1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'Trỏ?Ăi Dặ?ỏằĂng L?Êo?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠNgôi nhà cỏằĐa t?ơnh y?êu thặ?ặĂng - Đoàn k&#7887

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dieugido1, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió thế này ko biết có cụ nào bị bệnh trái gió trở trời ko đấy!
  2. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hình như kụ này muôn leo cột thì phải?
  3. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    hí hí vô tình sì pem thoai mờ.
    Tháng 9 về em làm 1 bài thơ tặng cho mình!!
    Tháng 9 mơ màng, tháng của những rẽ ngang
    Em trở lại, sau bao ngày sóng gió
    Chống chếnh nỗi lòng, 1 vết thương không nhỏ
    Thắt quặn điều gì khi trời đổ cơn mưa.
    Dĩ vãng trở về, chuyện quá khứ ngày xưa
    Em - Cô bé - một trái tim không chịu lớn
    Nhiều thật nhiều - những bộn bề hỗn độn
    Chuyện mình. Chuyện đời. Chuyện của những bâng quơ.
    Người bước đến gieo lòng em ngu ngơ
    Người hỏi nhỏ, làm tim em bỡ ngỡ
    Khóc
    Thổn thức
    Chẳng một lý do!!!
    Cơn mưa tạnh, sau quãng dài bão tố
    Trời lại quang, sau những trận khóc cười
    Dù bão lớn, Tâm vẫn luôn êm ả
    Một chốn yên bình, chờ ai đó ghé qua.
    Sẽ chỉ là mơ, mơ về một ngày xa
    Nên ai không nói, dù cho ai gặng hỏi
    Chẳng bởi lẽ, trái tim ai mệt mỏi
    Chỉ bởi là, lo sợ ... Gió Bão Ma.

  4. scorpio76

    scorpio76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Aki làm thơ hay quá, xúc động thật..
    Dù bão lớn, Tâm vẫn luôn êm ả
    Một chốn yên bình, chờ ai đó ghé qua
    Anh thích câu này.
    Được scorpio76 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 03/09/2007
  5. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài thơ của AKI hay!
    @ NICO: Cô mặc váy leo cột đi để anh đứng dưới cột chứ anh không thích leo cột!

  6. scorpio76

    scorpio76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    @ : Shols: Niko sửa điện hơi bị siêu đấy, cái đèn đường treo trên cột điện đầu ngõ nhà Niko lần nào hỏng mà Niko k fải trèo lên đấy thay, leo quen rồi
  7. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Thế bác thường xuyên phải giữ thang ạ????
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Cảm ơn anh. Em cũng thích câu đó lắm.
    Chỉ vì thấy trời Hà Nội đang mưa. Rồi lại tạnh. Lại chợt nhớ có ai đó nói, ai đó là Gió, Gió đôi khi là Bão, nhưng dẫu vậy Tâm Bão luôn yên bình, vậy nên ...
    Aki vẫn sợ, đó là chỉ là Gió, là Bão ... Ma
    Em thích chữ ký của anh. Ấn tượng và
    Em ơi, buồn làm chi
    Anh đưa em vào Hội Già
    Chữ ký của anh iu Bậy Xấu đó, các anh Bậy Xấu hình như rất giống nhau hihi

  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mấy kụ ơi!
    đi ăn trưa hết rùi à
    mấy kụ rảnh & còn sức sang giúp anh Yếu phá nhà ợ!
    em vìa giúp anh ấy đơi


     
     

  10. scorpio76

    scorpio76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế bác thường xuyên phải giữ thang ạ????
    .....................................................................................................
    K,anh đứng dưới chặt thang.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này