1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Buồn - Vui lẫn lộn.
  2. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vui vì ngôi nhà của tớ đã lên đến Vol3 rồi. hehe.. không ngờ cái topic này lại đc mọi người ủng hộ nhiều đến vậy. Chmoingười luôn vui vẻ và hạnh phúc
  3. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn lém , vì mai phải đi trả bài , ngày kia thì đi thi , trong khi đó nhìu ng đc thoải mái đón mừng giáng sinh bên bạn bè yêu qúi ...
  4. sochuot

    sochuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy áy náy :(
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Vui vì anh đã tìm được 1 nửa của mình Sống hp anh nhé !
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Chắc chắn là vui dồi
    Có quà mà lị
  7. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    buồn
    có nhiều lý do lắm
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    CŨng khá là vui.. nhăn nhở suốt ngày
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Gặp một lũ bạn cũ, thấy vui phết.
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tối Noel ngồi than vãn nỗi lòng, fải chăng vì mình gặp người không nên gặp.
    Sau những cuộc gặp bạn bè, lòng mình ấm lại, niềm vui, nụ cười lại đến với mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này