1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô HOT GAME : Nghe nhỏ?Ăc ?'o?Ăn t?ên bài h?Ăt ! => Tỏằ.ng kỏ??t trang 21 !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    õTêõTô HOT GAME : Nghe nhỏĂc 'oĂn tên bài hĂt ! => Tỏằ.ng kỏt trang 21 !!!

    Tiếp tục sáng kiến của Deathchuck tại topic [topic]574780[/topic], trong tuần này, Box Âm Nhạc sẽ bắt đầu 1 trò chơi mới.


    Nghe nhạc đoán tên bài hát !


    Nội dung trò chơi như sau :
    Người điều khiển sẽ cắt 1 đọan nhạc bất kỳ nào đó trong 1 bài nhạc Việt, chủ yếu là nhạc tiền chiến và nhạc nhẹ, đọan nhạc cắt sẽ từ 15 đến 30 giây. Các bạn hãy cho biết là bài nhạc tên gì, và tác giả bản nhạc là ai. Nếu bài nhạc có lời hát, cần biết thêm ca sĩ trình bày là ai.

    Thể thức và người điều khiển :
    Cuộc chơi sẽ kéo dài trong 4 tuần, mỗi tuần có 7 câu hỏi gồm những bài nhạc Việt, chủ yếu là tình ca tiền chiến và nhạc nhẹ.
    Người điều khiển cuộc chơi là Deathchuck Chiaki. Thay đồi hàng tuần, Chiaki sẽ bắt đầu 7 câu hỏi tuần này, tuần sau sẽ là Deathchuck.

    Những câu hỏi sẽ được bắt đầu vào thứ hai, và vào chủ nhật hàng tuần (hạn trả lời chầm dứt lúc 10 giờ đêm chủ nhật hàng tuần), sẽ giải đáp và sơ kết cho tuần đó.

    Sau 4 tuần, sẽ tổng kết số câu trả lời, bạn nào trả lời đúng được nhiều nhất trong 4 tuần, sẽ được nhận 1 phần thưởng .Có điểm bonus (ít) cho ai trả lời tên bài nhạc, mà viết thêm vài câu cảm nhận về bài nhạc đó. Người điều khiển (giám khảo !) có tòan quyền quyết định về điểm của từng kỳ,

    Phần thưởng sẽ là ... Chức vụ Mod tập sự box Âm Nhạc, bước đầu sẽ chỉ là tập sự 2 tháng, nếu thích hợp với cách làm việc và hoà hợp với các thành viên, sẽ kéo dài thành chính thức.
    Nếu bạn nào trúng thưởng mà không thích làm Mod, sẽ được thương thảo để chọn 1 phần thưởng khác.


    Chúc các bạn tham gia trò chơi vui vẻ !



    30-09-05
    Luật chơi có sự thay đổi: Do không khí trong topic này đang thực sự HOT! ) Chúng ta sẽ không chơi theo từng tuần, mà chơi liên tiếp. Ngay khi có câu trả lời cho cả 7 câu hỏi, chúng ta sẽ có 7 câu hỏi mới, và trò chơi sẽ tiếp tục như thế cho đến 31/10/2005 và tổng kết vào ngày 1/11/2005. Người thắng cuộc sẽ là người có tổng số điểm cao nhất sau tất cả các lượt chơi., tính đến ngày 31/10/2005.
    Đông thời, Ban Tổ Chức sẽ suy nghĩ thêm về việc tăng thêm giải thưởng cho người hạng nhất nhì (<= chưa chắc chắn)







    .
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là 7 trích đoạn nhạc trong các bài hát Việt Nam. Đoạn trích có thể được cắt ra từ đầu, giữa, hoặc cuối bài hát. Các bạn thử nghe và trả lời các câu hỏi đi kèm cho từng bài.
    Hạn cuối cùng để nộp bài cho 7 đoạn nhạc đầu tiên là 10h tối chủ nhật tuần này 2/10/2005 . Kết quả sẽ được công bố vào sáng thứ 2 tuần sau đó.
    Câu hỏi bắt buộc chung cho cả 7 đoạn trích:
    - Các đoạn nhạc này trích ra từ những bài hát nào? Tác giả của từng bài hát? (Kể theo thứ tự từ 1-7)
    Câu hỏi không bắt buộc:
    - Bạn có thể nói thêm một vài thông tin về các bài hát này không? (Ai hát, hát trong đĩa nhạc nào - vì bạn biết là 1 bài hát có rất nhiều ca sĩ thể hiện, và các bản đệm, hoà âm cũng rất khác nhau).
    Bạn không cần phải trả lời câu hỏi không bắt buộc, nhưng mình rất hoan nghênh những ai trả lời câu hỏi này, để chúng ta có thể chia sẻ thông tin, biết nhiều hơn về các bài hát mà chúng ta yêu mến.
    Bạn click chuột vào từng bài để nghe!​

    Nhạc 01:
    Nhạc 02:
    Nhạc 03:
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 26/09/2005
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhạc 04:
    Nhạc 05:
    Nhạc 06:
    Nhạc 07:
    u?c temely s?a vo 15:34 ngy 26/09/2005
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Lưu ý:
    Bạn viết câu trả lời của mình theo thứ tự từ 1-7. Kết quả sẽ được tính như sau:
    - Khi có câu trả lời đúng cho bất kỳ đoạn nhạc nào, thì những câu trả lời của các thành viên khác cho cùng đoạn nhạc đó gửi lên chậm hơn sẽ không được tính nữa.
    - Nếu bài trả lời của thành viên gửi trước vẫn có những chỗ chưa trả lời đúng, thì sẽ tiếp tục xem xét những bài của các thành viên tiếp theo để tìm câu trả lời đúng.
    - Bạn có quyền thay đổi đáp án bằng cách gửi một bài trả lời mới. Bạn thay đổi đáp án câu nào thì chỉ gửi lại câu đó thôi. Nhưng lúc đó chúng tôi sẽ tính câu trả lời cuối cùng của bạn cho câu hỏi đó. Các câu trả lời mà bạn không thay đổi đáp án vẫn lấy kết quả từ các bài bạn đã gửi lên trước.
    Số câu trả lời đúng của bạn trong từng tuần sẽ được ghi lại. Cuối tháng sẽ tính tổng số câu trả lời đúng. Ai là người có tổng số câu trả lời đúng trong cả tháng (4 tuần) sẽ giành giải nhất của tháng đó.

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 26/09/2005
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Bài 1 không biết ( không nhớ ) nhưng sao mấy câu Piano chôm chỉa bản Cherish ... lộ liễu quá hehehe
    Bài 2: Phố xa của Trần Minh Phi do Tam ca Áo trắng trình bày. Đây có thể gọi là ca khúc đặc sắc nhất của Trần Minh Phi hay Tam ca Áo trắng nói riêng và nhạc trẻ Việt Nam nói chung. Nhạc dịu dàng thiết tha, lời ca khó quên
    " phố xa phố xa ngỡ như thật gần "
    Tam ca Áo trắng thể hiện ca khúc này quá xuất sắc. Và một điều trùng hợp thú vị là cái tên của họ có từ " áo trắng ", đó cũng là một đặc điểm của Phố xa vậy, trong trắng vì là mối tình học trò.
    Bài 3: lại một bản nhạc trẻ Việt Nam mà bất kỳ ai cũng phải động lòng xao xuyến - Xe đạp ơi của Ngọc Lễ do Phương Thảo - Ngọc Lễ ( hai vợ chồng nghệ sĩ nổi danh ) trình bày. Tiếng mandolin " không lẫn vào đâu được " réo rắt tạo nên từ bàn tay chị Phương Thảo cùng giọng ca sang trọng mà chân chất đã góp phần nâng cao tác phẩm vốn đã quá hay của chồng mình.
    "quay đều ... quay đều ... "
    và tôi nghĩ chẳng ai từng đi qua thời học trò lại quên được những vòng xe ấy.
    Bài 4: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, lời thơ Bùi Thanh Tuấn, nhạc Trương Quý Hải. Anh chàng sinh viên tên Tuấn đã gây " sốc " mạnh bởi vì chưa một lần đặt chân đến đất Hà Thành, chỉ qua lời mô tả của bạn bè mà đã vẽ nên một Hà Nội quá đỗi thơ, quá sức tình. Việc phổ nhạc cho một bài thơ hay là rất khó nhưng Trương Quý Hải đã hoàn thành vượt mức. Một trong những bài hát có thể xem là tiêu biểu của Hà Nội, hơn nữa, nó còn thể hiện tấm lòng của miền Nam hướng về Trái tim của Tổ Quốc.
    Bài 5: Ngồi hát ca bềnh bồng của Quốc Bảo do Thanh Lam thể hiện. Tôi không thích Thanh Lam cho lắm và từ những chuyện ầm ĩ về đạo nhạc thì cũng hết cảm tình với ca khúc này. Tuy vậy, xét về một góc độ nào đó thì Ngồi hát ca bềnh bồng vẫn rất hay, điểm yếu của nó: sang trọng quá, Tây quá.
    Bài 6 ( không chắc chắn ): Chảy đi sông ơi, nhạc sĩ " của những dòng sông " Phó Đức Phương sáng tác. Nhạc của ông là tình cảm chân thành với quê hương Hà Nội, với con sông Hồng " bao năm thiết tha ". Tôi trộm nghĩ rằng các tác phẩm mang âm hưởng dân ca ( ca trù ) của Phó Đức Phương rất khó thể hiện cho có cái " hồn ", cái tinh tuý. Bởi vì yêu nhạc dân tộc, thành thử yêu luôn chất nhạc của Phó Đức Phương.
    Bài 7 là bài không chắc chắn nhứt : Vết lăn trầm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. ? ?
    --
    phù, vậy mình chỉ ăn chắc 4 câu thôi, hehe.
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Nâng cốc chúc mừng anh Flora At Dawn nào! Dzô dôz
    Người đầu tiên "dũng cảm" trả lời và trả lời rất tốt. Anh trả lời chính xác 4/7 câu. Ngoài ra câu số 6, anh đoán gần đúng. Đó là nhạc Phó Đức Phương, và âm hưởng ca trù trong âm nhạc của ông, nhưng đây là một bài khác, không phải Chảy đi sông ơi.
    Anh có nhận ra giọng ai không? Và nhạc phẩm nào của Phó Đức Phương gắn với cô ca sĩ ấy? Thử nghe lại xem nào!
    Bài số 1 hơi khó. Nếu đến thứ 4 mà không ai đoán ra, em sẽ gợi ý.
    Bài số 7 thì rất nổi tiếng, mọi người thử nghe kỹ đi. Có tiếng của nhạc cụ gì? Nhạc mang âm hưởng gì? Tìm tiếp các ca khúc VN nào có âm hưởng đó. Nhạc VN 100% nhé, và tác giả, ca sĩ thể hiện đều rất nổi tiếng. Bài nào, và ai thế nhỉ?
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi, hết sức xin lỗi về câu 2. Bài hát Phố Xa là của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Tôi có nghe và thích một số nhạc phẩm của ông như Con đường đến lớp, Kỷ niệm Cao nguyên và Cô đơn ...
    Còn về Tam ca Áo trắng thì chắc quá nhiều người yêu mến chứ nhỉ. Xin bình chọn Phố xa và Góc phố dịu dàng ( cái nì mới Trần Minh Phi hê hê ) là hai ca khúc hay nhất mà Tam ca Áo Trắng đã trình diễn.
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    câu 6 là bài Trên đỉnh Phù Vân được ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. Hehe. Mỹ Linh thành danh là nhờ bài này và Chị tôi của nhạc sĩ Trọng Đài.
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Trả lời ( hú họa ) lần cuối, câu 7 theo Flora nếu chú trọng đến tiếng Sax thì rõ ràng chỉ có thể là Quyền Văn Minh mới rõ chất Blue đến thế. Nghệ sĩ này đã chọn nhạc của Đoàn Chuẩn và Hà Dũng để phối khí lại theo phong cách Blue và Jazz. Nhịp ca khúc ở câu 7 đúng kiểu Blue chậm rãi, do đó ( chưa nghe ) Flora đoán là bản Lá đổ muôn chiều.
    thôi không mò nữa đâu, chờ lần sau hehehe.
  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Flora hay quá, lại cho thêm vài thông tin vế các bài nhạc nữa.
    Còn câu hỏi số 1 và số 7, không ai đóan ra được à ? Chắc cũng có người biết nhưng còn ngại chưa lên tiếng ?

Chia sẻ trang này