1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯ Biỏằ?t thỏằ? GIÁP TÝ sỏằ' 7 - Đón chào m&#7887

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soilacdan, 14/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @a ex: thần điêu tiểu hiệp =P~, e đang mong từng h từng phút
    @mửa: sao khác ava thế nhỉ?
    @3ly: nối mạng roài ah? khao đê
    @ngốc: autre có s
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Anh ex: hình như đến mùa anh ạ, thấy chuột nào cũng bức xúc, tâm trạng. Cái kiểu thời tiết vào đông, hôm u ám hôm hửng nắng, hôm rét buốt hôm nóng nực làm các Chuột khó ở ý mà . Khi nào rét hẳn sẽ lại thành giặc, đi phá tan hoang ruộng đồng nhà bên cạnh .
    @ Xbac, Diễn: 2 bạn thích nghe nhạc trịnh à, hôm chủ nhật vừa ròai tớ cũng định đi nghe mà cuối cùng bị hụt. Nhưng mà nhạc trịnh làm gì đến nỗi u uất đâu
    @ Sói: tớ vẫn còn 1 lỗi nữa cơ . Mờ đừng có phấn đấu làm kẻ đó. Ko cảm thấy cắn rứt sao?
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @ngốc: il --> right, pas ''ce'' ?
    Tớ phấn đấu đầu tiên là ko phải là ''autres'' thứ hai là n''est pas simplement un ami
    @xbac, diễn: nghe Rock ko? đấy mới là âm nhạc

  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ, anh điền nốt nhé:
    Nghe Rock không? đấy mới là âm nhạc dành cho trẻ mới lớn!
    Được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 28/11/2007
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Sói: Sai roài. Est --> phải bỏ chữ "T" đi. Chứ "ce" thì có gì sai .
    Còn cái việc phấn đấu. Đừng khiến tớ thành người vô nhân đạo .
    @ Anh ex: thía anh nghe nhạc gì. Nhạc Vàng ---> Nhạc dành cho các cụ
  6. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @soi: Rock thì nghe rock nhẹ thui, của Bức Tường hoặc thuỷ thiều đỏ ấy
    chứ Rock kim loại thì tớ chịu thua
    @ anh Ex : anh thik giề, chai to nhớ hớ hớ
    @ ngốc: trời lạnh nì mà không tâm trạng mới lạ
    @ấy: kon gái rất chi là khó hiểu
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    @Xbac: Chai to là cái gì?
    @Ngốc: Anh nghe nhạc tả pí lù. Nhạc gì cũng nghe!
    @all: Thấy không khí trầm trầm, quẳng vào đây câu truyện cho vui lên tí! Truyện này nghĩ ra khi xem TDDH, nhưng mà do xem từ hôm kia nên cảm xúc không còn nguyên vẹn. Mong mọi người thông cảm nếu nó dở!
    @Cô cô: Chú ý là ngay từ đầu anh đã bẩu Ngốc Mạc Sầu là Sư tỉ rồi nhá! Bọ Cạp nói đúng đấy, em mà cãi nữa là anh ........ thua, anh phải sửa thành tiểu muội Ngốc Mạc Sầu
    Ai có nhiều gold xin cho 5K, đi oánh bạc cái! Nhà này công nhận kiệt xỉ! Chả cho bao giờ! Híc
    THẦN ĐIÊU​
    Chương 3: Cuộc rượt đuổi của Ngốc Mạc Sầu!​
    Việc Cô cô MD bỏ Sói quay về buôn chuyện với Sư tỉ Ngốc Mạc Sầu làm cho Sói nhi buồn bã mất mấy hôm. Sói buồn vì mất sư phụ một thì buồn vì lý do hàng lởm 10. Sói lang thang vô định từ Half Club Cốc đến Hà Đông núi đong đưa cưa kéo khắp các cô em từ xấu cho đến quá xấu. Tình cờ, Sói gặp Love cô nương - một tiểu thư xinh đẹp nõn nà đã từng là đồ đệ của môn phái Đong Đưa Cưa kéo của Ngốc Mạc Sầu song do Love quá yêu nên đã đang tâm tán tỉnh, rủ rê phu quân 3ly của sư phụ Ngốc Mạc Sầu đi xem phim, ăn xịt bò nướng, cũng như à ơi .... hòng cướp tay trên 3ly của Ngốc. Thực ra thì tình cảm của Ngốc và 3ly đã đến hồi kết thúc nhưng do thấy đồ đệ của mình cướp trên giàn mướp trước mắt mình nên Ngốc mạc Sầu mang lòng hận thù truy đuổi Love Cô nương khắp nơi để trả nỗi hận lòng này.
    Quay lại với cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Sói và Love, cả hai bỗng thấy mình như vương vào lưới tình của con nhện. Qua vài lời ong ****, Sói ngỏ nhời với Love, Love gật đầu đồng ý đi theo Sói kèm theo 1 bữa xịt bò nướng thơm lừng.
    Hôm ấy, cả hai dừng chân tại một nhà trọ ven đường. Thật không may khi đó nhà trọ chỉ còn 1 phòng, trong phòng chỉ có 1 giường. Nhưng Love cực kỳ vui vẻ và phấn khích khi nghe cậu hầu phòng nói điều đó. Love nhìn Sói 1 cái nhìn bí ẩn rồi nói:
    - Ôi, thế là hôm nay chúng ta phải ngủ chung giường với nhau rồi! Công tử không được làm gì quá đáng đâu đấy!
    Nói xong Love thầm nghĩ "Mình nói thế không biết Sói có hiểu cho tấm lòng của mình không? hay Sói lại sợ nằm im không làm gì thì buồn lắm!"
    Sói ấp úng:
    - Vậy cô nương muốn ta làm gì để không quá đáng đây???
    - Công tử phải tự hiểu chứ, tiện thiếp thân gái ai dám nói - E lệ quay mặt đi với một nụ cười bí hiểm!
    Đêm đó. gió mùa đông lạnh lẽo thổi từng cơn bên ngoài khung cửa. Trăng mùa đông u ám soi. Bên ngoài gió thở dài, bên trong căn phòng, Love cũng thở dài buồn bã. Nằm bên cạnh nàng là một người con trai tuổi đôi mươi hừng hực sức sống đang ngủ ngoan như cún con say sữa, Love cựa mình, Love thở dài, Love gác chân lên mình Sói. Sói vẫn nằm im.
    Love tiến thêm mọt bước nữa, giả vờ ngủ mê đặt tay lên ngực Sói. Sói giật mình nhưng vẫn nằm im.
    Love thấy lạnh, nàng quờ tay lấy chăn. Hóa ra Sói đã quấn chặt chăn vào người, ngủ say như chết, không biết cái gì. Bực mình Love quát lên:
    - Tên Sói kia, sao người lấy hết chăn của ta!
    Sói giật mình tỉnh giấc, trả chăn lại cho Love rồi điềm nhiên ngủ tiếp.
    Love bực mình quát lớn:
    - Sao ngươi vô tư hồn nhiên ngủ như thế! Ngủ với ngươi thế này thà ta ngủ với bạn gái ta còn hơn!
    - Thế ta phải gì bây giờ?
    - Đấm lưng cho ta! Mát xa chân cho ta! Ngươi hãy làm cho ta thoải mái một chút đi- Love thét lên trong nước mắt!
    Sói vội vàng làm các công việc mà Love yêu cầu.
    - Ta đã làm xong hết rồi. Ta ngủ tiếp nhé!
    Love giận tím người, chẳng nhẽ lại huych toẹt ra nàng muốn gì ở Sói thì ngoài cửa có tiếng thét lớn:
    - Love đâu, ra nhanh đây! Hôm nay ta đã tìm thấy dấu vết của ngươi ở đây! Ta sẽ báo chù .......................
    Nghe tiếng quát, chưa hiểu mô tê gì Sói đã chui tọt vào gầm giường lẩn trốn, để Love ở lại với bộn bề quần áo nàng vừa bỏ ra để Sói mát xa. Ngoài của gió mùa đông cùng với Ngốc Mạc Sầu đang gào thét đòi trả thù.
    Chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao? Hồi sau sẽ rõ

  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =)) ôi anh ex, em đến chết săk vì cười =)) quả này ko vote cho anh 1* ko đc đùa thôi, 5* xinh xắn nhá
    Chờ fần 2 của anh =))
    Chít cười
    @chuotngoc: hôm nay lơ ngơ, tối định chuồn về sớm rủ nàng đi măm nhưng mà đọc bài của anh ex xong thấy vui quá, tớ đi chơi đây, lá la
    @Sói: cấm xì đểu
    @3ly: tớ book fim khác roài "Kế hoạch làm bố" nhá
    @muadong: hôm nào hội "đỏng đảnh" off đi nàng
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào cả nhà ạ
    2 hôm nay tớ mải mê chinh chiến bên nhà karaoke (xây nhà mới + hóng ảnh ọp) cộng với 1 số việc abc xyz nữa nên tớ ko hóng kịp ở nhà mình, chỉ vào nhà đọc bài, biết được tình hình sức khỏe của anh chị em vẫn tốt và tốc độ xì pem vẫn đều đều, rồi tớ lại đi mà ko post bài.
    Tiếp thu lời phê bình của Ngốc, Sói và 3ly về việc tớ bỏ bê nhà cửa.
    Tiếp thu ý kiến đóng góp của Thần Điêu Ex về vụ đính chính của Bọ Cạp, đồng thời từ chối việc cho anh 5k G đi oánh bạc vì cái tội câu trước thì xin G, câu sau thì bảo nhà này kiệt
    Nhưng bù lại sẽ vote cho Thần Điêu 5* (lần này vote thật) vì những kiệt tác hay ngoài sức tưởng tượng của anh.
    Ghi nhận lời rủ rê ọp hội đỏng đảnh của love + sẽ xếp lịch
    Tán thành kế hoạch xem phim của Xbac và chương trình nghe nhạc Trịnh
    @ Mưa: lại show hàng rồi
    @ Ngốc: xác nhận với nàng về vấn đề cai net <== chuẩn đấy

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 28/11/2007
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Biết ngay bài này có nick , mình đúng là...
    Uhm đúng là tôi luôn trong tình trạng Madly thật, nhưng thực ra êm đềm là ở lĩnh vực khác cơ bx ạ
    2 love: ờ, nhưng trước hết tớ mún xem "Kế hoạch yêu" đã, có k nhỉ
    2 Sói: chả biết nói gì với mày cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này