1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô . Female Jazz Vocals - the GRAND - UPDATE: Norah Jones, Etta James

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một album nữa rất thích hợp nhân ngày Valentine
    Jazz for Lovers
    01. Diana Krall - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #01] Why Should I Care [3:45]
    02. Getz & Gilberto - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #02] Corcovado [4:14]
    03. Billie Holiday - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #03] Body And Soul [6:20]
    04. Ella Fitzgerald - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #04] Misty [2:52]
    05. Tom Jobim - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #05] Desafinado [2:44]
    06. Nina Simone - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #06] Wild Is The Wind [6:58]
    07. Miles Davis - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #07] Stella By Starlight [4:56]
    08. Sarah Vaughan - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #08] Embraceable You [4:49]
    09. Jamie Cullum - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #09] Lover, You Should Have Come Over My Sholder [4:48]
    10. Chris Connor - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #10] One Love Affair [2:42]
    11. Dee Dee Bridgewater - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #11] You Happened My Way [6:26]
    12. Ruth Cameron - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #12] Something Cool [5:22]
    13. Duke Ellington - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #13] In A Sentimental Mood [3:02]
    14. Maria João & Mário Laginha - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #14] God Only Knows [3:22]
    15. Anita o''Day - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #15] Tenderly [2:39]
    16. Tony Bennett - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #16] Fly Me To The Moon [4:11]
    17. Bessie Smith - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #17] Careless Love Blues [3:24]
    18. Doris Day - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #18] Whatever Will Be Will Be (Que Será Será) [2:04]
    19. Mafalda Sacheti - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #19] Imprevisível [3:55]
  2. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một album nữa rất thích hợp nhân ngày Valentine
    Jazz for Lovers
    01. Diana Krall - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #01] Why Should I Care [3:45]
    02. Getz & Gilberto - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #02] Corcovado [4:14]
    03. Billie Holiday - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #03] Body And Soul [6:20]
    04. Ella Fitzgerald - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #04] Misty [2:52]
    05. Tom Jobim - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #05] Desafinado [2:44]
    06. Nina Simone - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #06] Wild Is The Wind [6:58]
    07. Miles Davis - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #07] Stella By Starlight [4:56]
    08. Sarah Vaughan - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #08] Embraceable You [4:49]
    09. Jamie Cullum - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #09] Lover, You Should Have Come Over My Sholder [4:48]
    10. Chris Connor - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #10] One Love Affair [2:42]
    11. Dee Dee Bridgewater - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #11] You Happened My Way [6:26]
    12. Ruth Cameron - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #12] Something Cool [5:22]
    13. Duke Ellington - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #13] In A Sentimental Mood [3:02]
    14. Maria João & Mário Laginha - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #14] God Only Knows [3:22]
    15. Anita o''''Day - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #15] Tenderly [2:39]
    16. Tony Bennett - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #16] Fly Me To The Moon [4:11]
    17. Bessie Smith - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #17] Careless Love Blues [3:24]
    18. Doris Day - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #18] Whatever Will Be Will Be (Que Será Será) [2:04]
    19. Mafalda Sacheti - [Jazz For Lovers (Unforgettable Songs) #19] Imprevisível [3:55]
    part 1: http://www.uploading.com/?get=QQE2X9K4
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    cám ơn arryo nhiều tdev đang bận wá, đang giải quyết bù thời gian trốn về ăn tết , chưa có thời gian trả nợ mọi người và up nhạc valetine trả lễ arryo .
    Have a nice weekend everyone !
    i''m still around
  4. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tiep phan 2 cua album Jazz for lovers
    http://www.uploading.com/?get=YAYWUAHJ
  5. dmp

    dmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời cám ơn bạn nhiều lắm arryo
    À hình như phần 1 của album Woman In Love không down được nữa rồi thì phải, bạn kiểm tra lại và có thể reupload lại được không arryo, mình muốn nghe album này lắm
  6. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hì lâu quá không vào thăm topic này, tìm mãi mới thấy, nó chạy tít xuống tận trang 3. Dạo này Box Jazz công nhận nhộn nhịp ghê.
    Bữa nay, arryo lại tiếp tục với các female jazz vocals trong album: Cool Ladies of Jazz and Blues
    01. Della Reese - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Stormy Weather [3:32]
    02. Carmen McRae - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Im Afraid the Masquerade Is Over [4:46]
    03. Georgia Brown - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Fascinating Rhythm [2:40]
    04. Sarah Vaughn - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Youve Changed [3:36]
    05. Lena Horne - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] More Than You Know [3:04]
    06. Nina Simone - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] After Youve Gone [5:37]
    07. Ella Fitzgerald - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Lover Come Back to Me [1:58]
    08. Etta James - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Stormy Monday [4:53]
    09. Dinah Washington - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Sho-Sho Baby [2:34]
    10. Billie Holiday - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Intro [0:33]
    11. Billie Holiday - [VA - Cool Ladies Of Jazz And Blues] Fine and Mellow [8:10]
    link: http://rapidshare.de/files/14563904/VA_-_Cool_Ladies_Of_Jazz_And_Blues.rar.html
    Have a nice weekend
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác rảnh thì check lại cho em cái !
    em chưa down được, mà cô này em nghe đến rồi mà chưa có bài nào !
    trích bài phỏng vấn Tuyết Loan :
    Thứ hai, 30/9/2002, 08:57 (GMT+7)
    Tuyết Loan: ?~Tôi sẽ hát nhạc jazz đến năm 70 tuổi?T
    Nghệ sĩ Tuyết Loan.
    Đi hát từ năm 14 tuổi, cho đến giờ đã ở tuổi 52 nhưng người nghệ sĩ này vẫn say mê và trung thành với nhạc jazz, blue. Tuyết Loan tâm sự, sở dĩ chị chỉ hát dòng nhạc này vì có một cuộc đời "buồn như điệu blue của người da đen nhưng bất phục trước mọi hoàn cảnh". Dưới đây là cuộc trò chuyện với chị:
    - Hiện nay, chị thường đi diễn ở đâu?
    - Tôi thường có mặt ở Nhà hàng Thanh Niên, Tiếng Tơ Đồng (TP HCM) và phần đệm do ban nhạc Lê Tấn Quốc đảm nhiệm. Đặc biệt, tôi thích diễn tại câu lạc bộ R&R có các nhạc công người Nga, người Đức chuyên chơi nhạc jazz.
    - Chị còn phát hành đĩa nhạc jazz tại Singapore, tại sao họ lại biết đến chị?
    - Năm 1994, tôi đi du lịch Singapore, có ghé qua các câu lạc bộ nhạc jazz, không ngờ gặp nhiều khán giả từng nghe tôi hát ở Việt Nam, họ bảo lên hát. Vốn thuộc nằm lòng hơn 300 ca khúc jazz, tôi diễn không mấy khó khăn. Sau đó, ông trưởng nhóm Singapore Jazz Friend quintet đề nghị tôi cùng ghi âm một CD. Năm 1995, tôi lại qua bên đó và bắt tay ghi âm album TuyetLoan - Jazz lady of Vietnam gồm 10 ca khúc nổi tiếng của các tác giả Duke Ellington, George Gershwin....Lần đầu thu đĩa nên tôi không nhận cát-xê, họ tặng tôi 500 CD để về tặng bạn bè.
    - Jazz là một thể loại không dễ chinh phục khán giả, vậy điều gì đã giúp chị đi theo con đường này?
    - Tôi đến với nghề ca hát do nhà quá nghèo, xin má đi hát để kiếm tiền phụ gia đình nhưng ban đầu, không hiểu sao, chẳng ai nhận cho hát. Khi phong trào hát nhạc nhẹ rầm rộ, tôi đi theo bà chị, thấy ai hát gì đứng nhép miệng hát theo. Một thời gian sau, tình cờ tôi gặp một nhạc sĩ chơi piano, ông ấy khuyên: ?oGiọng con khào khào hát jazz, blue mới hợp?. Tôi chuyển qua hát nhạc nước ngoài, đi học ngoại ngữ, không ngờ được hưởng ứng ngay. Tôi nghĩ có lẽ đến với dòng nhạc này là do năng khiếu và định mệnh.
    - Chị xử lý bài hát như thế nào?
    - Tôi hát jazz một cách tự nhiên, trước giờ hát không cần phải luyện giọng, sau bữa cơm phải có điếu thuốc thơm. Ngày nay, ca sĩ hát nhạc pop Việt Nam, mình còn không nghe rõ được lời, nói chi bắt từng chữ do ca sĩ người nước ngoài hát. Do đó, ngày xưa tôi phải chắt bóp tiền mua đĩa về nghe mà học từng bài, còn lời ca khúc thì mua cuốn OK! His Songs tại các nhà sách lớn.
    - Chị hãy nói qua về cuộc sống riêng của mình?
    - Tôi cũng không hiểu sao ngày xưa mình có thể chịu đựng vất vả như vậy. 14 tuổi đi hát, 17 tuổi cãi lời mẹ chồng, 20 tuổi đã có 2 con rồi chồng bỏ, mẹ qua đời. Trước khi mất, mẹ tôi trăng trối giao 6 đứa em cho nuôi dạy. 3 năm sau, ba tôi đi bước nữa, rồi sau năm 1975, mẹ kế bỏ đi Mỹ, tôi nuôi cả thảy 10 miệng ăn. Hơn 20 tuổi, tôi gánh trách nhiệm như người mẹ, bệnh cũng không dám nghỉ đi hát, đêm nào cũng 2 giờ sáng mới về đến nhà.
    - Trải qua bao thăng trầm, đến nay chị đúc kết được điều gì?
    - Cuộc sống của tôi đã có lúc phải bán cả quần áo để có miếng cơm độn khoai, nên ngày nay, đồng tiền đối với tôi không quan trọng. Tiền hết, mình cày bừa là có lại, quan trọng là cuộc sống giữa con người với nhau phải có tình cảm chân thật. Tôi đã giữ đúng lời hứa với mẹ là lo chu tất cho các em.
    - Chị có dự định gì cho tương lai?
    - Tôi may mắn hơn nhiều đồng nghiệp cùng lứa là được khán giả quý trọng và tín nhiệm cho đến bây giờ. Nhưng theo quy luật đào thải, có thể vài năm nữa, tôi sẽ mở một jazz club nhỏ, không phải để kiếm ăn mà để được tiếp tục hát, tôi sẽ hát cho đến lúc nào chui vào quan tài.
    (Theo Thanh Niên)
    Thứ sáu, 14/11/2003, 10:14 GMT+7
    Tuyết Loan: ''Được hát jazz là hạnh phúc lớn nhất''

    Nghệ sĩ Tuyết Loan.
    Được dân trong nghề quý trọng, song vì chọn jazz nên chị không thể trở thành ngôi sao đại chúng lừng lẫy, cũng không thoải mái trong chi tiêu. Thế nhưng Tuyết Loan vẫn chung thuỷ với khuynh hướng âm nhạc đã chọn.
    - Chị đã đến với nhạc jazz như thế nào?
    - Tôi đi hát từ năm 1964, khi mới 14 tuổi, lúc đầu tập bài hát Việt Nam. Có những bài tôi phải học 6 tháng mới xong, nhưng khi ra hát, ai nghe cũng chê dở, nhất là cách phát âm. Thế là tôi chuyển sang hát nhạc ngoại quốc (lúc bấy giờ nhạc Pháp đang rất thịnh hành). Song tôi lại không biết tiếng Pháp, chỉ học phát âm mà không hiểu nghĩa nên ca như con vẹt. Năm 1965, khi tôi vào hát ở nhà hàng Caruso của người Pháp, một quán ăn sang trọng bậc nhất Sài Gòn thời ấy, tôi đã gặp ông Xuân, một người chơi jazz rất giỏi. Ông đã phát hiện ra khả năng của tôi và khuyên tôi bỏ pop sang hát blues. Và, ông nhận dạy tôi miễn phí, ăn uống cũng miễn phí luôn. Nhà ông Xuân có rất nhiều đĩa, sách nhạc về jazz. Để không phải làm con vẹt nữa, tôi đã chăm chỉ học ngoại ngữ. Sau khi học với ông Xuân 1 năm, tôi trở thành ca sĩ jazz của ban nhạc Yellow River Band chơi tại nhiều bar, club ở Sài Gòn lúc đó.
    Năm 1970, khi tôi 20 tuổi, mẹ mất, tôi phải đi hát cho các gánh Kim Cương, Hương miền Nam và bất cứ chỗ nào có thể để nhận được khoản tiền cát-xê ít ỏi. Rồi tình hình ngày một sáng sủa, các quán bar và phòng trà ca nhạc mở cửa, tôi đã có thể hát jazz trở lại với bạn bè, không còn phải lang thang kiếm sống nữa.
    - Những năm 60-70, vị trí của nhạc jazz ở VN như thế nào?
    - Thời ấy, có 2 ca sĩ jazz là thần tượng của tôi: Ngọc Mỹ (người Việt lai Trung Quốc) và Kim Bằng. Chị Kim Bằng, người cao đẹp, ăn mặc sang trọng, nhưng có tật nghiện rượu mạnh và thuốc lá. Vừa cầm ly rượu vừa hát, có khi ngồi ngay xuống thềm sân khấu hút thuốc mà chẳng phô tí nào, còn giọng thì đẹp mê hồn.
    - Điều gì khiến chị yêu jazz đến vậy?
    - Tôi cũng chẳng biết nói sao. Có lần đi Singapore, dằn túi được 3.000 USD, rút 300 USD mua hai bộ đồ (vì thích chưng diện mà), còn 2.700 USD mua đĩa jazz hết. Những lúc lên sân khấu, jazz làm tôi quên hết sự đời. Sau này, nếu không còn được mướn hát nữa, tôi sẽ dốc hết vốn liếng mở một câu lạc bộ jazz. Được hát jazz, được say mê jazz là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời dành cho tôi. Sống trong căn nhà bé xíu hiện tại, tôi vẫn hài lòng vì tôi không thiếu jazz.
    (Theo Thể Thao & Văn Hóa)
  8. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Up lại cho bluebeach và những bạn nào chưa kịp down lần trước
    http://files.filefront.com/Jazz_Lady_of_Vietnamrar/;4921505;;/fileinfo.html
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Lần đầu tiên được nghe giọng của Tuyết Loan !
    Cảm ơn arryo nhiều nha !
    Nghe jazz của mình vẫn thấy còn khoảng cách xa với nước ngoài, nhưng mà có một cô như Tuyết Loan biểu diễn ở Việt Nam thì cũng phải "cố sống cố chết" để xem biểu diễn một lần mới thoả !
    Không biết đến bao giờ nước mình mới "sánh vai" với các cường quốc năm châu nhỉ !
  10. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích những làn điệu dân ca Qua cầu gió bay, Lý ngựa ô, Trống cơm, etc... thì hãy nghe thử album này nhé: Nguyên Lê - Tales of Vietnam. Nguyên Lê phối âm phối khí, và vợ (hình như tên Hương Thanh) hát chính
    http://files.filefront.com/NguyenLe_TalesFromVietnamrar/;4922996;;/fileinfo.html
    ban nhạc của Nguyên Lê cùng với vợ hồi năm nào đó có về VN và biểu diễn album này, khen chê lẫn lộn nhưng phá cách jazz vào nhạc dân gian mượt mà như thế này không phải ai cũng làm được. Gần đây có Quốc Trung làm album Đường xa vạn dạm, cũng có đưa những làn điệu chèo vào âm nhạc của anh, nghe cũng được nhưng mình cảm giác vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy nên nghe chưa được sướng lỗ tai lắm .

Chia sẻ trang này