1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯõTêỏfƯõTƠỏfƯ Biỏằ?t thỏằ? GIÁP TÝ sỏằ' 7 - Đón chào m&#7887

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soilacdan, 14/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, tớ vừa về :( đi đường cóng hết cả tay chân, lạnh dã man. Các Mod ngủ dậy hết rồi đấy, chui ra khỏi chăn bắt đầu công việc xoá bài roài +_+ Tớ nhận đc mail "bạn thân mến" của Mod roài
    Tớ cũng vote cho fim mà muadong vote đọc fần giới thiệu với nhìn cái poster ấn tượng luôn
    À chuotngoc ơi, ở rạp QG người ta chỉ ko cho mang vào khi họ nhìn thấy mình mang thôi, lần trước xem ở QG tớ đã mang vào 2 thanh socola to uỵch, vừa xem vừa nhâm nhi, thik lắm (độc nhất vô nhị tại chẳng ai đi xem fim ăn socola cả)
    Mùa đông mặc nhiều áo => có nhiều túi, tha hồ mang đồ ăn vào ko sợ bị fát hiện
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 30/11/2007
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    @chuotngoc: mấy hôm nay SÓi được super soi nên quá sáng em ko thấy cũng phải cố ngước lên để thấy ạ,cái dzụ này chắc Pm riêng cho MĐ hỏi xe mần xịt Sói thía nào mà Sói ra nông nỗi như dzầy . Công nhận MĐ ra tay chính xác ko mất miếng da nèo chúc mừng MĐ
    @Kem: cứ tiệc tùng mãi xế, lại đi xa thế??? Thôi nhanh chân làm tiệc của mình đi, cho tớ có cái lý sờ do ra HN ộp
    @ MĐ: chủ nhật đi đem theo dừ và áo mưa nhá về còn an toàn để dân chơi về tường thuật cho dân hóng ạ.
    @zero: hỳ hỳ cơ mà wéo còm CT đi để thấy tiếp đón hoành tráng này hoặc vào HCM để nồng nhiệt dzui dzẻ với anh chị em HCM
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, kiếm được cái này, không phải là 1 câu chuyện mới, tớ đọc lâu rồi, chắc mọi người cũng thế nhưng vẫn muốn post lên tặng cả nhà.
    ''Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh
    và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai,
    thì đóng một cái đinh vào hàng rào.
    Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau,
    cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần
    ngày qua ngày : cậu đã khám phá ra là
    tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.
    Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.
    Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng
    hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào.
    Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn,
    thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua,
    và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố
    là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào.
    Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:
    « Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn
    tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.
    Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai
    và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này.
    Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi
    còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.
    Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.
    Những người bạn là những viên ngọc quý hiếm, họ làm cho con cười
    và khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe con khi con cần họ,
    họ nâng đỡ con và mở lòng ra với con.
    Con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu thương họ đến đâu ».
    Xin gửi bức thư này đến tất cả những ai mà bạn coi như là bạn hữu,
    cho dù làm như thế là gửi lại bức thư cho người đã gửi đến bạn.
    Nếu bức thư trở lại với bạn, khi đó bạn biết là bạn có một vòng bạn hữu.
    Để kết: « Một trong những điều may lành của tình bạn, đó là biết rằng
    mình ký thác một bí mật cho ai » (Alessandro Manzoni)''
    Yêu cả nhà

  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @love: tối mai được công bố vụ Sói jả rồi ah? tò mò phết
    @mùa đông: e dám nói upa của e thế ah từ bh a có mệnh hệ nào, e đền nhé
    @ngốc: fim nào cũng dc

  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tớ chốt lại là xem phim Quyền lực bóng đêm nhé. Kế hoạch như sau
    - 4 rưỡi tập trung ở cổng QG để 5h xem phim. Mà có cần mua vé trước ko nhỉ? CN thường đông người đi xem lắm.Neu can mua thi ai di xem phim dang ky som, sang cn to se qua do mua ve truoc cho moi nguoi.
    - 7h đi ăn bò nướng
    - 8h or 8rưỡi đi cafe or hát, nhưng tình hình này chắc lại đi uống hoặc cái gì cho vui. Hoặc là ra đâu đó chơi game .
    - Danh sách chuột xem phim:
    Chuotngoc
    Love
    Mùa Đông
    Sói
    3Ly ( đang suy nghĩ)
    Anh Ex
    Ko biết bộ tứ va 2 more thế nào? Cả oka, Diễn nữa ?
    - danh sách tăng 2:
    Chuotngoc
    Love
    Mùa Đông
    Sói
    3ly
    2 lai
    Anh ex
    Anh Thanh
    ......
    Và tiếp tục là câu hỏi cho bộ tứ, 2more, oka và diễn.
    Đề nghị mọi người confirm nhé
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Love: socola thì nói làm gì, tớ thích snack cơ . Socola ăn được mấy miếng ngọt khé cổ thì ăn được mấy.
    @ Mưa: Uh, MĐ là đồ tể chuyên nghiệp, thế nên em cẩn thận đới. Đừng có giới thiệu giai nhà em với MĐ .
    @ Sói : Tình hình là rất tình hình nhờ . Lần nay chắc ốm thật rồi
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có thể chỉ tăng 2 và 3 đc thôi. Đang sắp xếp schedule. Có gì sẽ fone Ngốc sau. Giá mà 1 tuần có 3 ngày nghỉ nhỉ
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    2 Ngốc: Hơ sao hôm nay tôi lại được gọi "ấy, tớ" thân mật thế kia. K hỉu có liên quan gì đến Sói không nhờ (Đùa đấy ^^)
    Getting used to??? (có ai hiểu gì k nhỉ )
    2 Sói: đứng dậy đê, nothing is impossible (có cần cho mượn "le dictionnaire francais" k )
    2 muadong: cám ơn nàng, chỉ có nàng hiểu ta thôi .
    Ta có 2 nick YM đấy, nick còn lại là ladykiller26384 , tiếc là nick này k dùng lâu rồi, nhưng ý nghĩa của nó thì vẫn là vậy thôi
    Đổi văn cái , tớ đâu có suốt ngày bận rộn, chỉ làm cho mình phải bận rộn thôi. "Trong cuộc đời nào được như ý muốn" mừ
    2 all: tớ thích Shoot ''em all hơn, nhưng theo số đông cũng vẫn okie
    2 Ngốc again :
    Không cứ phải mỗi lần sóng vỗ
    Là biển nồng nàn hôn cát đâu em​
    Tớ mượn thơ bạn conthanbien đấy, bỏ qua lời xưng hô nhé
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Lỗi tại anh. Anh xin lỗi.
    Anh không thích Ngốc như trước nữa nên Ngốc đành phải làm vậy.(Đùa đấy ^^).
    Chúc mọi người có một kỳ ọp hoành tráng!
    Tung thêm 1 chưởng vào đây cho mọi người vui vẻ.
    Aq: Nhớ lôi Winny đi cùng nhé . Và đừng ăn tỏi!
    Hôm nay quay sang chủ đề Hàn Quốc. Viết về chủ đề Hàn Quốc cho nó lãng xì mạn. Hôm khác xem Thần Điêu Đại Hiệp thì viết Thần Điêu, còn hôm nay viết về Hàn Quốc cho nó xì tin (lại còn để font màu tím nữa chứ, quá xì tin luôn.) .
    Anxbac có một cô cháu gái tên Tu mỏ. Tu mỏ có bạn gái cực kỳ thân thiết tên Winny. Winny vốn thần tượng Anxbac từ lâu nhưng chưa dám nói ra. Về mối tình ôm ấp trong lòng của W đối với A thì có lẽ không bút nào tả xiết. Nó vừa củ chuối, lại vừa hài hước. Vừa lãng mạn như trong phim Hàn lại hành động như phim Mỹ, tình tiết như phim Việt Nam. Nói chung là vô cùng cuốn hút mọi người vào ... chuyện khác (nếu được nghe kể). Cho nên tôi không nói về mối tình này.
    Anxbac có một cậu cháu tên Aq. Aq lại yêu thầm nhớ trộm W từ rất lâu rồi. Nhưng với bản tính nhút nhát nên Aq chưa thể bộc lộ ra với W mối tình thầm lặng của mình.
    Giới thiệu về các nhân vật này quá dài dòng. Tôi đi vào chuyện chính
    Hôm nay W đến nhà Tu Mỏ chơi với mục tiêu là cưa đổ Anxbac. Trong nhà chỉ có một mình Aq đang nhồm nhoàm ăn tối.
    W nhảy chân sáo vào phòng khách, bắt gặp Aq phồng mồm nhét miếng bánh nhân tỏi vào mồm. W thấy thèm quá liền chạy ra:
    - Ù paaa, Ù paaa ăn gì vậy? Ngon quá! Cho iem xin miếng.
    Aq trợn mắt (do nghẹn) nhìn W nước dãi chảy tùm lum tà la mà lạnh lùng phán 1 câu: "Không được. Đây là suất ăn tối của anh...."
    Ngẩng lên thì W đã chạy xa cả mét vì mùi tỏi từ mồm Aq, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi thèm thuồng.
    Tối hôm đó, thật không may cho W là Anxbac không về. Nhà chỉ còn Tu mỏ, W, Aq. Tu mỏ thì đặt mình xuống giường là ngủ. Ngủ rất say, ngủ rất ngoan. Ngủ không biết trời đất là gì nữa. Mẹ Tu mỏ đã nhận xét một câu cực kỳ đúng về nàng là: Trời sập thì mặc trời sập, Tu mỏ quyết không mất giấc ngủ .
    Còn lại Aq và W. Cả hai trằn trọc. W thức vì đói. Aq thức vì băn khoăn không biết chàng đã cất kỹ cái bánh dành mai ăn sáng chưa. Đột nhiên chàng nhớ ra W chưa ăn gì? Nhỡ W phát hiện ra cái bánh đó thì coi như mai chàng nhịn đói. Nếu để thế thì khác mỡ dâng đến miệng mèo!
    Lồm cồm bò dậy, Aq lần mò xuống bếp. Mở cửa bếp ra thấy W đang phồng mồm nhai miếng bánh Aq lúc nãy đã mất công cất thật kỹ.. Xoa xoa cái bụng đã tạm thời không sôi ùng cụ vì đói, W ngẩng mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của Aq dành cho mình. W vội nhoẻn miệng cười, một nụ cười cầu hòa.
    - Ù paaa, Ù paaa không ngủ còn thức dậy làm gì? Phải chăng Ù paaaa nhớ emmm? - Kéo dài giọng ra nũng nịu.
    - Ta nhớ cái bánh ta để dành mai ăn sáng. Dậy để kiểm tra như thế nào.- Aq gắt gỏng.
    Lỏn lẻn cười e thẹn, W bất chợt thở dài ........
    W không nghĩ rằng cái thở dài đó đã cứu nàng ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Hơi thở của nàng đã khiến Aq bật ngược trở lại buồng ngủ. Mùi tỏi, mùi nước sốt cà chua, mùi hành phi mỡ sực nức căn nhà ..................
    Nhưng, chính điều đó mạng lại phiền phức cho nàng vào buổi sáng hôm sau

  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @Sói: tối nay công bố Sói giả rồi
    @chuotngoc: bảo ox nhà nàng nhồi snack ở trong áo ý, qua cửa mỹ nhân thì xổ ra
    @muadong: 3ly ko ý kiến rì mờ À mà có việc nhờ nàng nha, mà ko thấy online gì hết vậy?
    @anh ex: truyện hay hay dã man, nhưng mà em vote cho anh 5* mất òy, thôi để lần này thay đổi ko khí, vote cho anh 1* nhá
    @xbac: mấy đêm áy máy mất ngủ, đêm qua ngủ ngon ko?
    @cả nhà: tớ thảo xong diễn văn công bố "Ai là Sói giả" rồi và để đỡ mất thời gian, tớ sẽ ko đọc fần "Cộng hoà xã hội CN VN - ĐL, TD, HP" =))
    Ai đi xem fim được thì đăng kí trên ttvn nhé, hoặc nhắn tin cho chuotngoc theo YM hoặc dd cũng được để mai còn mua vé trước Ai ko confirm thì đến đó tự đi mua vé
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 01/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này