1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Okie luôn. Leo cây đừng trách anh nhé. Anh thì ko leo cây được đâu, anh có bảo kê dồi
  2. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh yên tâm, bên TVTY bị lock ầm ầm, em vẫn yên lành, có nghĩa là rất Okie
  3. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ko leo cây. Tức là anh cũng OK
    Tóm lại 2 đứa đều OK nhỉ????
  4. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cứ thế nhể
    Lâu lắm rồi mới có hôm vui như hôm nay
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Ơ lúc này miềng buồn
    Giờ lại thấy vui dồi. Có khi phải gọi điện cho bác sĩ đến khám xem thế nào nhể?
  6. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    GiỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc nỏằ-i buỏằ"n là vui ngay ư mà, kêu bĂc sâ làm gơ cho nó phiỏằn
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bị cấm đi chơi rồi, tối nào cũng ngồi nhà thế này thì chết mất
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay vẫn được mừng tuổi ^^^^ thik thật!!!
  9. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bận rộn, người thì mỏi mệt, đầu óc bung biêng tưởng lại ốm đến nơi thì đến tối trên đường từ sân bay về, nhìn qua cửa kính ô tô thấy trăng và sao mọc trên bầu trời. Trăng rằm sáng đẹp đến nao lòng cùng với các vì sao nhỏ bé long lanh, lấp lánh vừa gần lại vừa xa, bỗng chốc thức tỉnh cả tâm hồn. Về nhà bà làm cốc cafe cho đỡ mệt rùi phóng xe lượn quanh các hồ các phố, ngắm trăng sao. Nỗi buồn bay biến theo gió theo sương, thấy lòng lại thanh thản, nhẹ nhàng, biết yêu cuộc sống
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Vui, CK đang giảm mạnh, nhảy vào mua phát thế là giá lại tăng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này