1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn! Bên cạnh bạn bè thì thấy thoải mái nhưng khi còn một mình thì chợt thấy sao cô đơn quá! Người ta bảo, khi trái tim bị thương, thay vì làm đau nó thêm hãy vỗ về chăm sóc nó nhìu hơn nữa! Mình cũng phải cố chăm sóc nó thôi, bằng những nụ cười, bằng tình bạn, bằng bất cứ điều gì có thể để làm cho nó đếu nhịp! Một ngày mới! Mình muốn mọi thứ đều mới, một năm trôi qua không bình yên, nhưng cũng không đến nổi nào! Còn 3 tuần nữa thôi! Cố lên nào! Kaka!
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy zui...gặp lại ng iu cũ.....thấy thoải mái mới lạ chứ.....
  3. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vui vì dứt xong đống báo cáo..mệt cả đầu
  4. NucThaiMy

    NucThaiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ** Diệu cạn ly ... uống say ... lòng còn giá
    Lá trên cành ... 1 chiếc ... cuốn bay xa **
    Ấy là đang nghe hát thế ... chứ hông fải say và đang diệu ... sáng sớm ... lấy đâu ra diệu ... đêm qua cũng có chút say ... cơ mà là say thuốc ... cái cảm giác say nhẹ tênh ...nhẹ đến trống rỗng ... nhạt thếch và vô vị ý ... hông hiểu say khói thuốc hay là shock vì hư ... sống ngoan quen, giờ hư 1 chút là bị shock ngay, khổ cái đời chưa? ........... haizZ ... đang định than thở về cái zời xám xịt, ủ ê đầy sương này ... cơ mà viết đến đây thì tự nhiên có nắng ... ấm ! ... Phew ... thế là đang vui hay đang buồn nhì ...
    ** Sống trên đời đã là 1 chuyện điên rồ ...
    sao còn muốn lên tận trời xanh ???................ **
    ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... zui lên nào
    LucThaiMy ... tu thao zừn en ết ... zờ niu pốt ... ziiiiiiiiiiiii
  5. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là 1 ngày thảm hại, mình vô cớ bị người ta xúc phạm, nói đúng hơn là xúc phạm đến lòng tự tôn của mình. Thiết nghĩ tôi chẳng làm gì khiến bạn phải nói những lời lẽ thô tục đó . Nhưng thôi giờ thì tôi tránh xa bạn và không có lý do gì phải nhìn mặt bạn cho dù vô tình gặp. Thế thôi !
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng thấy ngộ ngộ về một thông tin
    Deck vui deck buồn. Kệ đời
  7. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng thấy buồn buồn . Chẳng hiểu sao cứ chờ đợi cái gì nữa .
  8. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ cũng như thế đấy. Nhưng mà hôm nay thấy vui lắm, tự nhiên thấy yêu đời lạ!
    Được nằm trên cái giường của mình thật là sướng, chăn ấm, đệm êm!
  9. thelords

    thelords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nay buồn, tự dưng cãi nhau chuyện không đâu, sao nó ngang thế nhờ! Giờ thì xong rồi!
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Buồn...Khóc tơi tả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này