1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ GI?? õTƠ õTƠ õTƠ Home of Older õTƠ Vol 35 õTƠ A Warmly Winter õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi I_love_internet, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mấy kon pé nài nhắng nhít quá đới
    À vừa mới hiểu tại sao Trým nhà Song ngư hay mất ngẩu
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/10/3B9FB566/
    @ Lìu tìu: đừng nhắc đến quãng thời gian khó khăn đới
    @ Ếch: được đới
    @ Mèo bông: cảm thấy vui thì cứ làm nhé, ứ cần nghe Ếch đâu
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    á hoá ra là bác Ếch có quả ảnh cầm xoài hát một con vịt
    @ Khoai: Cháu thấy thơ hay nên post cho mọi người í mờ hihi
  3. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÀ GIÀ
    Kính gửi: Các cụ nhà Già!
    Em xin khai profile của em để đăng ký vào nhà Già như sau:
    Họ và tên: Tống Thu Hiền ( tên em thế nào e cũng thế ấy ạ )
    Ngày tháng năm sinh: 17/4/198...
    Mail: bachhong_0227@yahoo.com.vn
    YM: như trên ạ
    Điện thoại: 09047478..( e mún ghi ra lắm í nhưng các bác thông cảm, e hay bị nhá máy nên ức chế lắm ạ, sau này sẽ bổ sung sau ạ )
    Nghề nghiệp: Suốt ngày làm việc với số má thôi ạ
    Địa chỉ Blog: như địa chỉ mail ạ ( e chung thuỷ mừ )
    Tính trạng hôn nhân: vẫn đag 1 mình đi về ạ
    Lý do xin vào nhà Già:
    Dạ lí do thì em mong nhà mình sau khi có thêm em sẽ bớt già đi tí ạ .
    Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như sẽ luôn luôn gắn bó với toàn thể các cụ và hết mình vì nhà Già!
    Em xin hứa, em xin hứa và em xin hứa!!!!
    PS: Em ko có spam đâu, e chỉ thắc mắc thoai, các bác đừng gọi bảo vệ e sợ nhắm hix, mừ e viết đơn òi các bác test cho e ná. E thanks nhìu nhìu (trưa nay e nhịn đói òi để vít đơn đó )
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thấy đứa nào pé đâu anh
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thựt, chỉ có Lìu Tìu thôi chứ có đứa nào là pé đâu! Móc hàm cũng phải hơn 50kg nhề, Tìu nhề!
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tự khi nào tình thổn thức trong em
    tự khi nào đôi bàn tay tìm đến
    tự khi nào thuyền tình trôi về bến
    tự khi nào, em chẳng biết đâu anh
    những vần thơ viết cho những ngày xanh
    những vần thơ bắt đầu từ nỗi nhớ
    những vần thơ tuôn ra như hơi thở
    những vần thơ, gửi tình ấy về anh
    yêu là chi tình yêu có mong manh?
    yêu là chi tự tim ta tìm thấy?
    yêu là chi khiến lòng ta khát cháy
    yêu là chi, em sẽ thấy nơi anh
    Tự dưng táy máy tay chưn làm vài câu lâu rùi hok có làm cóc ếch nhái
    Hãy hun nhau đê
    Hãy iu nhau đê

    Được hayiunhaude sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/11/2007
  7. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    cái nài làm miềng xúc động thiệt hie hie thì ra anh Khoai tìm tài liệu & bằng chứng để thông củm cho em về cái việc dậy rất chi là sớm của em
    miềng xin cám ơn anh Khoai nhìu ná
    Cơ àm hồi nãy sâu cái sương cá gì thế ối giời, mèo mà có gặm là mất răng đới keke
    Hãy iu nhau đê

  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà mình đã ai đi ăn chưa nhỉ.Đói quá rồi.Từ sáng đến giờ chưa ăn gì mệt lả cả người .Thế mà!
    Chúc mọi người ngon miệng.
  9. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    miềng ăn dồi nên miềng mượn câu chúc ấy cho những ai chưa ăn
    Sáng ra phải kiếm cái gì ăn chứ thế là ko đc than thở nhá đi ăn đê còn ở đó hóng làm giề, ngất ra mất công lại phải hô hấp nhân tạo

  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em thèm cafe quá! cụ nào rảnh đi cafe cái nhỉ.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này