1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTêõTê õTƠ Truth Corporation õTƠ Nhà 6 õTƠ T?ơnh bỏ?Ăn nỏằ"ng thỏ??m õTƠ õTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutiu, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có chán đời bao giờ đâu. Chỉ là thơ thẩn tí cho vui thôi mà.
    Bài này hôm nọ đối lại thơ Aki, post sang đây tặng mọi người:
    Hận chi anh vì tim chỉ 4 ngăn
    Bởi chung tình nên dẫu nhiều hơn thế
    Em chia đủ, không phần anh một chỗ
    Nên anh đến rồi, lại lặng lẽ ra đi
    Thoảng nỗi buồn che kín dưới hàng mi
    Anh mang theo nhiều điều chưa kịp nói
    Giá có thể em trở thành bến cuối
    Nhưng trái tim em chẳng thể rộng thêm
    Dấu hỏi cuộc đời anh để lại cho em
    Không phải bởi vô tình em chẳng biết
    Để anh đến và đi trong nuối tiếc
    Mà bởi vì tim chỉ có 4 ngăn
    Em chẳng thể níu, khi anh bước nhanh
    Không gọi lại dẫu chỉ là một tiếng
    Dẫu cô bé xưa kia giờ đã lớn
    Nhưng tim này mãi không thuộc về anh
    Vậy trách chi anh khi tim chỉ 4 ngăn
    Bởi em không thể vô tình lừa dối
    Em không muốn giả vờ là bến cuối
    Để suốt đời anh mang hận trong tim
    Em cứ để anh đi trong lặng im
    Bởi em biết ở một nơi nào đó
    Anh sẽ tìm cho mình một bến đỗ
    Chỉ không phải bây giờ, không phải em!!!

  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có chán đời bao giờ đâu. Chỉ là thơ thẩn tí cho vui thôi mà.
    Bài này hôm nọ đối lại thơ Aki, post sang đây tặng mọi người:
    Hận chi anh vì tim chỉ 4 ngăn
    Bởi chung tình nên dẫu nhiều hơn thế
    Em chia đủ, không phần anh một chỗ
    Nên anh đến rồi, lại lặng lẽ ra đi
    Thoảng nỗi buồn che kín dưới hàng mi
    Anh mang theo nhiều điều chưa kịp nói
    Giá có thể em trở thành bến cuối
    Nhưng trái tim em chẳng thể rộng thêm
    Dấu hỏi cuộc đời anh để lại cho em
    Không phải bởi vô tình em chẳng biết
    Để anh đến và đi trong nuối tiếc
    Mà bởi vì tim chỉ có 4 ngăn
    Em chẳng thể níu, khi anh bước nhanh
    Không gọi lại dẫu chỉ là một tiếng
    Dẫu cô bé xưa kia giờ đã lớn
    Nhưng tim này mãi không thuộc về anh
    Vậy trách chi anh khi tim chỉ 4 ngăn
    Bởi em không thể vô tình lừa dối
    Em không muốn giả vờ là bến cuối
    Để suốt đời anh mang hận trong tim
    Em cứ để anh đi trong lặng im
    Bởi em biết ở một nơi nào đó
    Anh sẽ tìm cho mình một bến đỗ
    Chỉ không phải bây giờ, không phải em!!!

  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đừng ngã mà, các anh lại tranh nhau nâng em !
    anh k chịu trách nhiệm đâu.
    Anh luôn là anh mà.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đừng ngã mà, các anh lại tranh nhau nâng em !
    anh k chịu trách nhiệm đâu.
    Anh luôn là anh mà.
  5. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    sak,nick kia là của anh à?Chả hỉu ý nghĩa là gì lun
  6. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    sak,nick kia là của anh à?Chả hỉu ý nghĩa là gì lun
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Oạch, em lại ngã
    Anh Eo vẫn là anh ngày nào, anh nhỉ?
    @Chị TV, chị chạy trốn lâu thế, dã chịu trở về nàh rồi, dạo này hư quá, đi ném đá bỏ hết các em.
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Oạch, em lại ngã
    Anh Eo vẫn là anh ngày nào, anh nhỉ?
    @Chị TV, chị chạy trốn lâu thế, dã chịu trở về nàh rồi, dạo này hư quá, đi ném đá bỏ hết các em.
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Oài,fu quân,bị mí em dân tộc nhốt đâu mà giờ mới thấy thía?Nhớ
    [/quote]
    Chắc fốc nhân của mình đây. Búp hả em ! Chào em nhé!
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Oài,fu quân,bị mí em dân tộc nhốt đâu mà giờ mới thấy thía?Nhớ
    [/quote]
    Chắc fốc nhân của mình đây. Búp hả em ! Chào em nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này