1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTô PH?'NG KHÁCH : NặĂi gỏ?ãp gỏằĂ và làm quen - Nhỏ??n tin - Set title theo y?êu cỏ?Đu (# 3) õTê

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi sua_chua_811, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
    Từng đêm về từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ?
    Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ?

    (Thân phận)
    Xin vỗ tay cho đều trong tim giọt máu vừa khô
    Xin vỗ tay cho đều, môi người thôi những âm ba
    Một lời tình cuối vu vơ
    Một ngày tình xót xa vừa

    (Tình yêu)
    (1.4.2001 - 1.4.2006)
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    post nhầm chỗ rồi, nhưng không sao làm mất hết cả.. buồn
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cùng tưởng nhớ bác Trịnh!
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn quá !!! Người từng tốt biến thành người xấu, ưa thích trò phá hoại, đánh mất dần nhân cách rồi...
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

    Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy ??? Chữ Pê không có chữ Pê nào mà chữ Đê thì cũng không có, viết thế này gây hiểu lầm cho mọi người, sự súc fạm đối với "nạn nhân"
  7. le_rire

    le_rire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ơ hờ, thế ko lẽ là "bạn gái" hử anh vịt ví cả cóa thấy ai nói chi đâu, chỉ cóa anh vịt nà có tật rật mìn
    Tình hình nà tính rủ thêm cả Chubby nhà bác Aqua cơ muh Chubby bận rộn wúa, hic hic, bùn
    Mụn nhất là 9h kém 15 trước cổng rạp Quân đội nhá mọi người
    u?c sua_chua_811 s?a vo 10:47 ngy 01/04/2006
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Dạ, iem mắc đi câu
    Hôm nay nấu món cháo trai cho bà con thưởng thức
  9. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nàng có thể câu được trai nào mà tốt hơn ta
  10. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi người đã cho ai ăn cá hay là bị ăn cá chưa :D ^^ chẳng ai như em, hôm qua xỉu nên hôm nay chẳng đi chơi đâu cả ...... chán
    @chú Vịt Vàng (Việt Hoàng): chú oai lần sau có nói thì nói rõ ra là Sữa Chua, chứ con chết tên Sữa từ hồi cấp 1, chú gọi thế nhầm chết

Chia sẻ trang này