1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯ Biỏằ?t thỏằ? GIÁP TÝ sỏằ' 7 - Đón chào m&#7887

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soilacdan, 14/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn đi...nhưng...nhưng...k hiểu có được anh Ếch mời thật không nữa
    Đùa thui chứ chưa chắc tối tôi đã đi được :)
    Anh Ếch thì không cần uống Fristi đâu bà nó ạ vì uống Fristi vào bây h chỉ làm trí tưởng tượng của anh Ếch kém đi nhiều thôi
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh Ex mời cafe nhà ta cả nhà nhớ . Chuột nào ko đi là thiệt đó. Ai đi giơ tay nào.
    Thời gian 7 h30 tại quán cafe CÂY LIỄU trên đường LIỄU GIAI. Tớ ko có nhớ số nhà lắm nhưng nó nằm ở đầu Liễu Giai gần Đội Cấn phía bên đường có khu thể thao Quần Ngựa ý. Quán đó to nên chắ mọi người đều biết . Hiện tại có
    Anh Ex ( nạn nhân )
    Tớ
    Kem

    Sói
    Diễn
    Đăng ký khẩn trương các chuột ơi

    @ Diễn: anh ex là anh exmarketing đới . Tối nay để dành bụng uống nhìều sinh tố vào nhớ .
    @ Winny: tối nay rảnh ko đi đê. Về vụ 3ly thì tớ thấy bt thôi. Quen roài mà .
    @ Ox: chạy sô suốt . Có từ bi giờ đến tối mà cũng ko chắc chắn đc
    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 23/11/2007
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 23/11/2007
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy hôm nay ốm dở nên mệt thui chứ tôi có chạy xô chạy gáo gì đâu
    2 Winny: tiếc nhể chả có vụ scandal với Winny cả . À mà cậu còn nhớ câu "ta đi thôi" chứ
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hey cả nhà, Cô Cô Mùa Đông đã về
    Đọc "Thần Điêu Tiểu Hiệp" của anh Ex mà chết cười.
    Cứ ngỡ chuyện năm xưa chỉ có 3 người trong cuộc là Ngốc Mạc Sầu, Dương Sói lạc đàn và bản Cô Cô biết, ai ngờ có thêm kẻ thứ 4 đã lén lút chứng kiến toàn bộ sự việc, và nay không hiểu vì lý do gì đã công khai lên nhà Chuột (chắc là muốn hạ gục Dương Sói để dành Ngốc Mạc Sầu về tay mình).
    Mặc dù Thần Điêu Ex đã kỳ công vén mở bức màn bí mật của chuyện năm xưa, nhưng cả bản Cô Cô và Ngốc Mạc Sầu đều cảm thấy rất bình thản, không có vấn đề gì hết, duy chỉ có Dương Sói là hơi bực mình đôi chút.
    Tuy nhiên, những gì Thần Điêu Ex vừa kể lại chỉ là phần đầu của câu chuyện thôi. Phần sau đó - chắc là do không được chứng kiến nên Thần Điêu Ex không biết. Sự việc đã đến mức này thì bản Cô Cô nghĩ rằng cũng không cần phải giấu giếm lâu hơn nữa.
    Chỉ 1 ngày sau khi bỏ đi cùng Dương Sói, bản Cô Cô đã trở về bên tiểu muội Ngốc Mạc Sầu của mình. Cả 2 rất tiếc vì sự việc đã xảy ra, và khi nói về Dương Sói, 2 tỷ muội đều có chung 1 nhận xét, gật đầu với nhau mà rằng "Hàng lởm !"
    Lại nói đến câu chuyện giữa Ngốc Mạc Sầu và lãng tử Ếch, có lẽ giang hồ mới chỉ biết đến đoạn Ngốc Mạc Sầu quay sang hỏi lãng tử Ếch : ''''''''Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em?''''''''. Đoạn sau được Thần Điêu Ex private không phải vì nó chưa được phép công bố mà là vì đó là 1 kết cục khá đau buồn đối với thân chủ. Đoạn kết này cũng đã được người trong cuộc là tiểu muội Ngốc Mạc Sầu tâm sự lại với bản Cô Cô. Thật ra cũng muốn giấu kín chuyện này để tránh mang lại đau khổ cho người khác, nhưng nay bản Cô Cô cũng xin được công khai cho giang hồ khỏi băn khoăn.
    Và sự thật là sau khi nghe Ngốc Mạc Sầu hỏi câu đó, lãng tử Ếch đã cao giọng hát mà rằng :
    - Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan..... (Hãy trả lời em - Lệ Quyên)
    Ngay khi lãng tử Ếch chưa kịp hát hết câu thì Ngốc Mạc Sầu đã lắc đầu mà hát tiếp (nhạc hip hop nhá )
    - Thôi đi thôi đi anh, xin anh chớ nói nữa. Em không tin anh đâu, em sẽ không dại khờ. Bao nhiêu năm trôi qua em đã sống trong mơ. Nhưng hôm nay anh ơi em đã hết ngây thơ. (Em sẽ sống vì em - Ưng Hoàng Phúc)
    Ngay sau khi hát xong, Ngốc Mạc Sầu đã quay ngoắt và cất bước ra đi 1 cách vô tình, bỏ mặc lãng tử Ếch với những giai điệu da diết đến xé lòng của bài hát Vẫn nhớ - Tuấn Hưng:
    - Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh. Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
    .... 1 đoạn kết thật buồn. Và thật sự là lãng tử Ếch đã không nói điêu chút nào, cho đến bây giờ chàng vẫn luôn giữ trong tim mình bóng dáng của Ngốc Mạc Sầu ngày nào, và chàng vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định chinh phục Ngốc Mạc Sầu 1 lần nữa.
    Về phần 2 tỷ muội Cô Cô Mùa Đông và Ngốc Mạc Sầu. Sau khi tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những nỗi lòng của mình, tình cảm tỷ muội giữa bản Cô Cô và tiểu muội Ngốc Mạc Sầu đã được nối lại và ngày càng bền chặt thắm thiết hơn.
    Câu chuyện đến đây tạm thời kết thúc, mọi thông tin chi tiết và mức độ chính xác của những điều kể trên xin liên hệ với những người trong cuộc trong buổi cafe tối nay do Thần Điêu Ex mời

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 23/11/2007
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Kaka, tỷ tỷ Mùa Đông, tỷ tỷ đúng là tỷ muội tốt của iem .
    Em đang ngại ngần ko dám công bố vì sợ ko khách quan. May mờ tỷ tỷ rửa oan cho iem. Đấy, tuyền hàng lởm mờ cứ vu cho tỷ muội mình suốt, nhờ .
    Mai chắc chắn em sẽ mời tỷ tỷ bữa ốc
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cho Ngốc nói lại Không nói là anh oánh tan xác pháo đấy!!!!!!!!
    Cô cô: Bái phục cô cô! Cô cô nói Sói là hàng lởm thế háo ra kiểm tra hàng Sói rồi sao?
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Vâng iem xin nỗi anh ex, anh ex ứ phải hàng lởm, chỉ hơi lỗi thoai .
    Hàng của Sói em e là ko chỉ có MĐ ktra đâu anh ạ. Chắc chắn >2. Sói bày bán công khai mờ
    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 23/11/2007
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 23/11/2007
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh Ex mời cafe nhà ta cả nhà nhớ . Chuột nào ko đi là thiệt đó. Ai đi giơ tay nào.
    Thời gian 7 h30 tại quán cafe CÂY LIỄU trên đường LIỄU GIAI. Tớ ko có nhớ số nhà lắm nhưng nó nằm ở đầu Liễu Giai gần Đội Cấn phía bên đường có khu thể thao Quần Ngựa ý. Quán đó to nên chắ mọi người đều biết . Hiện tại có
    Anh Ex ( nạn nhân )
    Tớ
    Kem

    Sói
    Diễn
    Đăng ký khẩn trương các chuột ơi

    @ Icy : Tối nay bạn rỗi thì đi cùng nhà chuột nhé
    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 23/11/2007
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    @ Thần Điêu Ex: cái vụ ''hàng lởm'' thì không chỉ có Cô Cô đã kiểm tra mà còn có cả Ngốc muội nữa. Lúc đầu, khi mới nhận ra sự thật đó, Cô Cô cứ hy vọng rằng mình đã lầm, nhưng sau khi tâm sự với Ngốc muội, thì 2 tỷ muội đều có chung 1 nhận xét như thế. Thêm nữa, có lẽ đến bây h thì cả Love, Kem, Le phuong, twomore, lìu tìu,.... và 1 cơ số các nàng nữa đều đồng ý với 2 tỷ muội về kết luận đó. Chẹp, nghĩ cũng tội cho Sói và 1 số người khác bị ''lỗi hàng''
    Nếu như Thần Điêu còn băn khoăn điều gì thì chúng ta có thể kiểm tra công khai tại buổi cafe tối nay
    @ Ngốc muội: tỷ nhất trí với quan điểm "tuyền hàng lởm" của muội. Vì thế, nên chăng chúng ta thành lập 1 Ban kiểm định chất lượng đối với tất cả các ''chàng'' vô tình hay cố ý đi qua cửa khẩu nhà Giáp Tý? Từ đó còn biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng lởm hay hàng lỗi mà còn đong đưa
    @ riêng cho Thần Điêu EX (ai không phận sự miễn đọc): bái phục Cô Cô được rồi, chứ anh đừng bái Cô Cô làm sư phụ, mất công Cô Cô lại chạy về tâm sự với Ngốc muội rằng ''Hàng lỗi !''

  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tối nay đi đủ cho vui nhé!
    Anh cũng không nhớ rõ quán cà phê ấy số 28 Liễu Giai, nó đối diện với Ngân hàng Quân đội.
    7h30 nhá!
    @ Coco: Thế là kết cục không tốt đẹp như trong Thần điêu đại hiệp à?
    Mà anh ko phải là Thần điêu
    @Ngốc: Chết dồi, em kiểm tra anh bao giờ mà bảo hàng lỗi nhỉ? Lỗi phần nào? Phần cứng hay mềm? Khắc phục được không??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này