1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ GI?? õTƠ õTƠ õTƠ Home of Older õTƠ Vol 35 õTƠ A Warmly Winter õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi I_love_internet, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Giời lạnh thế nài !
    Ăn khoai nướng ngon phải bít nhể !

  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đới, chúa mới rả nhời cho cô dồi đới nhá!
    Còn nếu muốn sớm hơn thì cô cứ đứng trước tượng chú mà hôn gió!
    Thể nào Chúa cũng nhảy ra iu cô em đấy!
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Khoai nài nướng đó hả?
    [​IMG]
    Khoai nài thì có mà ............
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cái Hít nóa đòi nướng anh Khoai nhớ rửa sạch sẽ trước khi nướng Hít ná bao giờ có choa tớ măm vứi ná chắc ngon nhắm í
    Cơ mà vưỡn xèm ngô nướng hơn Hít ơi!
    Hãy iu nhau đê

  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ha ha lại có vụ sắp nữa hả anh
    Àh thì mừng vụ sắp post bài thơ nào
    Đừng nói yêu nhé anh
    Em sợ tình em không với tới
    Chỉ nhớ thôi, nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi
    Em đem lòng trải ra với cơn say
    Để nỗi nhớ như nhân lên gấp bội
    Chỉ mong thôi, mong anh, chiều đi chậm
    Cứ mong mãi mong hoài sao chẳng thấy?
    Thôi thì...em lại một mình vậy
    Một mình với nắng, với gió với mây
    Và em lại ước mình đựợc bay
    Đến bên anh thì thầm lời rất khẽ
    Và được nghe anh ân cần bảo:
    "Em nhớ anh nhiều đến thế sao?"
    Em sẽ quên đi tất cả những kiêu ngạo
    Và em sẽ thành thật với tình trào
    "Em nhớ anh, nhớ anh đến hanh hao
    Em mong anh, mong anh đến cô quạnh"
    Nhưng chẳng lẽ yêu chỉ thế thôi sao?
    Hay em đang chất vấn mình quá đỗi?
    Anh à, anh đừng nói tiếng yêu
    Em sợ tình em không với tới
    Em sợ em lại chìm trong chơi vơi
    Em sợ mai tình lại trôi rất vội
    Và em lại mất đi anh tuyệt vời

    Up cái ảnh nào
    [​IMG]
  6. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    bay ra ngoài nài đê !
    Tớ sẵn sàng ăn ngô Chým mời đới !
  7. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Vào thì vào mờ hông vào thì đi ra ná
    Lại thích chọc giận các kụ hửm
    Tiềng hiềng là chủ nhựt nài em có việc bận mất rồi cả nhà ạ
    @ anh Khoai: thế hông có choá thì mèo làm thay mọi thứ à

  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô, cái Thu nang này?
    Lâu lắm không thấy mặt em nó nhỉ, cả nhà nhỉ!!!!!!
    @mèo: Nhà này nếu là thơ thì thơ tự làm, đừng Copy và paste em nhé!
  9. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    KHoai nài nướng lên !
    Ăn sần sật giống ngẩu pín nhể !​
  10. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    dạ em dốt văn ko làm được thơ hic hic thôi lại up ảnh vậy tình củm chưa
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/meobongdv/9cd2.jpg
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này