1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTêõTê õTƠ Truth Corporation õTƠ Nhà 6 õTƠ T?ơnh bỏ?Ăn nỏằ"ng thỏ??m õTƠ õTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutiu, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Khộ thân anh Gấu của mình,lớn nên toàn fải nhường,mà trẻ con gì toàn bắt nạt nglớn thía hử anh Minh với anh Thành,ko cho ngta gặp nhau đc 1 lát à?
  2. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Anh Gấu của em ưi,wa em hun cái ăn cho ngon miệng lèo
    Chúc 3 anh ngon miệng nhá,có gì ngon thì mang fần về cho em nhá

  3. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Bác ơi, ẩn ức chỉ là 1 phần của Freud thôi, ẩn ức để lý giải những giấc mơ, những ''hành động bị quên lãng'', 1 số bệnh tâm thần chứ cái chi phối con người thức ra là libido kìa. Freud vĩ đại chứ. Trước Freud con người đã có ai biết đến vô thức đâu. Và cả libido nữa. Nhiều người phản bác libido vì nó trần trụi quá, nhưng tính chính xác của nó càng ngày càng được khẳng định, nhất là đối với xã hội hiện đại bây giờ.
    Freud không gây nghiện, nhưng nó gây ám ảnh bác ạ. Nó không phải là 1 học thuyết cần được nhắc đến, mà là bắt buộc phải nhắc đến, đơn giản vì nó là nguồn gốc của phân tâm học.
  4. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình sáng ra là rôm rả ghê.
    Hôm qua Liverpool thua hơi oan tí. Mila thắng hơi rùa.
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Anh nài là anh Gấu nào thía,thui can cả 3 anh,đừng có thân wá roài lại thành nguời thân của họ thì...mệt tụi em lém
    ===========================
    Gấu nhận ra trong cách nói của Búp đã có bóng dáng của một thứ giọng điệu riêng. Điều đó là rất hay. Mong Búp duy trì và phát triển! Búp làm nghề gì? Chắc nhiều khi Búp cũng sống nghiêm khắc với mình lắm?
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cạ nhà ngụ ngon! Em phải đi ăn trưa đã. Đói lém rùi!
  8. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 :Ke ke,chả bít thật giả thía nào,cơ mà đc khen vẫn thấy thích
    Thà 1 fút sung sướng rùi vụt tắt
    Còn hơn sống lầm lũi mấy chục năm
    Còn sống là còn fấn đấu anh Gấu ạ,tất cả vì sự nghiệp xì pem
    Vàng 2: Nghề chính của Búp là xì pem,còn nghề fụ chắc là...kế toán (Nói chắc là vì now Bup đang thất nghiệp ngồi chờ tốt nghiệp )
    Vàng 3 : Sao anh Gấu lại đoán thía ?

  9. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Không ngụ thì iem cũng vẫn dzui dzẻ đc,đc cái trời cho năng khiếu,cười trên từng cây số Nhìu ng hok bít lại kêu mình vô duyên
    Mà giờ các anh Gấu đang lèm gì thía >níu đang ngủ thì 2 anh ngủ thoai nhé,anh Sâm tranh thủ với Búp tí đê

  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài thấy câu này phải nhảy vào, không chịu được nhiệt. Thế bác đã đọc truyện ngụ ngôn "RÙA VÀ THỎ" chưa nhỉ, vấn đề là ai thông minh, chăm chỉ và cuối cùng vẫn là ai về đích trước bác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này