1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯ Biỏằ?t thỏằ? GIÁP TÝ sỏằ' 7 - Đón chào m&#7887

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soilacdan, 14/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Miềng đẹp trai nhỉ, cả nhà nhỉ?
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Mùa đông: đã vào sổ nhé. Còn ai nữa kô? Lừa được mỗi Sói à . Nhà ta chắc tòan trình độ cỡ giảng viên ròai nên ko ai cần học hihi.
    @ Anh ex: Tất nhiên là đẹp giai rồi. Quả răng đó ai mà vượt qua được.
    @ Sói: Bồng bột tuổi nào chả có thể xảy ra, chỉ khác nhau ở điểm dừng thôi. Mà trên đời này làm gì có cái cây nào ko mục ruỗng chứ ? Có một cái cây hoàn hảo còn sợ hơn. Sự mục ruỗng giúp cái cây và đất có động lực để phát triển và làm mới mình. Hơn nữa, đã biết thực sự ko có cái gì là vĩnh cửu, vậy thay đổi để làm gì ?
  3. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @sói: ấy làm Ngọc bực mình rùi đấy. Sói xin lỗi Ngọc đi.hihi.
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Dù cho Sói có xin lỗi Ngốc cũng đừng tha lỗi. Quên luôn Sói đi để Sói đến với Mùa Đông hay Love ............ Còn Ngốc đến với anh!
    NHớ nhé, đừng bao giờ tha lỗi, đừng bao giờ cười dù chỉ là cười nửa miệng với Sói em nhé!
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hi bà xã nói hay xế
    Nhắc đến bồng bột tui mới nhớ...
    Cây bao báp ở châu Phi ấy, bà nó nhỉ, cây bên trong mục ruỗng ầm ầm, thế mà vẫn sống nhăn mấy trăm năm còn gì
    Uhm....mà có vẻ...Sói không bồng bột thật rồi....
    Cũng đang muốn cái câu "Nothing lasts 4ever" nó diễn ra nhanh hơn đi, đến được "in the end" đi, nó làm mình sắp thành "cố" thực sự mất
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    e hèm, hắt xì, hắt xì, ngày may mắn của mình là đây sao?
    sao Biệt thự hoa hồng lại tan hoang thế này?
    @ngốc: lại vấn đề về điểm dừng. Theo triết học Mác Lê: vật chất luôn luôn biến đổi, vì vậy làm j có khái niệm điểm dừng? Mà với tớ, tất cả chỉ mới bắt đầu, kiểu như trong lập trình pascal nó mới bắt đầu khai biến và mở đầu bằng chữ: BEGIN
    Sự mục ruỗng của cái cây chỉ giúp cây cần vào đất, còn đất? đất phát triển và làm mới mình??? c''''est impossible
    Ko có j là vĩnh cửu. Đúng đấy cơ mà cuộc sống cũng ko là vĩnh cửu, bởi thế chỉ cần vĩnh cửu trong cuộc sống mình là đc
    @3ly: cao bao báp là cây j? là cây bao .. biện thì có
    @a ếch: a e mình đang cùng chiến hào cơ mừ A đúng là ... nước đục thả câu
    @halt: tớ xin lỗi ấy
    @ a ếch: há miệng mắc quai đúng ko? mà xoá vội bài 2 thế
    @cả nhà: chả thấy ma nào ở nhà. chắc chiều nay bận hết, mình cũng bận wa'', post trộm dc tí :-p
    @mùa đông: a tốt nghiệp dc chưa nhờ?

    [nick]
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 15/11/2007
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thế Sói nghĩ Sói ko phải là 1 cái cây mục ruỗng à? Dám khẳng định như thế ko ? Cây mục ruỗng vì thế cây mới cần đất để có nguồn sống, để có chỗ dựa. Đất cần cây để ko bị cuốn trôi theo dòng nước, để sự tồn tại của đất thực sự có ý nghĩa. Làm được 2 việc đó nghĩa là cây và đất đã phát triển và làm mới mình. Làm cho sự tồn tại của cả 2 cùng trở nên có ý nghĩa.
    Nói chung là Sói ko cãi lại được với tớ đâu. Đừng có lôi Lenin ra làm giề. It''s not my Idol . Hơn nữa, cảm giác của tớ lại rất tốt .
    Điều duy nhất khiến đất từ bỏ cây đó là .... Ko nói đâu
    @ anh ex : anh đúng là anh em tốt của Sói
    @ hà: bạn đúng là chị em tốt của tớ
    @ ông nó: ông lại muốn ra đi ga lăng với mấy em xinh tươi chứ giề. Tự dưng lại thích đi đến the end
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Vì ai mà anh em anh xảy ra như thế? Vì ai? Vì đâu? Vì sao??????
    @Sói: Anh xóa vì có mấy cái ảnh Chuột hay ơi là hay, dưng mà anh sợ các em Chuột ngại, hí hí hí
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: Tất cả những j ở trên là nội dung 1 buổi học của mùa đông. Ai có nhu cầu xin liên hệ: muadongklanh - giảng viên chính; ChuotNgoc- trợ jảng và Soilacdan- SV ưu tú được giữ lại trường
    @a ếch: vì mục tiêu chung của a, e, 3ly mừ cơ mà ko dám up ảnh lên thì send em. e nhận nhiệm vụ nguy hiểm ấy cho
    @mùa đông: ở lại tuyển sinh khóa mới nhá, tớ lượn đến 10h

    [nick]
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 15/11/2007
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả nhà đi đâu hết ròai, có mỗi mình ở nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này