1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô HOT GAME : Nghe nhỏ?Ăc ?'o?Ăn t?ên bài h?Ăt ! => Tỏằ.ng kỏ??t trang 21 !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao bài 7 tớ ko nghe được nhỉ(cái IM ko moi link được).
    Thôi giả lời tạm 2 câu,câu hỏi phụ thì tớ chịu(lười hỏi thăm anh gú quá hehe)
    bài 8: Chiều phủ Tây Hồ-Phú Quang(Lời Nguyễn Trọng Tạo có phải ko nhỉ)-Lê Dung
    bài 9:Phiêu Diêu-Phú Quang(hình nhưthơ Thái Thăng Long)-Trần Thu Hà-CD Điều giản dị
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế mà mình mạnh miệng phán là Diệu Hương mất rồi . Vui là chính mà, còn đúng là mười, nhanh tay thì mười một .
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Câu 8: Chiều phủ Tây Hồ - Phú Quang, thơ Thái Thăng Long - Lê Dung
    Câu 9: Phiêu diêu - Phú Quang, thơ Nguyễn Trọng Tạo - Trần Thu Hà - Phú Quang 6: Điều giản dị (Dihavina phát hành 2003)
    Vậy là bạn được 1.5 điểm, bao gồm:
    - 0.5 điểm cho tên bài số 8 (tác giả thơ bị sai nên không được phần điểm cho tác giả).
    - 0.5 điểm cho tên bài số 9 (tác giả thơ bị sai nên không được phần điểm cho tác giả).
    - 0.5 điểm cho tên đĩa nhạc số 9 (cài này là chấm nhẹ tay nhé, vì bạn không nhắc đến nơi phát hành và năm phát hành, biết đâu lại có 1 đĩa lậu khác mang tên Điều giản dị )
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 26/10/2005
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0


    Post lại những câu hỏi chưa được trả lời với đoạn nhạc 7-8-9 kỳ 9 để các bạn tiện theo dõi và tiếp tục trả lời:
    Luật chơi:
    - Tìm được tên bài hát và tên tác giả bạn được 1 điểm.
    - Nếu bài hát có phổ thơ, tìm được bài thơ gốc và gửi lên bạn được 0.5 điểm.
    - Nếu bạn nói được chính đĩa nhạc có bài hát do mình đã cắt ra bạn sẽ được 0.5 điểm. Chỉ tính đĩa nhạc có tem của cục nghệ thuật biểu diễn.
    - Nếu trả lời được câu hỏi phụ cho từng đoạn nhạc, bạn sẽ được số điểm tương ứng (có ghi ở câu hỏi phụ).

    Kỳ 9 (tiếp)​
    Kỳ 9 - Đoạn trích số 7: (Vẫn chưa có ai nói được thông tin gì về bài hát này)
    Câu hỏi phụ: Đây là một bài hát có phần lời rất hay, rất cảm động. Bạn có thể viết một chút cảm nhận cho bài hát này được không? Bài cảm nhận sẽ được cho điểm với các mức: 2 - 1.5 - 1 - 0.5
    Đoạn 8:
    Chiều phủ Tây Hồ
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Thái Thăng Long
    Ca sĩ: Lê Dung
    Đĩa nhạc: ? (0.5 điểm)
    Câu hỏi phụ: Bạn cho biết hoàn cảnh sáng tác bài hát này? (Chú ý là câu chuyện bạn kể dù ngắn hay dài đều phải có mở đầu, kết thúc, và bạn phải chỉ rõ nguồn mà bạn đã lấy thông tin) -(1 điểm)
    Đoạn 9:
    Phiêu diêu
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Nguyễn Trọng Tạo
    Ca sĩ: Trần Thu Hà
    Đĩa nhạc: Phú Quang 6: Điều giản dị - Dihavina 2003
    Câu hỏi phụ: Bạn cho biết nhạc cụ chủ đạo trong đoạn nhạc trên là gì? (0.5 điểm) Ai là người chơi nhạc cụ đó? (0.5 điểm)

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 26/10/2005
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 9: ​
    Đoạn trích số 7::
    Bài: Romance 1
    Nhạc; Phú Quang.
    Thơ: Ý Nhi (Nguyên tác: Vườn)
    Đĩa: Phú Quang 3 - Ánh Chớp số phận!
    Trình bài: Ngọc Anh.
    (Cảm nhận để viết sau đuợc ko? Giờ chuẩn bị về rồi vả lại còn phải nghe lại mới "phiêu" được
    Đoạn trích số 9: Cello (Ai chơi thì chưa đóan ra )
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 26/10/2005
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi chờ từ nãy đến giờ, chỉ hi vọng có ai đó đoán ra, giờ thì "toại nguyện" rồi (đang cười rất chi là sung sướng )
    1 tràng pháo tay và 1 điểm cho bạn hanoipho.
    Nhưng mà, bài này trích trong đĩa nhạc nào nhỉ? Bạn có thể post nguyên tác bài thơ lên đây không?
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chị hanoipho quá!!! Hihì.. em nghe chẳng đoán được bài nào cả.. (Dù em cũng nghe một số bài rồi!!).
    cho chị Hanoipho!!!
    cho Chiaki...
    cho các bạn khác.. Cổ vũ các bạn nào!!!


    Just remember in the winter,         far beneath the bitter snows,               Lies the seed that with the suns love,                                      in the spring becomes the rose.
     
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, bài này trích trong đĩa nhạc nào nhỉ?
    -------> Đĩa nhạc: Phú Quang 3 - Trong ánh chớp số phận.
    Bạn có thể post nguyên tác bài thơ lên đây không?
    ----->
    VƯỜN
    Ý Nhi ​
    Em tìm đến góc xa nhất của khu vườn
    em muốn trốn vào sự bình yên
    em muốn trốn sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh.
    Đôi lần
    em nhìn tán cây mà ứa nước mắt
    vì mầu xanh.
    Đôi lần
    em nghe tiếng chim khuyên mà ứa nước mắt
    vì sự trong trẻo.
    Rồi em khóc vì đốm nắng lan trên vạt cỏ
    vì bông hoa trắng như giọt lệ
    vì phiến đá dần tan trong ly nước mùa hè.
    Rồi em nhớ miên man tới bến sông chiều
    tới cơn mưa trên mái đầu trần
    tới chiếc võng đơn sơ ngoài hiên vắng
    lời bản tình ca cầu ước sum vầy.
    Rồi em muốn được ra đi như thế
    ra đi mà tràn đầy biết ơn
    ra đi
    mà từ đôi môi đã khép
    còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan...
  9. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục cả người ra câu hỏi và người chơi
    Chiệp, vậy là sắp hết đợt 9 rồi, lần sau lại toàn câu khó, chẳngcòn hi vọng nữa
    Hơi tiếc là biết cái này muộn quá, sớm sớm tí có khi gỡ gạc được ít điểm
    Hi, chúc cả nhà vui vẻ
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Với tên đĩa nhạc, bài thơ Vườn và tên nhạc cụ cello, bạn hanoipho được thêm 1.5 điểm nữa. Chúc mừng bạn.
    Một ngày nữa trôi qua, câu hỏi số 7 - 8 - 9 của kỳ 9 đều đã được trả lời, trừ một vài câu hỏi phụ. 3 câu hỏi vừa rồi mình đều chọn nhạc Phú Quang cũng vì một số lý do nho nhỏ:
    - Bài Romance 1 có đoạn dạo piano dài 1:25 rất đặc biệt và dạo piano ở đầu cũng là một trong những nét đặc trưng của nhạc Phú Quang.
    - Bài Chiều phủ Tây Hồ là một ca khúc mang âm hưởng ca trù của ông, nó đã được Lê Dung hát rất hay, ở hải ngoại cũng có Hạ Vy hát bài này trên sân khấu Paris by night nhưng không hay bằng. Và gần đây nhất mình được nghe Tùng Dương hát bài này ở nhà hát lớn, cũng rất tuyệt.
    - Bài Phiêu diêu là một bài khá "lạ" nếu đem so với "các ca khúc kiểu Phú Quang" khác. Với đoạn cello độc đáo của Ngô Hoàng Quân, và giọng hát rất "Phiêu diêu" của Trần Thu Hà, đây là một bài hát thực sự đáng để nghe.
    Và sau đây là đáp án cho đoan 7-8-9 kỳ 9:
    Đoạn 7:
    Romance 1 - Phú Quang, thơ Ý Nhi - Ngọc Anh - Album PQ3 Trong ánh chớp số phận
    Đoạn 8:
    Chiều phủ Tây Hồ - Phú Quang, thơ Thái Thăng Long - Lê Dung - Album Tiếng hát Lê Dung 2001 do Hồ Gươm Audio phát hành
    Đoạn 9:
    Phiêu diêu - Phú Quang, thơ Nguyễn Trọng Tạo - Trần Thu Hà - cello Ngô Hoàng Quân - Album PQ6 Điều giản dị.
    Hoàn cảnh sáng tác bài Chiều phủ Tây Hồ (trích từ quyển booklet đi kèm với CD số 6 - ai mua đĩa gốc sẽ có quyển này )
    Hồ Tây, buổi chiều mùa Đông, những cơn gió lạnh se sắt ùa về. Tôi và Thái Thăng Long cắm những nén nhang trước phủ Tây hồ. Bên trong là những cô gái cúi mình thành kính rì rầm cầu khấn thánh thần xin hạnh phúc.
    Long nghĩ: "Chắp tay lanh Thanh nhân trời đất - Em khói hương thanh thản một phần đời"
    Còn tôi nghĩ: "Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật - Ta khói hương để khỏi chơi vơi."
    Rồi bài thơ, bài ca "Chiều phủ Tây Hồ" ra đời như một kỷ niệm về một buổi chiều khó phai. Bài ca vang lên trong tiếng hát mê đắm, liêu trai của ca sĩ Lê Dung, người mà giờ chẳng biết đang lang thang ở đâu trong cõi vô hình...
    Hà Nội thật gần với chúng tôi trong những kỉ niệm dịu dàng như thế. Vậy mà đôi khi lại chỉ có trong một giấc mơ quá xa xôi....

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 27/10/2005

Chia sẻ trang này