1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ GI?? õTƠ õTƠ õTƠ Home of Older õTƠ Vol 35 õTƠ A Warmly Winter õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi I_love_internet, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    thế Mèo Bông nghe anh Ếch nói chưa? chị thì thấy bình thường nhưng hok biết sẽ thế nào
    kụ Tony làm em mất luôn cái cảm hứng thơ đang dâng trào nói khe khẽ thui, em đang bùn nên dễ bực đới hay em vứi kụ uýnh nhau đê keke
    nếu lời kia giống như cơn gió thoảng
    tim yếu mềm sẽ chẳng vướng niềm đau
    nếu tình kia mong manh như sương mỏng
    tan đi rồi chẳng vương vấn ngàn sau

  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Iem giờ là Hâm ồi chả nghe ai đâu cứ post sờ pam cả nhà đới anh Ếch mờ kiu nữa hum nài di em bắn cho vài quả pix độc đáo bi giờ
    Em gối đầu lên những câu thơ
    trầm tư ngắm bóng mình
    một mình
    rồi lại một mình đơn lẻ !!
    Làn khói trắng - mắt đục mờ ...
    Em thản nhiên hát, hắt ra một tiếng lòng
    thật khẽ !!
    Giật mình, ôm ghì lại chỉ một vần thơ!!
    Nhật ký mở bung, dòng tháng ngày chảy vội ...
    Vòng tay chới với
    nghẹn lòng sợ trôi mất
    ký ức ... để mặc niệm thời gian!!
    Em ghập từng trang ...
    đốt lòng!!
    Que kem chảy - trong nụ cười em giông bão
    .. để rồi sẽ lại hết mình cho những ngày nóng hổi về sau !!
    [​IMG]
  3. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0

    Không!
    Ừ thì đi ra vậy, nói khẽ vậy, anh xin nhỗi Tím nhá, em cứ thơ thẩn đi nhá, khi nào em hết cảm xúc thì anh lại mắng típ
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    AMEN, SỐC MÀ CHẾT VÌ TỐC ĐỘ XÂY NHÀ
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    cái này là ko cần anh Ếch đâu ko nên nói thế em cần quay lại tìm hiểu lịch sử nàh mình
    ngày nao biển ấy rong chơi
    vô tư con sóng rạng ngời biển đêm
    dòng đời nào mãi thuận êm
    mưa rơi hoa rụng bên thềm xác xơ
    biển ơi biển có chơ vơ
    có thương cùng nhớ có chờ cùng mong
    muốn về ồm biển vào lòng
    thì thầm to nhỏ trút xong sự này

  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em xong roài đới kụ quay lại đây em với kụ mắng nhau típ nào
    @ ss Thu Vàng: mời ss cốc nước bình tĩnh nào

  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hihi em thấy thơ hay nên chia sẻ mà chị
    @ Sis Mùa thu: Hello bà chị
    Chẳng thể nào đến được cùng em
    Anh đành phải ngồi vào bàn viết
    Câu thơ nghẹn như lời từ biệt
    Buổi chiều xưa hai đứa bên nhau
    Giấc mơ yêu đã tan vỡ còn đâu
    Nụ hôn cũng phai màu cổ tích
    Một mình trong bóng đêm u tịch
    Những ngôn từ nhảy múa quanh anh!
    Tự lâu rồi anh đã viết cho mình
    Những khát khao được sẻ chia hạnh phúc
    Nhưng chẳng có cách nào cho em hiểu được
    Câu thơ anh vì thế hoá chơi vơi...
    Chẳng dễ gì bên em cả cuộc đời
    Anh dù biết vẫn thấy lòng chua chát
    Đã đến với em bằng trái tim chân thật
    Rồi mang về ủ kín những niềm đau
    Quá khứ trong anh vẫn rực rỡ muôn màu
    Chứ chẳng như em chia tay là chấm hết
    Có thể nào quên những tháng ngày tươi đẹp
    Mắt ngời lên trong mắt thương yêu !
    Cái nài em chụp nhá
    [​IMG]
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em tựa Gió, tựa mây, và hư ảo
    Đã một lần ước gặp để yêu anh
    Đến bên đời và chợt thấy mong manh
    Nơi yên bình chỉ là miền ảo mộng
    Này, thôi nhé hãy cuốn theo Gió lộng
    Tựa lá cuối mùa bay bổng trời xa
    Như mưa nhẹ nhàng, như ánh sao sa
    Cánh chim nhỏ lạc giữa trời giông tố
    Én mai về, Xuân có về nơi đó???
    Tặng mấy thi sĩ mấy câu thơ gieo vần từ một câu hát trong bài VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI của Trịnh Công Sơn nhé
  9. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ !
    về nhà toàn thơ mí thẩn !
    Tớ chả hứng post bài !
    Tớ té đơi !
  10. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he em ko giỏi văn chị ơi nên chỉ có thơ sưu tập thui
    ? Em đi rồi, đường mây vẫn thế
    Vẫn đâu đây dáng hình vô tư ấy
    Giấc mơ xưa thiết tha thời tuổi trẻ
    Lấp lánh ven đường ánh vọng sao đêm
    Em đi rồi, em quên hay còn nhớ
    Giấc mơ đời hư ảo đường xưa...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này