1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê L?ẵ do ? Vol 4

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 09/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn !
    Thật là ngớ ngẩn !

  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nên vui hay buồn đây, hôm nay ex đi lấy chồng, mình đi dự, chắc là vui mới fải
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Buồn
  4. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cũng không bik nên vui hay buồn,lâu lắm rùi hôm nay ex call hẹn gặp.
  5. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn vương chút buồn...và buồn ngủ nữa, tối qua thức khuya quá.
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ bị mất sim rồi tớ bị mất sim rồi
    tớ buồn quá
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tệ , nhạt như nước ốc ao bèo
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mất sim thì đi làm lại đi thế là hết buồn
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đi làm đã bị hỏng xe, đen thế chứ lại
  10. black_

    black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại giống như mọi ngày đã trôi qua..Vui có-buồn có ,nhiều hơn cả 2 thứ đó gộp lại là Nhạt..
    Cuộc sống Nhạt
    Con người Nhạt
    hay Tâm hồn ta Nhạt ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này