1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Buồn, hẫng.
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Avata giống mình hồi bé thế nhể?
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Sao chế? Thằng nào gây ra thế ?
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Cuối năm càng gần Tết càng có nhiều cái phải lo...
    Cứ ngổn ngang như vậy mà chẳng biết đâu là lối ra....
    biết rằng đã là cuộc sống thì đừng nên phàn nàn..
    nhưng thế này có phải phàn nàn ko nhỉ?
    Có lẽ mình chỉ nên như bây giờ...
    Nên im lặng , mỉm cười và đón nhận tất cả những gì đang đến và sắp đến....
    Lại sắp 30 Tết!
    Chẳng biết có như mọi năm hay không....
    bao nhiêu buồn vui của cả một năm dồn vào ngày 30 Tết....
    Giao thừa năm nào cũng khóc.
    Tệ thật....
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em?
    Khi nào em... đang yêu 1 ai đó hay 1 điều gì đó thì sẽ ko khóc nữa đâu :) hoặc có thể vì em là 1 người dễ xúc động...
    Những thời điểm kiểu như đêm 30 rất dễ làm người ta xúc động :) nói thế nào nhỉ... nhiều chuyện ko hay, nhiều điều ko tốt dồn nén lại, rồi để đến 1úc thấy mình cô đơn kinh khủng và... khóc !
    Với những lúc có tâm trạng ko tốt, chị luôn chọn 1 cách giải quyết là... đi ngủ ^^ mà với thời tiết này thì chẳng gì = chùm chăn ấm và ngủ
    Chị chúc em sẽ luôn tìm được cách giải quyết và xả stress trong mọi chuyện
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hơi hơi buồn. Thật đấy
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói thế nào cả chị ạ!
    Chẳng phải chuyện gì cũng cho phép mình buồn...
    Em lại càng chẳng bao giờ thể hiện nó ra bên ngoài cả....
    Chắc là đến 1 lúc nào đó...nó dồn nén quá....nó thực sự làm mình ko thể chịu nổi nữa...thì lại triền miên trong suy nghĩ...
    Đôi khi TY không thôi là chưa đủ...
    Tình yêu thì to lớn quá...
    Em chỉ cần 1 cái nắm tay thật chặt...
    Đơn giản vậy thôi
    Chị yên tâm...
    Gặp em gái chị lúc nào cũng tươi cười mà
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý rằng đôi khi chỉ cần 1 cái nắm tay thật chặt... nhất là với thời tiết thế này.
    Nhưng cái nắm tay ấy fải của người mà em thực sự muốn họ sẽ siết chặt tay em và ủ ấm :)
    Một cái nắm tay đôi khi cũng mang nhiều ý nghĩa và nói lên nhiều điều...
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một ngày bùn nữa
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Có ai bẩu cậu giả vờ đâu nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này