1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô HOT GAME : Nghe nhỏ?Ăc ?'o?Ăn t?ên bài h?Ăt ! => Tỏằ.ng kỏ??t trang 21 !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thôi nốt bài 1 Lãng đãng chiều đông Hà Nội - Phú Quang
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là thôi rồi, game sắp over rồi, các thí sinh đã thông minh lại còn nhanh tay đoán được hết rồi còn gì!
    Vâng, bài số 1 là Lãng đãng chiều đông Hà Nội, nhạc Phú Quang, lời Phú Quang - Tạ Quốc Chương (Phú Quang có mượn một số từ, ý thơ của Tạ Quốc Chương nhưng vẫn viết thêm lời của mình). Vậy là anh Psy chỉ được 0.5 điểm cho câu này thôi, vì nói thiếu tác giả thơ. (Câu hỏi là "tác giả của bài hát" thì phải chỉ ra cả lời do ai viết, hoặc phổ thơ của ai)
    Bài số 2 thì đúng là Còn hồng trên môi, sáng tác Quốc Bảo, trình bày Trần Thu Hà. Anh Psy được trọn vẹn 1 điểm cho câu hỏi này, tuy nhiên vẫn chưa có điểm cho câu hỏi phụ.
    Vẫn còn cơ hội ghi điểm nếu bạn trả lời được các câu hỏi sau:
    - Giai thoại xung quanh quá trình sáng tác bài hát Còn hồng trên môi" (gợi ý: Quốc Bảo sáng tác bài này cho ai, với ý nghĩa thế nào?) (0.5 điểm)
    - Hồng Ngọc là người hát bài Tiếng trống Baranưng (đoạn nhạc số 6), nhưng là Hồng Ngọc nào? (gợi ý: có tới 2 cô Hồng Ngọc cùng hát bài này trong 2 đĩa nhạc khác nhau, vậy bản này là do cô Ngọc nào hát? ) Vài thông tin về ca sĩ này? (0.5 điểm)
    - Bài hát Tiếng trống Baranưng có đoạn trích trên (có nhiều bản, nhưng mình chỉ hỏi bản có đoạn trích trên) được trích ra từ liveshow nào hoặc đĩa nhạc nào (chỉ tính đĩa nhạc có tem của cục nghệ thuật biểu diễn). Bạn trả lời hoặc liveshow, hoặc đĩa nhạc đều được điểm. (0.5 điểm)
    Thời hạn cuối cùng để trả lời các câu hỏi phụ: 3h chiều thứ 4 - 12/10/2005 - trước khi chiaki tổng kết lượt chơi thứ 5

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 12/10/2005
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lại chậm chân mất rồi. huhuhuhu...........
    Bài 1: Lãng đãng chiều Đông Hà Nội
    Thơ: Tạ Quốc Chương.
    Nhạc: Phú Quang.
    Trình bày: Mỹ Linh.
    Đĩa: Cho người tình xa.
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    To chiaki: Hì, HNP là chuyên gia đoán mò đấy . Chả hiểu sao tớ ko nghe được, hôm nào may mắn nghe đuợc thì lại câu đuợc câu chăng thế nên tốt nhất là phán đoán theo cảm tính. .
    Ko hiểu sao tớ lại ko khoái Thu Hà (già) hát "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" tẹo nào cả. Nghe hơi nặng nề. Cả Thu Hà (trước khi vào Tik Tik Tac, hình như lúc đó để tóc đen, dài và mặc chiếc áo màu đỏ đứng ở Hồ Gươm thì phải) cũng ko thấy xuôi.
    Nghe Mỹ Linh thấy hợp hơn mà nhất là nghe chính...HNP hát là hay nhất
    Tớ vẫn giữ tinh thần chơi vui là chính. Càng đông càng vui
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói về Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Thu Hà hát theo lối hát cũ, có cái gì đó nặng nề, nhưng dường như để thể hiện tâm trạng:
    "Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào tan tác muôn phương..."

    thì giọng hát của Thu Hà có cái nét của một người trải nghiệm, nên người nghe cảm thấy hợp hơn. Nếu người nghe lại là người lớn tuổi, hợp với cách hát tương đối chân phương của Thu Hà, hợp với cả tâm trạng xúc cảm gửi gắm trong bài hát thì bản mà Thu Hà thể hiện sẽ là sự lựa chọn tốt đối với họ. Bài này hoà âm rất hay nữa, và nếu được xem video clip thì clip cũng thể hiện khá đúng nội dung của bài hát.
    Với giọng hát Mỹ Linh, bài này có chút gì đó mờ ảo, sương khói, đúng với cái tên bài là "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" nhưng Mỹ Linh hát bài này (và những bài khác của Phú Quang nữa) chưa đủ độ sâu - mình cảm thấy thế.
    Võ Thu Hà của Tik tik tac hát mình chưa được nghe, nhưng cảm giác có lẽ là chả hợp chút nào. Tại phong cách của Võ Thu Hà trẻ trung quá, khó mà hát thành công những bài thế này được.
    Chơi để vui thôi mà, nên lúc nào cũng ủng hộ hanoipho tham gia, ủng hộ nhiệt tình nữa cơ! Với lại, nhiều khi bài hát thì mình biết, nghe vô số lần nhưng nhạc đệm thì khó nhớ. Chiaki cũng thế, lắm khi nghe quen tai vô cùng mà nhớ mãi chả ra bài gì. Đến lúc biết đáp án mới "À, ừ nhỉ?"
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    To Chiaki:
    Công nhận là Thu Hà với giọng blue và những trải nghiệm cuộc sống đã khiến cho cô hát bài Lãng đãng chiều đông Hà Nội có chiều sâu hơn, khắc khoải hơn và dường như đè nén hơn. Và cũng phải công nhận là bản phối của bài này quá ổn, cả cảnh cũng vậy. Xem là cảm nhận đuợc ngay cái hồn của bài hát:
    "Giờ em mong manh như khói....."
    Mỹ Linh hát nhạc Phú Quang khiến cho bài hát nhẹ hơn, mỏng manh hơn nhưng ko đủ sâu. Chính xác là như vậy. Nhưng với HNP và có lẽ cả với những người đang ở 1 nơi cách xa HN cả ngàn cây số, trong 1 đêm se se lạnh nghe Mỹ Linh hát sẽ cảm thấy như mình đang đuợc vỗ về, đang đuợc chạm tay vào cái lạnh mong manh của HN để có thể so vai lại và nhớ. Nỗi nhớ ko quá cấu cào. Nỗi nhớ ko quá sâu để có thể cứa rách
    ruột gan người xa xứ.......
  8. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Eo eo, công nhận mọi người nhanh quá, vùa đi về một chút đã thấy trả lời chấm điểm hết rồi. Ạch, công nhận bài một không thể đoán ra, còn bài 2 thì ngu thật, chẳng nghe kỹ gì cả, " Em hát cho người, lời như lụa tươi..." mà lại vội thế không biết , đoán nhầm chứ. .
    Còn cái giai thoại của bài đấy, phải tối nay tớ về mới nghe lại được, hi hi, nhưng đại lại nó nói về tâm sự của một người ca sỹ lúc về chiều, suy ngẫm lại cuộc đời, có nhiều hạnh phúc và cũng lắm đắng cay, nhưng cô vẫn nguyện hát mãi, đến lúc " tàn hơi".
    Còn về câu hỏi Hồng Ngọc nào, tớ nghĩ là Hồng Ngọc mắt hươu cha cha cha chứ không phải là HN của nhóm Du Ca đâu.
    @chiaki ( xin lỗi tớ toàn nhầm là chiaky) : tó là người hỏi chiaki về nhạc kịch Huyền Cầm bên TNXM đới
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi vì nhảm, nhưng quý vị nên lưu tâm: tất cả những cái-mà-ai-cũng-biết-là-nhạc-Việt-Nam, đều là; Flora+Psychocolate hát; mới hay
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ơ, thế hoá ra là người quen cả à?
    Giai thoại, nói chưa rõ, nhưng mà chính xác là nó rồi. Chắc ấy cũng có bản có tự sự của ông Quốc Bảo ở đầu đúng không? Quyết định cho thêm 0.5 điểm.
    Và cũng đúng là Hồng Ngọc mắt hươu luôn. Cho tiếp 0.5 điểm nữa (vì tớ biết ấy giỏi google lắm, yêu cầu thêm ít thông tin cũng chẳng khó gì ).
    Cô Hồng Ngọc du ca có hát bài này, trong đĩa Tuỳ hứng lý qua cầu mà DIHAVINA phát hành. Về hoà âm thì cơ bản là giống, chỉ khác mỗi tiếng trống ở đoạn đầu thôi. Còn bài mà tớ trích là nằm trong liveshow Chào cuộc đời - Ngẫu hứng Trần Tiến, đêm nhạc tổ chức ở nhà hát Hoà Bình năm 2001. Sau này Phương Nam phim có thu và phát hành bộ VCD 2 đĩa. Bài Tiếng trống Baranưng do cô Ngọc trẻ hát này là bài đầu tiên của đĩa thứ 2. Nếu xem clip sẽ thấy cô Ngọc trẻ hát hay, biểu diễn đẹp nữa, và đội múa của nhà hát Hoà Bình phụ hoạ thì miễn chê!
    Chiều nay tớ sẽ tổng kết lượt chơi thứ 5, giám khảo của lượt chơi thứ 6 là DeathChuck, tớ sẽ tiếp tục trở lại ở lượt chơi thứ 7. Ấy nghe cùng loại nhạc với tớ, cơ mà, lần sau câu hỏi sẽ còn khó hơn.
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 12/10/2005
    u?c temely s?a vo 10:23 ngy 12/10/2005

Chia sẻ trang này