1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô PH?'NG KHÁCH : NặĂi gỏ?ãp gỏằĂ và làm quen - Nhỏ??n tin - Set title theo y?êu cỏ?Đu (# 2) õTê

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 01/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    MOD set giùm mình cái title :
    Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian
    Mình cảm ơn !
    Được TDA_TEDI sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 07/12/2005
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 2 dĩa ốc với đĩa trìa đẹp thật, ốc ở Huế nhìn cũng na ná như thế... Trời lạnh thế này mà ngồi khươi ốc cay xè, ực thêm ngụm riệu nữa thì cứ gọi là phê lòi mắt. Nhưng nhìn hình thì biết ốc đấy không phải ở Huế, ở Huế người ta khươi ốc bằng gai của cây bồ kết, còn ở trong hình thì nguyên cái lảy kim loại. Với lại nhìn móng tay của nhân vật, hix hix, tớ ác cảm với những ai để móng tay dài ...:((:((
  3. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nguyên à
    cái hôm đi ăn ốc cùng cơm hến, và thêm xị riệu bữa nớ có thể gọi là bữa ăn ngon nhất trong đời đấy. (ít nhất là cho đến lúc này)
    Giờ nhớ lại vẫn còn thấy lâng lâng.
    Ốc Huế, cơm hến Huế quả là tuyệt độc nhất vô nhị
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ko phải ốc Huế rùi ...Đây là ốc Hà Nội....Hiii,mà bác Dc dùng từ Huế hay hay nhỉ
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @ SC : ko chịu đâu sao mọi người nhận ra SC nhẩy , SC bảo là giống Đôrê nhưng BM nhìn trong ảnh có thấy ai giống Đôrê đâu(có khi mọi người nhìn BM mới giống đôrê nhất ấy) ứ chịu đâu
    @ WP: bao giờ sis vìa nhớ mang cho em một chút ấm áp bên đấy nha sis vì bi giờ em đang chết lạnh đây nè(đúng là già rùi, yếu thật rùi)
    @ BH : BH xấu lém, BH bít BM ăn tham mà ko bít BM nhìn ảnh cũng thấy thèm hay sao mà lại post ảnh ốc trông ngon lành như thía.
    @Yuna và Cane : xời ơi trông điểm số của em mà lại thấy xí hổ wúa sis Cane nhở, thấy sis Cane bảo phải cố chăm nhưng chắc sis còn khiêm tốn lém đây mà, thui kiểu nè chắc em phải chăm hơn nữa thui
  6. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    là lá la kì này chắc kiểm tra địa lại đc 100 gòi hờ hờ viết bảng điểm típ mí đc cố gắng cố gắng.
    _ Địa: 100
    @ chị Vịt & chị BM: chẳng phải chăm chỉ gì đâu chị ạ, mỗi lần em kiểm tra chẳng bao giờ em học bài cả T__T bài tập nhiều làm kô hết lấy đâu ra thời gian ôn bài, em thuộc bài nhờ nghe giảng ngay tại lớp với lại phát biểu nhiều thoai, kinh nghiệm phát biểu nhiều đỡ buồn ngủ và nhớ bài lâu hơn vì não phải hoạt động Thật ra em muốn vượt qua 1 số người nên mới cố gắng thế với lại để cho mama vui lòng mè ^^
    @ que_mua: ý có mem mới, privet chú que_mua, chú dân Kiev àh? lạnh trễ nhỉ ^^
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn lần nữa ! Nhanh thật đấy !
  8. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy đĩa ốc nhìn thèm quá, nhưng không biết khi mô về lại HUẾ để ăn ốc đây, nhớ hồi đó cả lớp hay rủ nhau đi ăn ốc ở dốc NAM GIAO , ngon dã man luôn...
    Còn cả món bánh cánh cá lóc nữa chứ, hic hic thèm quá..
    Ốc Huế nhỏ hơn mà cay ác, một đĩa ốc +một ly nước mía.>>>>ui thui đời thế là đủ
    Ốc ở HN QM cũng có thử rùi, hôm dẫn hai cô NHÓC lì lợm nghịch ngợm của một người quen đi chơi ở cái đường NGUYỄN LƯƠNG BẰNG vắng teo, chả có chi mà chơi được cả, rứa là cả bọn 3 đứa tạt vào quán ốc cạnh đó.Ốc thì không khoái mà khoái mấy cái đĩa XOÀI ngâm đường không à, cay cay, chua chua , ngọt ngọt, ....ấn tượng ốc HN là rứa...
    @DC : Em cũng giống anh , nhìn cái bàn tay của cô nàng nào đó mất cảm tình quá(cái móng tay dài lòn thòn,,,,,eo ui)
  9. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    privet cho lắm mà kô chịu privet lại T__T bùn đời làm bài đây
  10. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ơ mà chị gì đây răng lại biết em ở KIEV nhẩy....KIEV ngập tuyết lâu rùi, em ở dưới biển đen( ?'?ное мо?е), cho nên khi nào cũng lạnh muộn hơn so với các nơi khác.Mà không bít chị Or_khỉ() này ở đâu mờ bít KIEV rành rứa nhỉ, mờ học trên nớ thì răng lại có môn ĐỊA, lại làm răng mà phát biểu được trên lớp giỏi rứa, anh em cộng mình ở chốn lạnh lẽo này có mấy ai tiếng NGA siêu rứa mô.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này