1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ GI?? õTƠ õTƠ õTƠ Home of Older õTƠ Vol 35 õTƠ A Warmly Winter õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi I_love_internet, 21/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Định tem cái trang mới nhưng mà e là khó quá
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa ngày xưa, ở trong khu rừng già có một chú rắn nhỏ (nhỏ thật nên lần đầu gặp cứ tưởng là ...giun ) sống vui vẻ cùng với muôn loài. Này nhé, khi nói đến rắn, các em nhỏ luôn tưởng tượng ra một loài vật hiểm độc nhưng chú rắn này thì lại khác, chỉ hơi lươn lẹo điêu toa thôi , thế là tốt rồi. Chú rất thích chym và chuột, e hèm, nhưng săn thì đâu có dễ nên chú thường mò vào các tổ để ăn trứng, dĩ nhiên là trứng thì ko thể chạy được , thế nên chú rất thành thạo món trứng, tráng cũng được mà ốp lếp, đúc thịt cũng tài . Một đêm nọ chú quyết định đi về phía Nam Định để kiếm ăn vì suốt ngày chỉ trứng với trứng thì chả mấy mà giống con gà mái
    Đường xa thì mặc đường xa
    Nếu mà xa quá thì ta quay về
    Đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem, vừa đói vừa mệt, chú rắn bò đại vào một cái ổ ven đường, chắc mẩm là sẽ có gì để chén nào ngờ .... Bố khỉ - Chú lẩm bẩm - Lại trứng, bà Âu Cơ có sống lại cũng chả có lắm trứng thế
    Nhưng kìa, quả trứng động đậy ...tách tách... một cái đầu xinh xắn thò ra
    Thế chứ, trời không phụ mình - Chú thầm nghĩ và liếm mép, từ từ trườn đến . Trời ạ, có nhìn nhầm không vậy ta - Chú tự hỏi - Ngày xưa mình học môn Sinh vật nào đến nỗi, dạo này trứng mình toàn cho muối i ốt đấy chứ
    Các bạn có biết chú nhìn thấy gì không, cái đầu xinh xắn kia là của một con ...chuột, hề hề...đoạn này thì tớ hơi bốc phét, à, là một cô Chuột . Trước đây trong con mắt chú rắn thì chuột là một món ăn khoái khẩu của chú nhưng sao lần này... sao lần này... hị hị... trái tim chú đập loạn xạ, tự nhiên chú lại thấy yêu baby thế chứ lỵ, chả biết sau này chuột lớn lên có xinh không nhỉ - Chú nghĩ - Hay mình gạt đi thói phàm ăn mà đem về nuôi xem sao . Về phần cô Chuột, vì là sinh từ quả trứng nên cô có đặc thù giống như những loài chui ra từ trứng khác đó là người đầu tiên khi nhìn thấy đều coi như cha mẹ hoặc thần tượng cả đời nên khi chú rắn trườn tới quấn lấy thì cô liền ngoan ngoãn .....đoạn này .....abc ...abc... tối quá rồi nên tớ chả thấy gì để kể hết
    Chẹp, chuyện miềng kể đoạn cuối lãng nhách
  3. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    E cũng có mèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    đoạn này lãng nhách thật
    cơ mà đoạn trên duyệt cái cạch
    không ngờ chiện tình chim chuột lãng xờ mạn phết nhờ à nhầm chuyện tình rắn chuột chứ nhở
    ko phí công uốn bia
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ lo cho sức khỏe của chú thôi vì sợ chú không theo kịp nhà già.Hơn nữa nếu như chú đủ độ hóng cao thì chú sẽ hiểu thôi.Nhưng mà mới vào chứ đã nổi nóng vậy sao.Đây là chú mới ở vòng 1 đấy.Vòng 1 chỉ test dây thần kinh chú có ổn định hay không mà thôi.Thế mà!
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bình luận nhiều làm gì hả em
    Nhờ Mod dọn dẹp lại hộ giùm nhà Già, thanks
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiên gia viết thuê tự tử truyện
    Yên tâm đi em, lúc nào trả tiền em đến cũng vẫn hoan nghênh em có mặt! Hề hề
    Tại sao có người biết Ếch muộn thía nờ! Đúng là thuỷ thủ này chỉ nên có mẹt ở mặt trăng
    Trần đời chưa thấy bức thư nào có phong cách rất Ếch như bức thư này, keke
    Miềng chắc phải set lại kái tít tồ: "Người đổ vỏ $iêu hạng nhà Già"
    PS: Trả lời tiếp ngay bây giờ những bài khác đang hóng dở! Hóng mệt quá đi mất!
  8. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Hình như mem mới gì đó hôm qua ko chịu nổi nhiệt chạy dồi hử các bác. Em thấy áy náy quá mà chả biết làm thế nào. Cơ bản là lúc nào em cũng sẵn cái áy náy trong lòng dồi, nên kệ. Nhờ kác kụ nhờ
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ ạ, các cụ vữn khỏe mạnh để tối nay đi SN chứ ạ
    Chúc mừng SN lìu Tìu nhá
    Em lại lang thang mí chỗ đây
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em ý không đủ sức hóng hoặc là em ý cảm thấy không thích thì thôi có gì bác phải áy náy.Nếu bác áy náy thì bác pm cho em ý như bác Yếu ý.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này