1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê L?ẵ do ? Vol 4

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 09/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đi off hội 8x về thấy vui
    dưng mờ về nhà lại thấy buồn vì thiếu 1 cái gì đấy
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Vui vì chồng đã dành cho mình 1 khoảng thời gian riêng ...
    Buồn vì chồng không dành thời gian cho mình cùng gia đình được...
    Có vẻ hơi mâu thuẫn ... nhưng tôi muốn buồn trc'''' vui sau ... đằng này ...
    Shock ...
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 27/07/2008
  3. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mêng mang buồn, mún đi hóng gió Long Biên quá
  4. onlythetruth

    onlythetruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn!
    Sáng nay gọi điện cho mẹ, mẹ sắp về rồi, đi thì không sao, lúc sắp về sao nhớ thế! Mẹ nhắc đến bà, chiều nay xuống chỗ bà, nước mắt lại lăn dài! Mùa nho năm ngoái, cháu mang nho về mời bà ăn "con HA làm chỉ đủ để mời bà chứ không mời ai khác đâu nhé, bà không được cho ai đấy", bà móm mém cười, ăn nho chẳng chê chua lần nào! h mang nho về thắp hương bà, dì thụ lộc chê lên chê xuống!
    h mà có cái xe để lang thang ngoài đường thì tốt! h đt cái chắc cũng có người đến đón đi uống rượu, nhưng giải quyết được vấn đề gì đâu chứ? Rồi lại rách việc!
    Mệt, và buồn!
    Một mình và cô đơn nhỉ! Định rủ người đi chơi nhưng nghĩ người cũng mệt, nên thôi! Ai ngờ người đi chơi với người khác! Cũng phải! Một phần đã là quá nhiều rồi, làm gì có chuyện tất cả! Lợi dụng nhau cũng nên dừng lại ở mức độ nào đó thôi!
    Mệt, và buồn!
    Có việc cần phải làm cho xong nhưng hôm nay lại lỡ tay để dưới nhà ngoại rồi! Cũng sắp xong rồi! Mỗi một mũi đan mang theo tình cảm, lòng trở nên thanh thản hơn! Không muốn tháo ra để phải gặp rắc rối nữa! Thôi thì, chỉ đến đấy thôi!
    h mà đi ra đường lại có mấy thằng tưởng... thôi ở nhà cho lành! Vì không có xe, xe đạp cũng không có nữa! Ở nhà cũng phải!
    Bao giờ thì nói được, "buồn ơi, chào mi" ??!
  5. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lóe sáng 1 tia hy vọng
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    vui , sáng sớm đã được nghe Còi nịnh bợ
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Vui vui, hnay được cho bao nhiêu thứ bùn khoáng để đắp mặt ( xin mấy ngày hnay mí được), cây lô hội để trồng, hạt cải về chuẩn bị trồng rau mầm ( hy vọng sẽ có rau ăn, nếu nó lên nhiều mình sẽ đi buôn rau ). Còn gần 12h nữa, ko bít còn được cho gì nữa ko?
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một chút vui vì đã có một buổi tối D-Unterricht vui vẻ, một bữa ăn uống thân mật xoá bỏ khoảng cách cô trò trong lớp.
    Một chút hí hửng vì thấy bảo em iu laptop của mình được bình chọn là một trong 10 laptop bán chạy nhất tháng 6, hoá ra mình cũng có con mắt tinh đời, kè kè.
    Vui vì đưa cho cô Hoài mấy cái greeting cards anh gửi tặng, cô cảm động, cứ Danke schoene mãi, lại còn khen anh nett nữa chứ, đúng là kiểu nịnh nhau, y chang hôm anh đến lớp mình khen cô Hoài nett .
    Buồn, vì .... ừ, còn vì cái gì nữa.
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    vui, hôm nay làm được mấy việc mình thích
  10. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi lái , mất chỗ dựa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này