1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêõTƠõTêõTê Hôm nay bỏ?Ăn VUI hay BUỏằ'N ? õTêõTƠõTê V?ơ sao vỏ?ưy ? Vol 3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì 1 người quá vô tình !
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bình thường .
  3. mittelmeer

    mittelmeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất không vui vì nhận được một tin rất tệ
  4. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì hôm nay chia tay với 1 đồng nghiệp.
    Và vì
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    k vui k buồn
    chỉ thấy mệt vì lười biếng
  6. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vui vì vẫn bình thường...
    Buồn vì phải xa nhau ...
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Buồn . Tự dưng vì 1 chuyện rất ngớ ngẩnchẳng ăn nhập gì đến mình mà mò dậy, bật máy tính, viết vào đây. Cảm thấy buồn kinh khủng. Thật là tồi tệ
  8. ACBank

    ACBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn - thất nghiệp
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn vì tao lo cho mày lắm, cố gắng lên
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Bận thì kêu ca
    Rảnh rỗi lại buồn
    Nghĩ ngợi lung tung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này