1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mất tiêu cái danh bạ
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thoải mái, lại có thêm ít xiền, nên vui chứ nhỉ
  3. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm ạ. Làm sao giải quyết được hết đống giấy tờ này đây
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản cực, cho chúng một mồi lửa.
  5. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tks nàng, quả là một ý tưởng vĩ đại. Xong vụ này nàng cho tớ tá túc vô thời hạn nhá
  6. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bị bv sỉ nhục thì có buồn không nhỉ? DCM nó. Lần sau thì dí kak ông thèm.
  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi vui quá là vui
    Chết mất thôi
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có người xì pem cả 1 cột thế này. Nhìn cảnh ấy buồn ghê gớm. Buồn điên đảo!
  9. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn níc nó tím tím mình lại chả có xu gâu nào
    Buồn đảo điên
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    buồn, chẳng hẳn là buồn, nhưng mà chán
    hôm nay làm bài kiểm tra
    chả nhớ ra cái index chết tiệt kia tính thế nào
    cứ đập đầu xuống bàn rầm rầm vẫn chả nhớ ra
    rồi tính tiền lãi, chả hiểu thế nào mà tự nhiên mình chia đôi tiền ra, tính lãi mỗi một nửa, còn nửa còn lại ...để ngắm.
    tóm lại là mình vẫn luôn là đứa ngớ ngẩn
    căm ghét
    căm ghét những thứ tính toán quái quỷ này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này