi
    - Nhanh vậy ? Không dạo đầu à ?
    - Còn dạo gì nữa, lúc nãy đã ấy rồi. Làm luôn đi Anh
    - . . .
    - Thế nào Anh ?
    - Chưa thấy gì ( Hay là mình vô cảm với vấn đề này )
    - Ừmh, ban đầu Anh sẽ thấy tê tê, rồi hơi đau một chút, sau đó Anh sẽ cảm thấy rất sướng
    - . . . ( Chà Ẻm này cũng lành nghề ghê, sẽ đưa mình đi theo từng cung bậc của cảm xúc. Đáng đồng tiền bát gạo thật)
    - Thế nào ? Anh thích chứ ?
    - . . . ( Tui thề với mọi người là lúc đó tui không thể thốt nên lời)
    - Anh không đau chứ ?
    - . . .
    - Phun ra đi Anh
    - . . . Chà đã thật
    - Anh nằm xuống
    - Nữa à ?
    - Dĩ nhiên rồi, Em sẽ lấy hết của Anh luôn
    Ẻm ấy lại tiếp tục những thao tác chuyện nghiệp trong nghề của Ẻm, chốc chốc lại :"Phun ra đi Anh". với :"Anh cảm thấy thế nào?"
    Tui cam đoan rằng là Tui chỉ có Há hốc mồm và thở thôi.
    - Anh sẽ còn cảm giác tê tê thêm vài 3 ngày nữa
    - . . . ( Chậc ! Ẻm thạo nghề ghê, đưa mình đi đến từng cung bậc của cảm xúc rồi còn cảm giác đến cả mấy hôm sau)
    - Nào Phun ra đi Anh
    - Úi ! Em ơi hình như có cả một ít máu nữa
    - Hí Hí hôk sao đâu
    - . . . ( "Chắc là tại lần đầu của mình nó vậy", Ù tui tự trấn an mình vậy )
    Chốc lát tui lại liếc sang chiếc giường bên, Thằng chả không biết là vào từ lúc nào chỉ biết là khi Ù tui đến thì hắn đã lên giường rồi. Đến giờ vẫn thấy hắn đang nhắm nghiền mắt và há hốc mồn thở như một con trâu, xen lẫn cả tiếng rên rỉ.
    . . .
    - Phun ra đi Anh
    - . . .
    - Xong rồi đấy. Anh thích chứ ?
    - Em làm rất tuyệt. Thay đồ đi uống nước với Anh nghen
    - Không được đâu Anh. Bây giờ Em không thể rời khỏi nơi đây
    - ???
    - Anh thông cảm, cũng là cơm áo gaọ tiền cả Anh à.
    - Ừmh thôi vậy. Để lần sau Anh lại đến nghen
    Lần đầu tiên đã đem đến cho Ù tui rất nhiều cảm giác, Ẻm bảo là :"Anh sẽ còn cảm thấy tê tê 2, 3 ngày nữa cơ". Nhưng đến gần một tuần sau mà dư vị của lần đầu tiên đó mà còn trong tui.
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ghê chưa tề Cũng vào lần đầu tiên mình ấy mà sao lại không thấy cảm xúc tràn trề như ri ta???
  3. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp và xinh xinh, ngồi quán cafe có 1 mình
  4. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai 31/5 là ngày thế giới không thuốc lá, vì vậy anh em mình cùng hưỏng ứng nghe, bỏ 1 ngày ko có sao đâu, qua ngày 1 tháng 6 hút bù. Đề nghị đồng chí Quang, Minh ù hưởng ứng hỉ
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt ! Nhiệt liệt . . .
  6. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    hqua hút 2 điếu thuốc xong mới sực nhớ là ngày 31, lỡ rồi làm nửa gói luôn cho bỏ ghét
  7. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    he he, bữa ni là 1-6
    Tinh thần 1-6 bất diệt
    Hãy vì tương lai con em chúng ta mà kệ cha ông nội tương lai con em chúng nó! ka ka ka
    Hứng chí mình sáng tác tặng các em 1 bài thơ
    Hôm nay là quốc tế thiếu nhi
    mình là người lớn phải đi phát quà
    Phát quà thì phát cho to
    Phát mà nhỏ xíu thiếu nhi chửi thề
    Chửi thề là nghề của thiếu nhi
    Sinh nghề tử nghiệp các em cũng liều
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Trời SG đang mưa lâm râm
    có 1 cô gái mặc áo đầm
    đứng trầm ngâm như con .... câm
  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    sắp có chiến sự nổ ra
  10. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới coi tập film mà xúc động như cái này.........Chibi Marukochan Live Action...... tình chị em...........
    coi film nhớ lại cả quãng thời gian học cấp 1, lúc Maruko xuất bản lần đầu tiên, theo đến tận lớp 6.........nhiều cảm xúc lẫn lộn quá. Coi film mà chỉ muốn quay lại cái thời đó, lại ước có Doraemon.
    Bé nhóc đóng Maruko thật dễ thương, diễn xuất thật hay, mới có tí tuổi đầu...........đúng là tài ko đợi tuổi. đây là ng` sau Shirley trong Poor Lil Rich Girl mà mình thích

Chia sẻ trang này