1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTêõTê õTƠ Truth Corporation õTƠ Nhà 6 õTƠ T?ơnh bỏ?Ăn nỏằ"ng thỏ??m õTƠ õTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutiu, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Có bài Vầng trăng đêm nay nghe được nhất.
    Anh thích bài ''loves concertor'' lắm, nghe lâu rồi nhưng nghe lại vẫn thích. Bài hát như trái tim trong trẻo của 1 cô gái đang yêu.
  2. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Có ai thức thi không?
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nhỉ?,
    ngày mai em sẽ có "Giấc mơ trưa"
  4. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    em thức đến lúc nào vậy?
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    mấy bài em post anh nghe thế nào? em chỉ sợ anh không thích nhạc em nghe thôi.
    Có bài Vầng trăng đêm nay nghe được nhất.
    Anh thích bài ''''loves concertor'''' lắm, nghe lâu rồi nhưng nghe lại vẫn thích. Bài hát như trái tim trong trẻo của 1 cô gái đang yêu.
    [/quote]
    Vầng trăng đêm trôi anh ạ!
    em cũng thích bài đó. Đang tập hát!
    http://www.esnips.com/doc/edd2dc0c-7633-4380-900f-9a26c6afbc9f/02.-Em-Ve-Toc-Xanh
    Em về tóc xanh
    Quốc Bảo
    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    Một sớm em ngồi đây nói cười
    Mùa xuân bay ngang ghé thăm
    Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương
    Nuôi cây trái chín
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
    Về tìm yêu dấu xa vời
    A à? A à?
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
    Xin dâng người một dây đã đứt
    Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
    Dây đàn chùng quanh giấc mộng
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trông chờ bàn chân em đến
    Viết lên con tim câu thơ buồn
    Để nghìn năm sau hóa đá
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành.
  6. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Mai giới thiệu anh nghe thử luôn rồi. Bài này cũng được lắm. Nghe mơ màng.
    Mà Mai rất hay mơ mộng đúng không? Mai có thích A xôn không?
  7. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh thức ........ đây!
  8. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Có em anh Lo, phần thưởng là gì đây?
  9. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không....................................biết !
  10. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Muốn phần thưởng là gì cũng được Mai à.
    Nếu Mai thua thì phải post bài hát mà Mai thích nhất lên nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này