1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTêõTê õTƠ Truth Corporation õTƠ Nhà 6 õTƠ T?ơnh bỏ?Ăn nỏằ"ng thỏ??m õTƠ õTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutiu, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Em Hạ bơ vơ
    Mười ba tuổi đời, xa mẹ,
    Em nào có tội gì đâu?
    Đường đời gian nan, tủi nhục;
    Bao giờ mới có ngày về?
    Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!
    Đêm nằm, con nhớ về quê....
    Người ta- những người xa lạ,
    Không nói thứ tiếng nhà ta!
    ... Bơ vơ giữa trời đất khách,
    Không nguôi, con nhớ nhà mình....
    25/5/2007
  2. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    anh Gấu đa cảm nhờ ?
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay phố xa đầy nắng ...
    Hix, nắng rã man con ngan lun, hông bít có nóng hông
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Nắng chíu mỗi cho em thôi à, chỗ Ss chạ thấy nắng
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngụ ngon rùi mờ!
    Dưng mà hn thì hongk bít.
    @Gấu : Hôm qua em cũng xem trên TV. Hic. đúng là xúc động thật, thế mới hay k fải mình là người thiệt thòi nhất.
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lắm khách nhờ
  9. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chỷ biết có những ai, đi đâu hết.
    Ngồi hát
    Chuông gió
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/11/05F61E4E/
    Sáng tác : Võ Thiện Thanh
    Nghe rất mơ hồ cây lá lặng lờ, có tiếng chim xa mờ ... xa mờ ...
    Bóng nắng qua thềm. Cánh **** im lìm, nghe tiếng chuông thoang thoảng ... thoang thoảng ...
    Lời chuông như đưa tôi đến miền rất lạ, miền cổ tích dịu kỳ
    Lời chuông như đưa tôi đến miền đất thanh bình,
    miền cổ tích thần tiên ... thần tiên ... thần tiên ...
    Chuông ngân lên, cỏ cây rung lên. Làn gió ban mai tung bay lá khô.
    Rồi chuông rung lên. Một ngày mới đến
    Ngày mới cho tôi tìm lại con đường.
    Rồi chuông rung lên, rồi người cũng đến.
    Người tình cổ tích đến mang hạnh phúc cho tôi
    Và mỗi sáng chỉ mình tôi thôi ngồi nghe tiếng chuông gió reo bên thềm ru hồn tôi.
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Sa , Linh và các bạn đã có những chia sẻ tâm sự !


    Được ksktmlt sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 25/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này