1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTêõTƠõTƠ Truth - Ch?Ân thành và cỏằYi mỏằY õTƠõTƠõTêõTê - Y?êu màu trỏ??ng, không kỏ??t lỏ??m mà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnhvn, 11/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KePhaDam

    KePhaDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chú tốt với sis wá,cơ mà chả nghĩ đc câu nào để hỏi thì đúng hơn,bày đặt
  2. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Màu trắng thì k đóan cụ thể được, nhưng chị đóan tính em ở ngòai hiền hơn cách em post bài trên box
    Nói cho chị ngày sinh xem nào, k cần nói tháng
    [/QUOTE]
    Trật lất, Búp ở ngoài hệt như Búp trrên này, cơ mà mwói đầu gặp thì hiền thật
  3. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cơ bản nà không biết uống cho nên chỉ muốn ngủ bác à! Cứ uống xong là như vậy đó !
  4. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ngồi làm bài mỏi mắt quá vào đây buôn tiếp này.
    Nếu lấy 1 bà vợ cả đời chỉ biết lo cơm nước sẽ có 2 TH xảy ra
    1. Anh chồng cứ để nàng đó ở nhà hầu cơm nước, còn mình ra ngoài sẽ kiếm em bồ khác rong chơi với thiên hạ cho sướng.
    2. Không trước thì sau rì cũng bỏ nhau vì quá nhàm chán nếu như nàng này k biết tân trang nhan sắc mà chỉ chúi mũi vào lo việc bếp núc Mà đến nhìn chồng cũng k dám thì biết sức khỏe chồng ra sao, chưa kể k biết chồng măm món đó có thấy ngon k, cứ đóan đại rồi nấu thì kiểu rì chả chán, đúng hông nhờ
    Tớ thấy ngoài việc nàng đó nấu cơm thì nên học cách bắt chồng cùng xuống bếp phụ là cái điều thứ 1
    thứ 2 là năng ra ngòai còn xem xu hướng thời trang quần áo chị em ăn mặc ra sao, mà biết đường ăn mặc để chồng lúc nào mặt cũng vênh lên, vợ tớ đảm việc nhà (nhờ có tớ phụ) mà vẫn xinh tươi duyên dáng có kém ai he..........he..........
    tạm thế đã, khi nào nghĩ ra cái gì hay ho tiếp sẽ add thêm sau
    [/QUOTE]
    Không biết nàng Witch có được như thế không ?
    Được anhnh1 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 18/06/2007
  5. chelseafcvn

    chelseafcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thích lèm bèm hả ? thích tụt quần hử ...đừng tưởng
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Búp hok nc vớ vẩn nhá!
    Tập trung chuyên môn đê
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    MỜI CÁC BẠN ĐỌC BÁO:

    Sinh con trong rừng sâu vì hủ tục

    [​IMG]
    Chị Diêu trong căn chòi giữa rừng.
    Không có gà heo để cúng làng vì tội ''chửa hoang'' nên ngày 17/5, khi chuyển dạ, chị Diêu đã phải chạy vào rừng sinh con trong cơn mưa lớn và sấm sét.
    Chị Hồ Thị Diêu 23 tuổi, là người dân tộc M''Nông, quê ở huyện Nam Trà My. Năm 2006 chị đến thôn 5, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My làm ăn, yêu một thanh niên ở đây và có thai với anh ta. Dân làng tổ chức họp truy xét "tác giả" bào thai. Chị khai ra tên người yêu nhưng anh này dứt khoát không nhận và bỏ đi. Do đó, chị Diêu bị buộc tội chửa hoang.
    Theo phong tục người M''nông, con gái chửa hoang phải đẻ ngoài rừng ngoài rẫy, cách làng ít nhất một con suối, sau một tháng mới được trở về. Muốn đẻ trong làng thì phải cúng một con heo lớn và một con gà để trừ ma trừ tà. Nếu không, trong làng sẽ xảy ra ốm đau, chết chóc, con gái trong làng sẽ bắt chước chửa hoang.
    Không có gà heo nên ngày 17/5, khi chuyển dạ, chị Diêu đã chạy vào rừng sinh con trong cơn mưa lớn và sấm sét. Sản phụ và hài nhi ướt đẫm, vắt rừng bâu cắn đầy người. Một vài phụ nữ tốt bụng đi làm rẫy về nghe tiếng trẻ em khóc bèn tới xem, rồi cùng nhau đốn tre nứa và dùng tấm bạt cũ dựng cho chị căn chòi. Chòi tạm này cách làng 400 m và một con suối, đúng như phong tục.
    Trong 7 ngày đầu sau đẻ, chị Diêu sống một mình, không ai chăm sóc, không có lương thực và bất cứ dụng cụ sinh hoạt nào, chỉ có vài bộ quần áo để mặc và choàng cho đứa trẻ. Người làng qua lại ai cho gì, chị ăn nấy. Em bé không được tắm rửa mà chỉ lau chùi bằng nước lạnh.
    Khi các hội, đoàn thể trong xã Trà Bui phát hiện và đến thăm, cháu bé bị nhiễm trùng rốn, sốt, nách, bẹn, mông và cơ quan sinh dục viêm đỏ, nhiều chỗ lở loét bốc mùi hôi, tính mạng bị đe dọa. Chị Diêu được cho dụng cụ y tế, lương thực và một ít tiền để chăm con, được hướng dẫn cách vệ sinh cho bé.
    Đoàn thể xã đã tổ chức họp dân làng để thuyết phục họ cho chị Diêu trở về, nhưng làng không chấp thuận. Thế nên 20 ngày sau đó, mẹ con chị vẫn sống trong rừng; dù điều kiện sống có cải thiện hơn nhưng đứa trẻ vẫn được tắm bằng nước lạnh. Hai mẹ con ở trong chòi ngột ngạt, ban ngày nóng bức, chiều mưa dột ướt đầm, khuya lạnh buốt.
    Ngày 15/6, khi đứa trẻ đầy tháng, chị mới được dân làng chấp thuận cho trở về. Trước mắt, chị ở tạm trong trường học thôn, sau đó xã sẽ vận động dân làng giúp sức làm cho chị căn nhà. Xã sẽ làm khai sinh cấp thẻ khám chữa bệnh cho cháu bé. Ủy ban Dân số - Gia đình & Trẻ em huyện Bắc Trà My cũng quyết định hỗ trợ chị Diêu trong ba tháng, mỗi tháng 200.000 đồng.

    (Theo Thanh Niên)
    =================
    Hiện nay, vẫn còn nhiều dân tộc ít người trên đất nước ta có tập quán không cho phụ nữ sinh con trong nhà (phải ra ngoài rừng, thậm chí không có ai hỗ trợ trong khi sinh, nguời mẹ phải tự làm lấy mọi việc; xuống bếp; ra ở dưới một căn hầm ngoài vườn....).
    ...Còn bao nhiêu phụ nữ
    Trên đất Việt chúng ta
    Vẫn chịu nhiều tủi khổ
    Khi xòe nhụy, kết hoa ?
    Liệu có thể thay đổi
    Dù chỉ một chút thôi?


  8. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa thì ở miền Bắc, nếu chửa hoang sẽ bị cạo đầu, bôi vôi rồi cho trôi sông. Ngày nay vẫn nhiều dân tộc thiểu số cũng vẫn còn những hủ tục lạc hậu như thế mà anh, không thể ngày 1 ngày 2 mà xoá bỏ cái ý nghĩ và tập tục gắn bó lau đời của họ, cần nhiều thời gian lắm lắm mấy anh Gấu nhở????
    Nói đến chuyện này em lại nghĩ đến cô Mầu
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thời nào rùi mà vẫn còn chuyện này nhỉ?
    hủ tục!
  10. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thế ở Trung Quốc có nàng nào giống chị Diêu không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này