1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruacodon

    Ruacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là rất buồn và cô đơn
    Thế là một mối tình nữa lại dang dở, có khi là cái số
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay e rất mệt mỏi.....thi và biết kq...
    em còn đau đớn hơn khi chú Q nói ra 1 số điều...em vẫn biết vì e đã đọc blog
    dưng....
    chú làm e nhớ lại
    nhớ lại nhữgn lời nói dối mà a nói
    phải chẳng quá mất giới hạn của nó rồi anh?
    e phải kiềm chế và giả vờ ko biết đến bao h?
    lần cuối cùng...............
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    đã up được nhạc ở trong nhà he he he
    Cảm ơn 2lai & 0ka
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay lắm . Nhưng mờ mơ mộng quá. Thế nì thì còn ế dài vì tội viển vông, lãng mạn dở hơi .
    Giọng cao dã man, hát theo tý đứt dây thanh quản
  5. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài hát hay
    nhưng nghe xong tâm trạng!
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bài này vẫn chưa là gì, tớ còn nhiều bài tâm trạng hơn
    Chẳng qua vì nó kéo violin (chả bít đúng hok) nên nghe hơi da diết
    @chuotngoc: nàng busy mà, nên có ai tớ nhờ lun
  7. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay ngồi nghe "công chúa bong bóng"
    nhí nhảnh nhưng lại là 1 chuyện tình buồn
    sao mọi ng yêu rồi xa nhau nhiều thế?
    ko yêu có sao ko?
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Trong bài hát: họ xa nhau vì "rồi công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng" "dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần" "mưa là người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi" - ko bỏ nhau mới là lạ
  9. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy nhà GT ...lại còn tự sướng với nhau nữa chứ..hẹ hẹ ..về lập đội hình Trâu vàng cho lên tái chanh cái nào...
  10. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo với ấy rồi mà,
    muốn sưởi ấm ng khác, phải sưởi ấm mình trc
    => muốn iu ng khác, phải iu mình trc
    cãi tớ à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này