1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTêõTƠõTƠ Truth - Ch?Ân thành và cỏằYi mỏằY õTƠõTƠõTêõTê - Y?êu màu trỏ??ng, không kỏ??t lỏ??m mà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnhvn, 11/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  2. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hum đó em chán thật, nản ơi là nản, rồi lại tự trách mình, và ngồi khóc nhè một mình, và lại thấy tủi thân, bố mẹ thì không hiểu, bạn bè thì hok ở bên được.
    Nhưng rồi em quyết định không ở một mình với bóng tối nữa, em gặp một người bạn, và nghe người ấy kể chuỵên, cũng chả có gì, nhưng nhờ nó cười mà em cũng thấy đỡ bùn hơn.
    Bây giờ em thấy chả tội gì mình phải buồn cả, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi (tự an ủi bản thân) vì em biết rằng cười sẽ làm em xinh hơn, hị hị xì trum
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thay lời anh muốn gửi tới em!
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Vậy chị em mình cùng cố gắng nhé.
    @Nập " Thơ của bạn tớ...hic tớ không để ý về cái vụ chính tả...tớ sẽ sửa lại...
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    hihi, Thuyền trưởng lúc nào chả xinh...ảnh chụp thì dễ thương! Em ơi nhà nì có nhìu anh được lém!
  6. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tha cho em, em sợ lắm rồi, bị ngã chảy máu đau lắm, hị hị xì trum
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Khép Cửa Trái Tim !
    Sáng nay sao lạ quá chừng ,
    Tâm tư nhung nhớ không ngừng, Người ơi !
    Bỗng nhiên , chợt nghĩ chợt cười
    Lẽ nào mình lại tặng Người con tim?
    Hỏi mây , mây cũng lặng im
    Chỉ nghe tiếng gió rót mềm vào tai
    Rằng là :" Mi đoán hổng sai!
    Con tim trót lỡ trao ai mất rồi?"
    Chừng nghe nhịp đập liên hồi
    Hỏi lòng bỡ ngỡ[/navy] "yêu rồi thật sao ?"
    Đêm nay lòng ngỡ xôn xao
    Mai này liệu có lao đao vì tình
    Gió ơi ! hãy nói với mình ,
    Rằng đây chỉ mộng ảo hình mà thôi
    Mình nào dám nghĩ xa xôi
    Phận mình như cánh hoa trôi giữa dòng ....
    Sợ mai gặp cảnh long đong
    Chở buồn năm tháng má hồng tàn phai
    Thì thôi khép cửa then cài,
    Để tim đừng rớt ra ngoài thêm đau
    đã hay fết chưa?
  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ĐỊnh giở trò gì đơi
    Havefun & gluck!

    ---------------------------
    Trò làm cho những cô gái sẽ trở lên dịu dàng, thông minh; những chàng trai sẽ trở lên tự tin, mạnh mẽ!
  9. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này