1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô . CuỏằTc thi viỏ??t bài cỏ?Êm nhỏ?ưn & giỏằ>i thiỏằ?u nhỏ?Ăc Jazz . õTƠ . MỏằƠc lỏằƠc [trang

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Để ủng hộ Tù Trưởng em viết một bài trong khả năng tối thiểu của mình. Thật ra với jazz em chỉ biết nghe và thưởng thức thôi chứ chẳng biết thông tin về nó nhiều. Và hầu hết các album có được là down của các anh chị trên box.
    Hờ hờ. Đọc bài viết của em mọi người cũng đừng cười, vì chỉ là giới thiệt và cảm nhận thôi. Suốt ngày viết bài thì không thấy mắc cỡ đâu. Nhưng khi nhốt vào cái topic mang tên cuộc thi thì thấy hơi xấu hổ tẹo.
    Vậy cũng đã hơn 1 năm em biết đến cái box jazz này. Gắn bó với nó, với mọi người ở đây để đôi khi, chỉ là một chốn bình yên trên những nốt nhạc.a Vậy thôi :)
    ---------------------------------------------------------------
    Hình như là ?ogia? gì đó.Da giả ấy mà.
    Sẽ rất buồn cười khi tôi nói rằng, tôi đã biết đến một thể loại nhạc mang tên jazz, box nhạc jazz này, những người bạn ?ocủa jazz? như vậy từ một member của TTVN thường xuyên vào box. Bởi lúc xem phần prolife của người đó thì có một đường link trong phần các chủ đề tham gia trong một tháng gần nhất dẫn đến topic ?ogóc tâm tình hội quán jazz? với một câu ?ođó là một quán jazz ở bên Nguyễn Trường Tộ. Hình như cái tường sơn màu vàng thì phải?.
    Ngày đó jazz với tôi là một cái tên hoàn toàn mới lạ với những giai điệu quen thuộc đã nghe từ rất lâu trong những đêm mưa kéo dài mà không biết gọi tên. Sự trầm, buồn và chất ngẫu hứng của jazz thường đưa mỗi người biết nghe nó đến những nơi xa xôi, rộng mênh mang trong sâu thẳm mà con người ta chỉ có thể dùng từ cảm nhận (Feelings) để thưởng thức, để biết rằng cuộc sống cũng mong manh, nhạy cảm như những giọt mưa rơi xuống rồi bung ra, vỡ tan giữa muôn ngả đường nhọc nhằn cho cuộc mưu sinh... Không có gì hơn sự cảm nhận.
    Feelings, nothing more than feelings, Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, Trying to forget my feelings of love.
    Đôi khi là tiếng saxophone trầm trầm, rè rè buồn đến não lòng đẩy người ta đến tận cùng nỗi cô đơn. Nhưng sau đó, lại là những tia mặt trời hy vọng bởi sự ấp áp của tình người khi biết đến jazz là dòng nhạc xuất thân từ những người nghèo khổ, của những người ban ngày lao động cực nhọc...Và có lẽ để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng, khi đêm về họ đã hát lên bằng cả trái tim mình. Vì hát, chơi bằng cả trái tim mình nên nghe cũng phải bằng cả trái tim mình mới biết được, đâu là điểm con người dễ đến gần nhau nhất. Đó là sự cảm thông, chia sẻ tình đời.
    Đôi khi lại là tiếng trống dồn dập, nhanh, mạnh hay sự thanh thoát của những dây guitar, của tiếng harmonica, piano...đưa tình yêu tìm đến tình yêu nhanh như từng nhịp thở nhưng cũng sâu lắng, trong trẻo như tiếng hát trẻ thơ. Mỗi khi thật sự lắng nghe nó, tôi bình yên, trở về với chính mình sau nhiều nỗi lo toan của một ngày mệt mỏi. Với âm nhạc nói chung, jazz nói riêng, tôi xây lên được thế giới của riêng mình. Một thế giới không dễ dàng ai phá bỏ hoặc đạp đổ. Đó là tình yêu, nghị lực, mơ ước với chính bản thân, và với cả cuộc sống thân yêu.
    Với tôi, mỗi người chỉ thật sự trưởng thành khi biết cảm nhận đầy đủ cảm xúc của mọi thứ quanh mình bằng tất cả mơ ước (Dream) mà cuộc sống này có thể có. Dù đau khổ hay hạnh phúc, dù buồn hay vui thì đó cũng là con đường (My way) mà tôi đã chọn. Tôi đã, đang và sẽ đi tới cùng dù cho cái đích đó có thể rất xa vời...I´ve loved, I´ve laughed and criedI´ve had my fails, my share of losingAnd now as tears subsideI find it all so amusingTo think I did all that
    Trên con đường đó, tôi đã yêu, đã cười và.. đã khóc. Tôi có thể thất bại, mất mát nhưng tôi cũng thật sự biết thế nào là niềm vui, vì chắc chắn sẽ có lúc tôi nhìn thấy cầu vồng ở một nơi nào đó (Somewhere over the rainbow) trên bầu trời xanh thăm thẳm (Blue skies). Ngày mai vẫn đến và mặt trời sẽ lại mọc rạng rỡ sau mỗi cơn mưa.
    Một buổi tối bạn thật sự buồn (Blues in the night), bạn có thể tự nhắm mắt lại nhớ đến ngày hôm qua (Yesterday) rồi tự hỏi tại sao phải nghĩ về ngày mai (Why think about tomorrow), bạn sẽ nhìn thấy một đôi mắt màu đen sẫm (Dark eyes) đang dõi theo cả con đường bạn đang bước (All the way). Những người đó thuộc nơi mà tôi gọi là gia đình (Home), những người tôi muốn (I want you) họ nhìn thấy sự nỗ lực mà tôi đang cố gắng từng ngày, từng giờ? và ngay cả những người lạ?cô đơn (Lonely stranger). Họ đang trông theo bạn cả ngày lẫn đêm (Night and day).
    Thỉnh thoảng cũng có đêm ngồi ưu tư một mình bên ly café đen (Black coffee) không nói gì (Don?Tt speak) lại ước được nghe một tiếng thật nhẹ của cô gái (Girl talk) hoặc một ai đó để biết được cuộc sống của những người bạn, buổi tối và âm nhạc (You and the night and the music) đang chảy thật sự trong cơ thể và tâm hồn (Body and soul) mỗi người.
    Hãy đến (Come on) với thế giới của jazz, bạn sẽ thật sự bước vào tình yêu (Let?Ts fall in love). Có thể, có thể?có thể (Perhaps, perhaps, perhaps) nó hơi khó nghe nếu bạn chưa bao giờ biết đến. Nhưng khi bạn biết lắng nghe những hạt mưa đang rơi trên đầu mình (Raindrops Keep Falling On My Head) thì bạn đã thật sự là mặt trời đang tỏa sáng trong cuộc sống của tôi (You are sunshine of my life).
    Tôi mong bạn yêu (I wish you love) jazz như tôi (đã) có thể yêu với những cái tên quen thuộc, ngay bên bạn. Nó đã làm nên giai điệu cuộc sống trong góc nhỏ của một số link các bản mang phong cách jazz tôi đã đưa.
    Hãy nghe và cảm nhận, bạn sẽ thấy con người mình đổi khác ./.
    [​IMG] 
    ------------------------------------------
    Note: Còn một số link của bài hát như "black coffee", don''''t speack...em sẽ up sau vì viết xong rồi mà link chưa up xong. Hehe. Hình như trong này có tất cả 23 bản em có thể nhớ để đưa vào theo ngôn ngữ của mình. Nhưng mới dẫn link có 17 bản thì phải.
    Chúc mọi người vui vẻ. [​IMG]


    Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh...
    Si la vie m''''offre une chance Je la prendrai avec toi...
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 05/06/2007
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    wow văn rất hay và post bài rất chuyên nghiệp . Cám ơn e về những dòng văn đầy cảm xúc, và đầy đủ thông tin dẫn dắt.
    Chuẩn quá hehe , cả box xin e hay bạn e (nếu có) thêm mấy bài nhé .
    note: a đổi lại màu bài viết chút cho dễ đọc trên nền vàng nhạt này.
    vấn đề nhạc thì e không lo cần bài nào mọi người trong box sẽ bổ sung cho e :).
  3. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Silver viết chuyên nghiệp thật, thế này không làm nhà văn thì cũng phí. Một bài viết đầy cảm xúc. Bravo
  4. khongnghekhongthay

    khongnghekhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  5. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    XIn chào các bác, searcher tham gia giới thiệu nghệ sĩ Bass Charles Mingus và CD Jazz hàng đầu của lịch sử Jazz: The Black Saint & The Sinner Lady
    http://www9.ttvnol.com/forum/jazz/926665.ttvn
    Searcher đã vô cùng hạnh phúc khi có được CD này, và càng hạnh phúc hơn sau khi upload thành công lên Mediafire để có thể chia sẻ cùng các bác. Bài viết có lẽ trình bày hơi thô mộc, đúng như tâm hồn của Jazz.
    Bác Mod ơi, không hiểu sao searcher không up hình ảnh size lớn được!?
    Được searchervn sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 07/06/2007
    Được searchervn sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 07/06/2007
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hehe đàn anh viết bài hay quá đàn em phải cố thôi :D. Thank a nhiều. Hy vọng là các bác nhà mình dù ngắn dù dài, dù 1 choáng cảm xúc hay cả 1 biển thông tin thì cũng tham gia với mọi người cho vui ạ Để upload ảnh lên ttvn anh nên resize nó xuống cỡ 600x600 , khoảng duoi 200Kb là ok ạ   .
  7. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng sẽ cố gắng tham gia cho vui. Hy vọng có bài gửi kịp trước deadline. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp nhé.
  8. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Ui, chào bác w800i, vừa lang thang qua box Du lịch, thấy bác am hiểu về kiến trúc, văn hóa, ẩm thực, những khu thương mại, mua bán và tuốt tuồn tuột những gì về Sing quá, SINGAPORE UNIQUELY !!! ĐỘC ĐÁO SINGAPORE !!! PLACES OF INTEREST. Chẳng là nhà tớ đang tìm hiểu để làm một chuyến sang Sing, bác có yahoo hoặc gtalk không, chỉ giáo cho tớ vài kinh nghiệm, Thanks bác trước !!!
    Nhà mình có ai định sang Sing trong dịp 2/9 -> 9/9 không nhỉ, off bên đó phát cho hoành tráng !!!
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe có vẻ các bác ko thích đĩa gốc nhỉ ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm, không đề :)
    Audiophile,
    Audiophile
    Ngọn nến và khói thuốc
    Ghế êm, cà phê đắng
    Jazzy, jazzy
    Thả nỗi buồn cho khói cuốn đi
    Nhớ cây đàn bị mất
    Nến tắt
    Buồn như ốm
    Quên câu hát cũ
    Ừ, quên...

Chia sẻ trang này