1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ Single Club õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ Hỏ?Ă rỏằ?c nỏ??ng - Thu Y?SU thặ?ặĂng - Đông ỏ?Ơ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AlisonBaby, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cướp gặp bà già
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn vào post bài thơ cho cả nhà đọc cho đỡ vui! zhơ hơ!
    Nước mắt của riêng em

    Có đôi khi em ngồi trong bóng tối
    Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn
    Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn
    Nhưng nước mắt này đỡ làm anh mệt mỏi
    Em chạy ra vườn, tìm thân cây to lớn
    Gục đầu vào, cây thấu hết niềm đau
    Cây xù xì, cây chẳng nói gì đâu
    Cây cô độc hiểu lòng người cô độc
    Rồi đây đi bên nhau em chỉ cười, không khóc
    Làm những điều khiến anh thích, anh vui
    Chỉ khi nào còn lại một mình thôi
    Em mới khóc cho thỏa niềm tha thiết
    Ôi chỉ thân cây vô tri là biết
    Nước mắt em là giọt nước hồn em
    Lúc vui buồn em đều muốn khóc lên
    Đôi khi cả vì những điều vô nghĩa!
    Đừng ghét em vì em như thế
    Như bầu trời, mặt đất - ướt rồi khô
    Không có những phút giây nức nở vẩn vơ
    Hẳn em sẽ buồn mà chết mất!
    Đối với em, anh là người thân yêu nhất
    Nhưng nước mắt này vẫn là của riêng em...

    (Thụy Anh)
  3. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    [green]Ướt cái gì mà hơ nhiều thế.Hơ ít thôi k cháy hết bi h.
    Bỉm dạo này cũng thik thơ,thảo nào trời trở rét.
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nghe nhạc đêm khuya nhé...

    Chìa khóa tình yêu
    Đêm càng buông xuống mau
    Em càng thêm nhớ mong
    Mơ hình ai dáng ai
    Bên rèm khung cửa xanh
    Em thường mơ thấy anh
    Hỡi người yêu mắt nhung
    Cô phòng em ngóng trông
    Gối chiếc em lẻ loi
    Này hỡi người yêu, tim em rung động
    Ngày nắng đẹp tươi, hoa thơm gió lộng
    Mộng ước cùng anh, bên nhau chung đường
    Trọn một đời tình ta gắn bó
    Này hỡi tình nhân, sao anh ngoảnh mặt
    Từ chối tình em, anh lạnh lùng
    Để mắt lệ rơi cho em một đời, nhớ mãi nhớ không hề quên
    Nơi đèn xanh ngã tư, xe chạy nhanh quá nhanh
    Em nhìn anh thoáng mau, thôi đành xa cách nhau
    Hỡi người anh dấu yêu, đã làm em đớn đau
    Ân tình em khát khao, tiếc nuối em lệ rơi
    Nhiều lúc tình cho, nhưng không ân hận
    Dù biết vào yêu thương đau trăm lần
    Đã lỡ lầm xin cho em nguyện thề, thề trọn đời cùng ai gắn bó
    Chìa khóa tình yêu, tay ai nhiệm mầu
    Mở khóa lòng anh, xin cho em vào
    Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi
    Nhiều lúc tình cho nhưng không ân hận
    Dù biết vào yêu thương đau trăm lần
    Đã lỡ lầm xin, cho em nguyện thề thề trọn đời cùng ai gắn bó
    Chìa khóa tình yêu tay ai nhiệm mầu
    Mở khóa lòng anh, xin cho em vào
    Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi

    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 19/11/2008
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn thế thôi? Còn mày, dạo này thế nào em?
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    20/11 vẫn còn phải đi thi... đề có 5 câu làm đc 1, đấy là còn hok biết đúng hay sai.... ôi cuộc đời...
  7. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    ngồi mà than à. Thế đến nhà thày chưa
  8. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 20.11 mà ko 'ỏằâa nào chúc mỏằông tau à
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thế còn jề?
    Chị bảo, lần sau hok phải ôn ở nhà nữa! Ra Nhà Thờ làm vài choác mực khô về khỏi cần ôn!
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chúc mỏằông 20.11 Ă? Anh thơ liên quan jỏằ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này