1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯ Biỏằ?t thỏằ? GIÁP TÝ sỏằ' 7 - Đón chào m&#7887

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soilacdan, 14/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    =)) ui, thế hoá ra là tớ nhầm hị hị, nhầm capheden với S-den, cơ mà cả 2 cùng đen nên nhầm cũng phải thoai Sói ơi, tớ xin lỗi Sói nha, làm bạn Sói đêm qua mất ngủ, trằn trọc mãi, sáng nay pm cho tớ 1 loạt icon làm tớ sợ quá, fải mở 1 cuộc điều tra ngọn ngành ngay
    Tớ sẽ dành bài thứ 1001 này để giải oan cho bạn Sói đồng thời "chỉ mặt điểm tên" Sói mà cafeden nhắc tới là ai
    1. Tớ đã fải mò từ em S-đen nhưng mờ chả có rì ngoài những dòng thất tình mà em ý viết => kết luận chả liên quan rì đến bạn Sói nhà mình
    2. Thế là tớ lần mò sang nick cafeden và...và...đúng là có rất nhìu @Sói thật , ví dụ nha
    @Sói : 3 words made my heart beat faster, 3 words made my legs shake 3 words made my head spin, 3 words: I love you!
    @Sói ngốc: How lucky I am to have known someone who was so hard to say goodbye to. Love you dear. (ơ bạn Sói nhà mình đâu có ngốc nhỉ)
    @Sói hâm: I love the way you make me happy, and the ways you show your care. I love the way you say, ''''I Love You,'''' and the way you''''re always there. (choài, lại còn hâm nữa chứ =)) haha)
    Rùi và thực ra Sói mà cafeden kia thương thầm nhớ trụm hok fải Sói nhà mình mà là...là...1 người mà ai cũng biết là ai đoá là 1 mem dự thính của nhà này và là người...thương thầm trộm nhớ chuotngoc
    Đố mọi người biết là ai Biết được thì 1 đôi vé đi xem fim (với tớ) + 1 cafe (với tớ) nha
    P/S: quên mất câu hỏi phụ: có bao nhiu người trả lời giống bạn
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Love lại quay súng bắn tỉa mình đây. Người thầm thương trộm nhớ tớ thì nhiều lắm, nàng gợi thế quá bằng mò kim đáy bể. Thỉnh thoảng tự lăng xê bản thân 1 tý . Cơ mà yên tâm là tớ ứ mất ngủ đâu
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    @Ngốc: Này thì lăng xê này! Cho thành lăng quăng luôn.
    Phần II: Sở thích đập chết chuột của Ngốc​
    Phần 1, các bạn đã được biết về Sở thích cắt tiết gà của Ngốc.
    Bây giờ, tôi sẽ công bố tiếp sở thích đập chết Chuột của nàng.
    Còn sở thích đập chết chuột xuất phát từ nỗi sợ chuột. Nàng yếu đuối, mỏng manh ... sợ tất cả những tiếng động mạnh cũng như tiếng kêu chít chít do lũ chuột gây ra. Cái giống vật hôi hám, bẩn thỉu, tham ăn .... gây cho nàng cảm giác ghê sợ mỗi khi nhìn thấy. Vậy mà nàng tuổi chuột. Và mọi người gọi nàng là con chuột xinh đẹp.
    Một lần đang ngồi làm thơ bên cửa sổ, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại ở cảnh tượng cậu bạn trai tên Sói đang cầm đuôi con chuột nhử nhử trêu chọc mấy cô gái làm mấy cô co rúm người lại vì sợ hãi. Nhếch mép cười, nhẹ nhàng và duyên dáng nàng bước đến. Khẽ hất mái tóc, nàng nói với giọng (giả vờ) run rẩy:
    - Eo ơi chuột! Sợ chuột quá!
    Sói tròn mắt vì hành động kỳ quặc lạ lùng của nàng. Quay sang mấy người bạn đang rúm lại vì sợ, nàng nói:
    - Mấy nàng không phải giả vờ sợ sệt như thế. Sói thì không có gì phải câu kéo đâu. Nhìn avatar của Sói thì biết, câu làm gì cho phí. Nhìn tớ đây.
    nàng giật mạnh con chuột trên tay Sói, đạp mạnh xuống đất rồi hết sức bình sinh nàng hét lên KIAAAAAAAAAA .... và nhảy lên. Con chuột bé bỏng tội nghiệp không kịp co chân lên giãy giãy đã phải phải chịu sức nặng của con chuột lớn kia.
    Lũ bạn của nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn hành động nàng nhảy lên con chuột rồi tất cả ù té chạy khi thấy đôi gót giày cao gót của nàng cắm phập vào thân con chuột.
    Bình thản như không có gì xảy ra, nàng cúi xuống gỡ con chuột ra khỏi guốc của mình, nhìn xác con chuột, nàng hả hê, nàng thấy vui sướng vô cùng. Cảm giác rạo rực như khi cắt tiết gà lại xuất hiện trong nàng. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy con chuột nào là nàng lại KIAAAAAA .... và nhảy lên, và lại một con chuột nữa lìa đời
    Bạn sẽ thắc mắc: Tại sao gọi nàng là Chuột Ngốc?
    Các bạn chờ phần tiếp sau nhé
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin khẳng định bài phóng sự này là một sự vu khống trắng trợn vì ai cũng biết là Sói sợ chuột và Chuột Ngọc thì rất chi là ít nói và hiền lành .
    Chả qua là anh ý ghen tị với hạnh phúc của tớ và 3ly + Sói ý mờ
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàng nó sao ý nhỉ
    Đã nói "I love U" với người # rồi mà còn đi "thương thầm nhớ trộm" bà nhà tớ là sao
    Chuyện này chắc có nhiều uẩn khúc đây. Oan có đầu, nợ có chủ. Sói đâu, đi rình đánh hơi vụ này xem thế nào đê
    P/S: thấy mỗi soihoangxam vào nhà mình 1 lần rồi k vào mấy, hnay lại post mấy bài ở topic kia, k hiểu có sự trùng hợp j k nhở love nhở
  6. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thấy love vừa PM cho mình hỏi riêng thông tin về anh Ex, chắc định bẩu Sói đó là anh Ex chớ giề . Rõ tin vịt .
    Câu hỏi phụ: tất cả các chuột đều nghĩ như tớ ( các chuột đồng ý đê, tớ sẽ có hậu tạ )
    Đúng chưa Love
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @love: tớ tổn thương roài, tổn thương lắm ý. Ko có j có thể bù đắp được mặt tinh thần này
    Nhưng mà nhìn cái vàng vàng ở trên của Ngốc, tớ cũng dc an ủi phần nào
    @3ly: tự mày đánh hơi đê, rồi sẽ thấy ... hay ho
    p/s love: có 2 người trả nhời jống ấy


    [nick]
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 19/11/2007
  8. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @love: tớ tổn thương roài, tổn thương lắm ý. Ko có j có thể bù đắp được mặt tinh thần này
    Nhưng mà nhìn cái vàng vàng ở trên của Ngốc, tớ cũng dc an ủi phần nào
    @3ly: tự mày đánh hơi đê, rồi sẽ thấy ... hay ho
    p/s love: có 2 người trả nhời jống ấy
    [/quote]
    2 người trả lời giống ấy là sao đấy, Sói ko ủng hộ tớ à .
    @ Love: Đúng là Sói bị tổn thương tinh thần rùi. Có tớ làm chứng. Đêm qua Sói thao thức cả đêm vì vui sướng, vậy mà sáng ra Love cho gáo nước lạnh. Làm sói phải đối diện với sự thật phũ phàng. Ôi cuộc đời nghiệt ngã làm sao .

    Mà may là mới tổn thương về mặt tinh thần thôi chứ chưa tổn thương những thứ khác đấy

    Được doraem00n sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 19/11/2007
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế chổi xể có sao ko
  10. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đồng môn có khác, rất hiểu ý mình kaka
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này