1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'Trỏ?Ăi Dặ?ỏằĂng L?Êo?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠNgôi nhà cỏằĐa t?ơnh y?êu thặ?ặĂng - Đoàn k&#7887

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dieugido1, 26/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới nà tuần mới nhị, iem xin chào các kụ
    Từ rờ phút nài chỉ có hóng Chúc các kụ luôn :
    Vui vẻ - Trẻ trung - Lung tung bồ bịch
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các kụ nà giữa tháng này em có 2 cái đám cưói của 2 đứa bạn cực thân, thế nên nếu có tổ chức chơi bời gì thì ngay đi các kụ nhá. Mí lại vụ đi QN thì cuối tháng nhá. Để còn lên lịch nữa, kụ nào đi đăng ký từ bi giờ đê.
  3. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cụ đăng ký vụ quảng ninh nhá !
    Đăng ký lun cho cụ Solo !
    Đăng ký lun cho lìu tìu và CHung điêu !
    Đăng ký lun cho anh Ếch + Lanh + Sôn !
    Đăng ký lun cho mụ sa !
    Đăng ký lun cho Sư và Nicô !
    Tạm thế đã nhé !
    CÒn vụ Sơn Tây bàn đi bàn đi nào !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem cũng tung chưởng hí hí ( Bài thơ nè làm tặng riêng nick iem thoai )
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao.
    Còn đây là thơ dài hơn ( Lục Bát Lục Đĩa hẳn hoi nhá )

    Về thăm quê Bác

    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu
    Diệu L inh ( 26/08/2007 )
  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Em chào ngày mới cả nhà ợ.
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành.
    Em bắt đầu hóng đây

    Được liu_tiu sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 04/09/2007
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Gớm, lấy cái cớ để đem Lìu tìu ra mắt bố mẹ chồng chứ gì!
    Tôi biết thừa!
    Lạ gì cái trò của bác!
    ĐỊnh mượn tay cả nhà tu lợi việc riêng đây mà!!!
    Hix!!!!!!!!!!!

  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch hoàn chỉnh và hoành tráng, mỗi tội cuối tuần sau tức nà ngày 15 và 16, 17 18 dương lịch em không đi được, nên em ứ hóng nữa. Em k đi được.
    mà cái mothoangHN là ai ý nhể? Chả thấy fờ fiếc gì cả mà seo vào nhà mình cái zì cũng tự nhiên thế nhể, k chào các kụ à?

  8. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Bá cấu các kụ em lập tạm cái chương trình rồi các kụ cho ý kiến.Tuần này thì đồng chí Liu thị Tiu bựn roài nên chuyển qua cuối tuần sau nhá.
    Chiều thứ 7 chúng ta sẽ tập trung tại 1 quán cafe nào đó.Xuất fát rời HN lúc 15h đến khoảng 15h30.Chúng ta sẽ đi theo đường ven sông Hồng,vừa đi vừa ngắm sông Hồng luôn.Nếu các kụ vừa đi vừa bò ra đường thì 17h sẽ có mặt tại nhà em.Các cụ bà sẽ đi nấu cơm,các kụ ông sẽ đi tắm sông(Nếu các kụ biết bơi).
    Bá cấu là lên nhà em các kụ sẽ được chén gà sạch(tức là nuôi = ngô và thóc,k hề có cám công nghiệp) và rau sạch(trồng tại vườn luôn).
    Buổi tối ở quê thì hơi buồn,nếu muốn cafe fải đi khoảng 3km.Vì buổi chiều chúng ta đã cafe rồi nên em quyết định buổi tối ở nhà.Em sẽ mang theo cây guirta để ku nghệ sỹ ToNy thể hiện tài năng.Và cũng là để nghệ(sắp sỹ) Liu thị Tiu thể hiện mấy bài vừa học được.Nếu hát hò chán chúng ta sẽ chơi bài,ở nhà em lúc nào cũng có sẵn mấy bộ chắn và Tú.Các cụ sẽ sát fạt lẫn nhau.
    Sáng hôm sau chúng ta sẽ khởi hành đi ST.Ăn sáng trên đường đi,lên ST chúng ta sẽ cafe tiếp nhỉ,sau đó đi thăm thành cổ ST,làng cổ Đường Lâm,chùa Mía.Ăn trưa = đồ ăn nguội mang theo.
    Buổi chiều chúng ta sẽ theo QL32 về HN,trên đường về ghé thăm chùa Tây Phương rồi đi ra đường cao tốc Láng-Hoà lạc.
    Yêu cầu khi trước khi đi.
    Vì lúc đi chúng ta đi đường ven,lúc về cũng muộn rồi nên không fải mang mũ bảo hiểm.Chỉ cần chuẩn bị đồ ăn nguội và các cụ nào máu me thì nhớ mang theo xiền nhá.
    P/S.Em đã nói với BM roài,hôm đó 2 cụ lên gác nhường nhà dưới để chúng ta ngủ thân mật.
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Lìu tìu qué!!!!!!!!!!!!
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thôi mà. Cái chương trình này là do cái tìu nó nghĩ ra. Chả cái Tìu vừa pót bài đấy thôi. Mà nghe bùn cười quá, gọi bố mẹ với nhà mình cứ như thật ấy nhờ
    Dưng mà.................. Đồng í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này