1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'Trỏ?Ăi Dặ?ỏằĂng L?Êo?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠNgôi nhà cỏằĐa t?ơnh y?êu thặ?ặĂng - Đoàn k&#7887

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dieugido1, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Em xin fép có 1 ý kiến nho nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ trong hang nhỏ
    Tình hình là em đang ốm, k đủ tỉnh táo và sức khoẻ để viết bài cảm nhận hay ho như em Tím và chị TV. Mí cả, sau Lễ em cũng k có nhiều thời gian để hóng cho kịp tốc độ buôn siêu ánh sáng của nhà mình. Thế nên em xin rút tên khỏi danh sách cuộc thi N Open lần này. Những cuộc thi sau em sẽ tham gia.
    Khẩn thiết mong Ban Bánh khảo chấp thuận.
    Chúc cả nhà nghỉ Lễ vui vẻ!
    Em thì bị fân công trực cơ wan ngày 2/9.
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các Bánh Khảo giả nhời tHUÝ hẰNG như sau:
    Thứ nhất: Các cụ đã cho vào là dứt khoát sẽ không cho rút ra cho đến khi cuộc chơi kết thúc!
    Thứ hai: Không bắt buộc phải có bài cảm nhận hay ho. BBK chỉ khuyến khích mà thôi.
    Chúc em không bị mốc N... và có những giây phút thú vị với nhà Già
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, lang thang Blog của Tony, thấy có 1 xơ ri ảnh về vụ đi nghỉ mát vừa rồi của Tony, Em xin copy lên đây mời bác con thưởng thức.
    Vào một ngày đẹp trời, đang lang thang ngoài đường, đột nhiên Tony nhận thấy thân phận của những con chóa như mình sao mà đang thương vậy.
    [​IMG]
    Nghĩ vậy, Tony quyết định trốn ra nước ngoài để không còn gặp những cảnh thân phận đáng thương như vậy. Và Tony quyết định đi sang Caribê tắm nắng.
    [​IMG]
    Tắm cho đến khi đen trũi thùi lũi ra
    [​IMG]
    Thì Tony bất chợt gặp Sa, người bạn HD yêu quý của mình trong Nhà Già
    [​IMG]
    Sa cũng đi tắm biển, rời xa Nhà Già. Thấy vậy, Tony liền rủ rê Sa đi chu du thiên hạ.. Cả hai liền rời đất nước của gió, cát và nắng....
    chưa quyết định đi đâu thì cả hai gặp nốt HD còn lại của Nhà Già
    [​IMG]
    Cả 3 quyết định đi lên vùng Bắc cực để thưởng thức cái rét mà cả 3 lâu nay ao ước.
    [​IMG]
    Nhưng ở đây quá rét, cả 3 không chịu được, cho nên cả 3 quyết định đi lên Tây Tạng, vào thăm những ngôi chùa để tránh xa những cái xô bồ trần tục. Thật bất ngờ, ở đó họ lại gặp Schols đang ngâm cứu kinh Phật
    [​IMG]
    Cả 3 đều ngạc nhiên, hỏi tại sao lại đi tu Schols kể cho Tony cùng các bạn nghe. Thời gian trước Schols có đi Thái Lan về, yêu một người
    [​IMG]
    Nhưng người đó đã phụ bạc tình Schols, bỏ rơi Schols, hận chàng, hận đời, Schols quyết định đi tu.
    Tony cùng các bạn thuyết phục Schols quay trở lại cuộc đời thực. Schols cảm động nhận thấy quanh mình còn rất nhiều người tốt, đặc biệt là các thành viên Nhà Già yêu quý.
    Cả 4 người lại tiếp tục lên đường. Lần này họ rủ nhau ra đảo hoang. Tình cờ họ gặp bác Khoai đang nướng khoai tại đây
    [​IMG]
    Hỏi tại sao, bác Khoai thổ lộ, chỉ vì dạo này nhà Già quá vớ vỉn, nhạt toẹt ..... nhiều người mới vào làm bác chán.... bác đi du thuyền nghỉ mát. Ai dè gặp bão, bác trôi dạt vào đây. Đói quá, không có gì ăn nên đành phải nướng nốt củ khoai dự phòng của mình.
    Tony cùng mọi người đưa bác Khoai về nhà, trên đường, họ gặp bác Alanh, hóa ra lâu nay bác lấy tên là cua79. Tất cả mọi người hơi ngạc nhiên về hình dáng cũng như trang phục của Alanh. Alanh bẽn lẽn thổ lỗ: Vì nơi đây là mọi người không ai quen biết Alanh cho nên Alanh trở lại đúng bản chất của cua79
    [​IMG]
    Rồi họ gặp tiếp Sư khỉ
    [​IMG]
    ...................
    Trên đường đi lang thang khắp các nơi trên thế giới, nhóm của họ đã gặp các thành viên khác của Nhà Già đang lang thang. Hỏi tại sao: tất cả mọi người đều nói: Vì Nhà Già dạo này chán quá.
    Tony rất không vui, và nhận thấy rằng, nếu ai cũng như mình, rời bỏ nhà già như vậy thì cái nhà già sẽ thành vườn không nhà trống, thành một khu đất hoang.
    Nghĩ vậy, Tony cùng mọi người quay trở lại nhà Già, cùng nhau đóng góp những viên gạch mới, xây dựng ngôi nhà mới thân thương hơn, vui vẻ hơn và quan trọng hơn là mọi người đều có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng nhà của chúng ta.
    Hết!!!!!!!
    (Exmarketing ghi lại)​
  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề với cả nhà về những chú TONY này ()
    - Chú nào đang nhe răng trắng nhởn thế kia tức là phía bên kia của cái ảnh, đít các chú đó đang bị thủng một lỗ to.
    - Và ngược lại với những chú đang có lỗ thủng to ở đít thế kia
    Bấu cấu cạ nhà! Em ngất đây [​IMG]
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, báo cáo mí cạ nhà nà em ứ có năng khiếu viết văn
    Nhưng mà iem cứ đăng ký tham gia
    Kiều giè mà cái giải nìu tìu quá chạ vìa tay iem
    Iem test thử cái chữ ký xem lào
    Được liutiu sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 31/08/2007
  6. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em cảm ơn bác đã ghi lại câu truyện này của em.
    Thực sự đây là tâm trạng của em mà em ngại nói ra, may quá bác đã đỡ nhời giúp em
    Câu truyện của bác quá hay, quá hay
    Sau hết, em chào cả nhà cái đã
    @A Thắng: Bác có cần thiết phải ném em thế không?
    @All Miss: Đề nghị mọi người vào tự đánh bóng tên tuổi cho N... của mình (đây là điều kiện bắt buộc), hãy tự nói về mình, quan điểm sống, nguyện vọng....
    Báo cáo các cụ em đã về
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ơi cho em hỏi cái vụ thịt chóa tối nay như thế nào ý nhẩy
  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Pá cáo
    Em đã thu thập được thông tin khá mật về các níc đã đăng ký
    (vì là tin mật nên sẽ công bố từ từ khi được sự đồng ý của chủ nhân)
    Cái này phục vụ cho giải thửong N trong trắng nhất (xin thưa hiện nay trong số N tham gia chỉ có 2 N là chưa bị treo lần nào thôi. phân vân quá chưa biết giải này vào tay ai)
    Còn giải N đen nhất chắc phải trao cho N nào bị treo nhiều nhẩt chăng. (không về tay Hít cũng Búp)
    Cái N em niko có khả năng đoạt giải N chưa phát triển hết (gọi là N mới lớn - mới ra đời và số bài viết thì cũng quá ít - nhìn những cái N già làng kia toàn gân bò hết)
    Pá cáo: vì em ko trong thành viên Ban bánh khảo nên phát ngôn của em không tính nhá, dưng mờ có tính tham khảo đấy
    Bá cáo hết ợ
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh EX hấp dẫn và li kì thật.
    Dưng mà sao ko thấy anh EX nhỉ. Lúc đó anh đang ở đâu?
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    điều tự hào nhứt của em đóa
    không riêng cái N thi này, mà ai cũng chả bảo Tím ngây thơ, hiền lành
    hình như nhà mình hôm nay để dành sức lực hết cho việc đạp chóa tối nay thì phải


     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này