1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê L?ẵ do ? Vol 4

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 09/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chán. Oải. Và muốn vứt bỏ
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vui lắm, nhớ người iu cũ cơ mà lại đi gặp em Lan
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cũng vui.
    Chả biết hôm nay có vui không?
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Vui
    sắp được về HN rồi
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi zời.. tao mà đi tuần trăng mật thì sẽ buồn khi phải về nhà
    mình vui vì bất ngờ nhận được hoa
    mình ngồi nghĩ miên man xem làm gì thật bất ngờ như thế và tự dưng buồn vì mình hình như hết hết trò
  7. thutrangdhd

    thutrangdhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chẳng biết nói cùng ai...........
  8. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mật zồi nên mới vui khi được về nhà chứ
    Tao buồn vì k được ai tặng hoa
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu chuyện vui về Người Việt Nam, mỗi người như 1 viên Kim Cương, còn người Nhật, mỗi người như 1 cục đất sét.
    Những cục đất sét thì gắn kết được với nhau thành 1 khối. Còn những viên Kim Cương chỉ Lạnh lẽo, im lìm đứng cạnh nhau, không thể gắn kết.
    Đất sét nặn tượng, nung gạch xây nhà, gần gũi với cuộc sống, kim cương chỉ là đồ trang sức đắt tiền hoặc vào đồ dùng xa xỉ!

  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    "Tứ đại giai không"
    Óc trống, bụng rỗng.. sắp thành chính quả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này